Còn 3 ngày nữa tới Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 11 - 2016: Sẽ có những bất ngờ thú vị?

21/04/2016 21:15 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến

(Thethaovanhoa.vn) - Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng, một nhạc sĩ trẻ đã đoạt “cú đúp” tại Giải Âm nhạc Cống hiến lần 10-2015 với giải Nhạc sĩ của năm và Bài hát của năm. Anh cho rằng năm nay có thể sẽ có những bất ngờ thú vị đối với chủ nhân của những chiếc cúp Cống hiến.

Chuyên trang Giải Âm nhạc Cống hiến

Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng chia sẻ với Thể thao & Văn hóa:

“Music Video của năm: Tôi tin chắc 100% MV Thật bất ngờ của Trúc Nhân sẽ đoạt giải. Giữa 4 MV ở bảng đề cử thì Thật bất ngờ có một sự tách biệt hẳn. Cả 4 MV đều có hình ảnh rất đẹp, có ý tưởng nhưng Thật bất ngờ lại có thêm nhiều sự thú vị, khiến người ta có thể xem đi xem lại. Bên cạnh đó, MV có một sự đầu tư chất xám rất rõ ràng, từ kịch bản, diễn xuất, tạo thành một trào lưu hâm mộ rất lớn trong năm 2015.    

Bài hát của năm: Cả 4 ca khúc trong hạng mục này đều gây sốt trong năm 2015, đều là những bài hay, mỗi bài là một thể loại âm nhạc khác nhau và một sự nhận diện riêng biệt. Tôi chọn My Everything của Tiên Tiên bởi lí do cá nhân tôi rất thích sáng tác và giọng hát trong sáng và yêu đời của cô ấy. Tuy nhiên, nếu tính theo tiêu chí Cống hiến thì hai bài Thật bất ngờ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là nặng ký hơn cả.

Thật bất ngờ là một ca khúc lạ, có ca từ rất lành mạnh và ít có tác giả nào mạnh dạn đưa một chủ đề khá gai góc (châm biếm showbiz) vào một bài hát như vậy. Còn bài Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ở một mặt nào đó lại mang tính chất khá cổ điển, đề cao cảnh đẹp quê hương, con người.   


Nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng

Nghệ sĩ mới của năm: Nếu xét về mặt thành công đại chúng thì chắc chắn Tiên Tiên là sự lựa chọn hiển nhiên và bản thân cô ấy cũng đang mang đến làn gió mới trong âm nhạc bởi phong cách rất riêng biệt. Nhưng nếu lựa chọn về mặt chuyên môn và cống hiến lâu dài, tôi chọn Touliver. Tôi đã nghe anh ấy từ rất lâu, từ khi anh ấy còn ở địa hạt underground (ngầm). Anh ấy là một nhà sản xuất thật sự rất giỏi, có trình độ. Thường mọi người hay nhìn vào những bề nổi để đánh giá chất lượng của một nền âm nhạc nhưng chúng ta cũng cần nhìn sâu vào bên trong nơi có những con người thầm lặng như Touliver. Nếu anh được giải tại Cống hiến năm nay, đó sẽ là một bất ngờ.

Album của năm: Tôi thấy nổi trội nhất ở hạng mục này là 2 album: Bóng tối Jazz của Giáng Son - Hà Trần - Tùng Dương và Streets Rhythm của Hà Anh Tuấn.

Bóng tối Jazz theo tôi nghĩ, đó là một album mang tính “đàn bà” cao nhất. Trước đây tôi nghe Giáng Son đã thấy đậm chất “đàn bà” trong âm nhạc của chị và giờ ở album này, điều đó còn đậm đặc hơn. Chị ấy thỏa sức tung tẩy mình nhiều hơn, thỏa sức thể hiện những gai góc của người phụ nữ, thể hiện rất rõ quan điểm nghệ thuật của Giáng Son.

Trong khi đó Streets Rhythm là sự trở lại của Hà Anh Tuấn và Võ Thiện Thanh. Ở đó, album vẫn giữ lại được những nét tinh túy đậm đặc về RnB và Urban của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Mặc dù đây là album khá khó nghe nhưng nó khai phá ra những âm thanh mới hơn và thể hiện tài năng của Võ Thiện Thanh.

Tôi đắn đo trong việc lựa chọn 2 album này nhưng có lẽ sẽ nghiêng về Bóng tối Jazz hơn bởi tôi thích yếu tố nội tâm của nó.

Chuỗi chương trình của năm: Xét về mặt cảm tình thì tôi chọn Bài hát Việt vì tôi lớn lên và trưởng thành từ chương trình này và cũng bởi năm 2015 cũng đánh dấu sự kết thúc chặng đường 11 năm của chương trình.

Tuy nhiên, nếu công tâm bình chọn thì tôi sẽ chọn Monsoon Music Festival, một chương trình can đảm của nhạc sĩ Quốc Trung. Một festival lớn mà lại là “made in Việt Nam” với rất nhiều yếu tố mới mẻ, thử nghiệm, để cho những nghệ sĩ trẻ và cả những nghệ sĩ gạo cội có thể thỏa sức mình trong sáng tạo và đến gần công chúng hơn thì Monsoon là xứng đáng nhất.  

Chương trình của năm: Tôi không có điều kiện để coi hết những chương trình này nên không thể nhận xét một cách đúng đắn. Nhưng nếu xét về mặt truyền thông và gây ảnh hưởng thì tôi nghĩ có khả năng live show của Hồng Nhung sẽ đoạt giải.

Chương trình Master of Symphony tôi có đi xem và thấy rằng chương trình có phần nội dung rất tốt nhưng lại thiếu yếu tố mới mẻ và sáng tạo.

Tôi cũng đánh giá cao Chuyến bay đầu tiên của Sơn Tùng, một chương trình rất thu hút giới trẻ. Tuy nhiên, khi xem xong Chuyến bay đầu tiên tôi thấy nó đại diện cho một quãng đường của Sơn Tùng hơn là đại diện cho nghệ thuật của anh ấy.

Nhạc sĩ của năm: Tôi luôn muốn những người trẻ có được tiếng nói của mình và được công nhận. Tôi và Lê Cát Trọng Lý từng được công nhận tại Cống hiến và giờ tôi rất muốn điều ấy sẽ đến với Mew Amazing.

Tuy nhiên, có vẻ năm nay Mew Amazing gặp phải những “đối thủ” quá mạnh. Võ Thiện Thanh, Giáng Son đều có album riêng, anh Quốc Trung thì có Monsoon Music Festival. Rất khó cho Mew Amazing đoạt giải năm nay.

Xét về mặt tương quan thì năm nay tôi dự đoán chị Giáng Son có nhiều lợi thế nhất.

Ca sĩ của năm: Nếu xét về mặt đại chúng, vừa ra sản phẩm, vừa có live show thì Sơn Tùng là người có nhiều lợi thế nhất. Nếu cậu ấy đoạt giải năm nay, đó sẽ là bất ngờ thú vị.  

Nhưng tôi nghĩ 3 người còn lại đều rất mạnh. Chị Hồng Nhung có một live show rất tốt về mặt nghệ thuật và chuyên môn. Trần Thu Hà và Tùng Dương cũng có một năm bận rộn với những sự án và show diễn, nhất là khi họ xuất hiện trong album rất đáng nghe của Giáng Son. Sự lựa chọn của tôi sẽ nằm ở 2 người: Hồng Nhung và Sơn Tùng”.



Lễ trao giải Âm nhạc Cống hiến lần 11-2016 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 24/4/2016 tại Trung tâm hội nghị quốc tế - Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn (đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa). Chương trình do Báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC tổ chức. 


Các nhà tài trợ gồm: MobiFone, HP Inc. Vietnam, Công ty Cát Tiên Sa, Công ty Lê Quý Dương. Đơn vị hỗ trợ thực hiện chương trình: Công ty Mỹ Thanh.

N.M (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm