(TT&VH) - Việc diva Whitney Houston qua đời ngay trước lễ trao giải Grammy đã gây xáo trộn lớn đối với sự kiện trọng đại này của làng giải trí: Grammy năm nay - vốn được dự đoán là thời điểm để nữ ca sĩ Adele tỏa sáng - cuối cùng đã trở thành lễ tôn vinh cuộc đời và âm nhạc của Houston.
Báo chí phương Tây nói rằng dù không còn nữa nhưng Whitney Houston vẫn hiện diện trong mọi diễn biến của đêm trao giải Grammy. Cảm giác mất mát trước cái chết của chị cũng thể hiện rõ tại các bài phát biểu nhận giải, hay những màn trình diễn sống diễn ra trong buổi lễ.
Phủ bóng lễ trao giải
Hudson sụt sùi thương cảm, khi biểu diễn tưởng nhớ người đàn chị yểu mệnh tại lễ trao giải Grammy
LL Cool J, người dẫn chương trình lễ trao giải Grammy năm nay, đã điều khiển khán giả - gồm toàn sao ca nhạc - tham gia cầu nguyện cùng anh. "Thượng đế ở trên cao, chúng con cám ơn người vì đã chia sẻ người chị Whitney với chúng con... Chúng con thật sự đã nhận phước lành khi được gần gũi với tâm hồn đẹp của chị" - anh nói - "Lễ trao giải Grammy luôn luôn là một trong những niềm vui lớn nhất của Houston. Whitney, chúng tôi sẽ luôn tôn vinh chị theo cách tốt nhất mà chúng tôi có thể - bằng các ca khúc". 
Tiếp đó, hàng nghìn nghệ sĩ và người hâm mộ không khỏi xúc động khi xem lại những hình ảnh của Whitney Houston tại lễ trao giải Grammy năm 1993, khi chị biểu diễn bản tình ca bất hủ I Will Always Love You.
Trong suốt lễ trao giải, các nghệ sĩ liên tục nhắc tới Houston, người đã 6 lần đoạt giải Grammy. Alicia Keys, Rihanna và Stevie Wonder đều dành những lời lẽ đẹp đẽ cho người bạn, người chị của họ. Nhưng phần tưởng nhớ gây xúc động nhất là khi Jennifer Hudson, người luôn coi Houston là thầy và bạn tâm giao, đã trình diễn lại ca khúc hit đỉnh cao I Will Always Love You. Đoạn clip ghi lại màn trình diễn của cô, khi tải lên trang web chia sẻ video YouTube, đã nhận được nhiều phản ứng khen và chê. Không ít người nói rằng Hudson hát không "chuẩn" như Houston. Nhưng phần lớn thừa nhận cô đã dành nhiều tình cảm cho diva bạc mệnh.
Sức ảnh hưởng lan tỏa
Ở sau sân khấu với cánh phóng viên, nữ danh ca nhạc blug Bonnie Raitt nói rằng bà "vẫn còn rất sốc" vì cái chết của Houston. "Họ đang chiếu lại các đoạn video của cô ấy, vốn đã trở nên rất quen thuộc. Nhưng khi xem lần lượt chúng, tôi vẫn choáng trước âm vực trong chất giọng của cô ấy".
Melanie Fiona, người đã nhận 2 giải Grammy trong hạng mục R&B, là nhân vật chiến thắng đầu tiên nói tới Houston trong các buổi truyền hình ngay trước lễ trao giải. "Nếu không phải vì Whitney Houston thì tôi đã chẳng tới đây. Tôi yêu chị" - Fiona nói rồi bật khóc nức nở.
Theo chủ tịch giải Grammy Neil Portnow, việc sắp xếp để Hudson trình diễn tưởng nhớ Houston vào phút cuối là quy định "rất khó khăn". "Khi anh chẳng dư dật về thời gian, anh phải trở nên thực dụng và thực tế. Nhưng trong tình huống này, điều quan trọng là phải vừa thể hiện sự tôn trọng với người đã khuất, vừa phải phù hợp với kết cấu chương trình".

Houston vẫy tay với người hâm hộ vào ngày 9/2, không lâu trước khi chị qua đời
Nhạc sĩ sáng tác Diane Warren thổ lộ rằng chị rất buồn trước cái chết của Houston, nhưng sau đó tinh thần đã tăng lên đáng kể bởi trong lúc bước trên thảm đỏ, chị có nghe hai nữ ca sĩ ở gần mình hát bài I Will Always Love You.
Dường như cái chết của Houston còn ảnh hưởng tới cả những người ở ngoài ngành công nghiệp âm nhạc. Cây hài Steve Martin nói rằng ông là bạn của Houston thời chị còn trẻ. "Tôi đơn giản là yêu âm nhạc của cô ấy. Tôi nghĩ thính lực của mình đã giảm đi đôi chút bởi nghe nhạc của cô ấy với âm lượng quá lớn" - Martin nói - "Vì thế hôm nay là một ngày buồn bã. Nhưng tôi mừng rằng dù cô ấy đã ra đi, tất cả các nghệ sĩ tôn kính cô giờ đều đang tụ hội ở đây".
Hé lộ dần nguyên nhân cái chết
Trong một diễn biến có liên quan, trang tin AP thông báo một hỗn hợp thuốc kê đơn có thể là thủ phạm giết chết Houston. Thân nhân dẫn nguồn giới chức pháp y nói rằng chị chết vì uống thuốc Xanax và các thuốc kê đơn khác, thay vì chết đuối như một số phỏng đoán.
Xanax là thuốc chống chứng lo âu căng thẳng, nhưng gây buồn ngủ nếu uống kèm với rượu. Mặc dù phòng của Houston không có rượu, nhưng nhiều nguồn tin nói rằng đêm trước khi chết, chị đã nhậu nhẹt say sưa túy lúy tại khách sạn. Kiểm tra ban đầu cho thấy không có lượng nước đủ lớn trong phổi Houston để kết luận chị bị chết đuối. Điều ngày có nghĩa nhiều khả năng chị đã tử vong, trước khi đầu chìm xuống bồn tắm.
Cơ quan pháp y nói rằng việc kiểm tra thi thể Houston đã hoàn tất, nhưng kết quả chưa thể công bố vì chờ kiểm tra chất độc. Quan chức pháp y Los Angeles Ed Winter thông báo trong một cuộc họp báo rằng phải mất từ 6-8 tuần, việc kiểm tra mới có kết quả. Ông cũng cho biết thêm rằng Sở Cảnh sát Beverly Hills đã yêu cầu không tiết lộ kết quả khám nghiệm pháp y cho tới khi cuộc điều tra hoàn tất, dù xác nhận rằng không có dấu hiệu mờ ám nào trong cái chết của Houston.
Tường Linh