Âm nhạc

Ca sĩ Minh Chuyên: Tham vọng của tôi ngày càng mạnh mẽ

31/05/2012 09:44 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Bước ra từ SM-ĐH 2010 với giải thưởng cao nhất từ Hội đồng Nghệ thuật, Minh Chuyên quyết định hiện thực hóa dự án cộng đồng mang tên Thanh niên trong sản phẩm âm nhạc đầu tay Đôi cánh thay vì một album pop ballad như dự định. Theo chia sẻ của Minh Chuyên, quyết định này đến từ những trải nghiệm cuộc sống, những đồng cảm với hoàn cảnh thiệt thòi, khó khăn...

Dù là một sản phẩm trong dự án cộng đồng nhưng Minh Chuyên vẫn cố gắng để làm album một cách tốt nhất có thể. Đôi cánh gồm 8 ca khúc về chủ đề Thanh niên được thực hiện theo nhiều phong cách khác nhau từ pop dance, rock đến acoustic. Đặc biệt, Nối vòng tay lớn (Trịnh Công Sơn) đã quen thuộc với những bản phối rộn ràng đã được phối và hát theo thể loại acoustic nhẹ nhàng, tình cảm và sâu lắng. Đây là một trong những nỗ lực làm mới của Minh Chuyên khi thể hiện các ca khúc cũ. Trong khi đó, Nhìn lại mình đi (Dương Trường Giang) là một bài hát mới, thể hiện theo phong cách rock, với mong muốn thông qua ca khúc, nhiều bạn trẻ sẽ nhìn lại cách sống của mình.



* Im lặng suốt hai năm sau giải thưởng Sao Mai 2009, rồi Sao Mai-Điểm hẹn 2010, Minh Chuyên có thể khiến đặt câu hỏi về khả năng của mình đấy?

- Tôi là người cầu toàn, nên tôi luôn mong mỗi sản phẩm khi ra mắt phải thực sự có chất lượng. Im lặng không có nghĩa là tôi không làm gì, mà đó chính là thời gian tôi làm việc, làm việc và làm việc. CD và 2 MV ra mắt dịp này có thể thay cho mọi  lời giải thích của tôi.

Con đường sự nghiệp của tôi không suôn sẻ. Tôi từng gặp rất nhiều khó khăn, chông gai. Như chị biết đấy, tôi chỉ bắt đầu có sản phẩm đầu tiên khi đã 27 tuổi. Vì thế, chậm mà chắc là phương châm sống của tôi.

* Khó khăn lớn nhất mà chị đang phải đối mặt là gì?

- Khi đã gây dựng được cho mình một ê-kíp trẻ, năng động, sẵn sàng cùng tôi vượt qua tất cả, tôi không muốn nghĩ tới khó khăn đã từng vấp phải trước kia nữa. Nhưng chắc là do số phận, ngay cả album này cũng không thuận lợi. Bố mẹ tôi đều ốm khi tôi bắt tay làm album. Điều đó ảnh hưởng tới tôi rất nhiều, nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định không được ngưng lại mà vẫn làm tiếp. Vì tôi đã “ăn” giải của HĐNT SM-ĐH 2010. Mọi người đã kỳ vọng nhiều ở tôi thì tôi không thể làm cho mọi người thất vọng được.

Tôi biết, không ít người cho rằng tôi ngủ quên trên chiến thắng. Không phải vậy, tôi chỉ không thể chạy theo chất thị trường được. Để ra một sản phẩm album đúng chất của tôi thì rất đơn giản. Nhưng một album có ý nghĩa xã hội như Đôi cánh mới ý nghĩa, và ý nghĩa hơn tôi phát hiện ra rằng, mình không chỉ biết hát pop ballad.

* Ca khúc Nhìn lại chính mình có những ca từ có thể khiến khán giả phản ứng, như: “Vì thanh niên bây giờ tự cho hằng đêm phải đua xe, dối lừa… Chẳng lo cuộc sống ngày sau/ Chỉ mong màn đêm thật mau/ Để lao vào nhau…”. Chị  nghĩ thế nào?

- Album phối mạnh mẽ và hiện đại, không riêng nói về thanh niên thời trước mà cả những hình ảnh chưa tốt của thanh niên hiện đại. Nếu hiểu ẩn ý sâu xa là muốn thanh niên phải nhìn lại chính mình thì chắc chắn họ không phản ứng. Thực sự thì chủ đề này viết không dễ. Thử hỏi, đã có ai làm chưa? Ai cũng có tuổi trẻ, và với album Đôi cánh, tôi cũng muốn ghi dấu tuổi trẻ của cá nhân mình.

* NSƯT Hà Thủy nhắn nhủ Minh Chuyên hãy thoát ra khỏi lũy tre làng và nồi cháo hành, ẩn ý đằng sau điều ấy là gì vậy?

- NSƯT Hà Thủy là một người thầy, người chị thân thiết của tôi trong cả công việc lẫn đời sống. Từ Sài Gòn, chị ấy muốn nhắn nhủ tôi hãy đỡ quê đi một tí, hãy phá cách đi một tí, mạnh mẽ lên một tí. Trong SM-ĐH chị ấy khóc rất nhiều, cả khi tôi thành công lẫn lúc tôi rơi vào top nguy hiểm.

* Chị từng nói chị rất nhiều tham vọng, khi thi SM-ĐH 2010, đến trong giấc ngủ chị cũng mơ mình được giải…

- Trong giấc ngủ tôi mơ nhiều điều. Mà có khi nghĩ nhiều, suy tính nhiều đến mức không thể ngủ được. Tham vọng ư? Tôi thừa nhận điều đó. So với lúc thi SM-ĐH, tham vọng trong tôi ngày càng mạnh mẽ hơn. Hãy nhìn vào những sản phẩm âm nhạc đã và sẽ phát hành của tôi, chị sẽ thấy tham vọng ấy. Trông tôi có vẻ hơi mập thế này thôi, chứ thực ra tôi thường xuyên bụng rỗng lên sân khấu hát. Tôi luôn không có thời gian ăn mà làm việc rất nhiều.

Hà Chi (thực hiện)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm