Văn hoá

Hoàng Hải: Nếu vẫn "khù khờ" thì tốn cơm gạo quá!

24/06/2008 19:32 GMT+7 Google News
Nếu đánh giá một người sexy mà qua quần áo thì thật là sai lầm. Sexy không có nghĩa cứ phải hở hang, “thiếu vải”. Sự gợi cảm của người đàn ông là ở sự trầm tĩnh, bản lĩnh và mạnh mẽ - Ca sĩ Hoàng Hải.
Không lo đàn em “vượt mặt”

Một mùa Sao Mai điểm hẹn (SMĐH) nữa đã đến. Anh có cảm xúc như thế nào về chuyện của cách đây 2 năm?

Cảm xúc à? Có chút ’’bồi hồi’’ bởi nó là một kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Cách đây 2 năm ít người biết đến Hoàng Hải, còn bây giờ, tôi đã có một chỗ đứng nhất định.Tôi phải cảm ơn SMĐH rất nhiều.

Năm nay sẽ lại có một loạt ca sỹ bước ra từ sân chơi SMĐH, thậm chí số lượng nam ca sỹ còn nhiều hơn hồi 2006. Anh có sợ sẽ có một ’’Hoàng Hải’’ khác xuất hiện không?

Tôi nghĩ chỉ cần một Hoàng Hải là đủ. Còn việc xuất hiện nhiều gương mặt mới là điều đáng mừng cho showbiz và cũng là niềm vui cho khán giả, bởi họ sẽ được thưởng thức những “món ăn” mới mà tôi tin là có sự khác lạ. Điều đó là rất cần thiết.

Anh không sợ các gương mặt mới sẽ “vượt mặt” anh à?

Tôi không sợ ai vượt mặt mà chỉ sợ không vượt được bản thân mình thôi. Mỗi người có một con đường và lượng khán giả riêng. Điều tôi quan tâm là mình phải luôn đổi mới để hấp dẫn hơn, chứ không phải cứ ăn rồi ngồi lo ai đó vượt mặt.

Tôi phải mang ơn giới truyền thông

Trước kia báo giới gọi anh là ’’Chàng khờ của showbiz”, còn bây giờ thấy anh có vẻ trả lời phỏng vấn ’’khôn ngoan’’ hơn?

Tôi cũng hy vọng thế, bởi theo thời gian, nếu tôi vẫn “khù khờ” như ngày xưa thì đúng là “tốn cơm gạo” quá. Những va chạm với các mối quan hệ khiến tôi từng trải hơn. Với lại, một phần cũng là do giới truyền thông, tôi học được nhiều điều ở họ.
Anh nói vậy, có phải để“nịnh” báo chí?

Nếu tôi nịnh họ, tôi có nhiều cách khác kín đáo hơn, thực tế hơn chứ không phải lên báo như thế này. Với lại, nhà báo họ đâu có ngây thơ để tin vào những điều hoang đường. Những điều tôi nói là thật, thật như chính con người tôi vậy.

Hà Anh Tuấn, “đồng môn” của anh gần đây có trả lời trên báo, đại ý rằng anh ấy rất lo ngại về những người viết báo âm nhạc hiện nay của Việt Nam vì thiếu chuyên môn và thiếu công tâm. Ý kiến anh như thế nào?

Đó là quan điểm cá nhân của Tuấn và tôi tôn trọng anh ấy. Còn riêng tôi, báo chí cũng như các ngành nghề khác, cũng có người tốt người xấu, có kẻ tài người hèn… Có thể vẫn còn những bài báo chưa thực sự hay, nhưng tôi thấy báo chí đã có tác dụng rất mạnh đến công chúng trong việc góp phần định hướng thẩm mỹ âm nhạc trong thời gian vừa qua. Điều đó rất quan trọng.

Đã xa thời... "hoàng tử"

Anh từng phát biểu trên báo chí, đại ý rằng, mình đã thay đổi hình ảnh, từ kiểu “hoàng tử” sang phong cách đàn ông lịch lãm, sexy. Nhưng hình như điều đó không đúng với ngoại hình của anh?

Nếu đánh giá một người sexy mà qua quần áo thì thật là sai lầm. Sexy không có nghĩa cứ phải hở hang, “thiếu vải”. Sự gợi cảm của người đàn ông là ở sự trầm tĩnh, bản lĩnh và mạnh mẽ.

Nhưng anh vẫn chưa thoát được cái bóng “hoàng tử”, vẫn còn thư sinh, yếu đuối?

Tôi vẫn đang tiếp tục luyện tập hình thể bằng cách đá bóng và chạy bộ. Tôi rất “nghiền” bóng đá. Hiện nay tôi khỏe hơn ngày trước rất nhiều, nên chuyện hát hò cũng vì thế mà thuận lợi hơn.

Thuận lợi như thế nào?

Trước đây tôi hát đến bài thứ 3 là bắt đầu có cảm giác mệt và… đuối. Còn bây giờ, có thể “chơi” 10 bài liền tù tì mà không ’’xi nhê’’ gì đâu. Trước đây tôi lười vận động, giờ thì đang tập thể thao. Nó vừa giúp tôi thư giãn, vừa nâng cao sức khỏe lại vừa có ngoại hình đẹp hơn.
Nhưng anh có sợ rằng, các fan của anh yêu quý anh cũng chính vì hình ảnh “hoàng tử” ấy, bây giờ thay đổi, họ sẽ bỏ anh mà đi?
 
Tôi không nghĩ như vậy. Cách đây hai năm, nhiều fan của tôi còn là tuổi teen thì bây giờ họ cũng đã qua 20 tuổi rồi. Fan của tôi “lớn” dần lên thì tôi cũng phải thay đổi cho phù hợp. Với lại tôi tin rằng, họ yêu giọng hát của tôi là chính, chứ ngoại hình, cũng chỉ là những yếu tố phụ thôi, cho dù tôi cũng vẫn coi trọng nó.
 
Theo VNN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm