![]() Liveshow xuyên Việt mở đầu năm mới 2009 của ca sĩ Ánh Tuyết |
* Có lẽ là do kỳ nghỉ Tết…
Ca sĩ Ánh Tuyết chọn thủ đô Hà Nội để mở đầu cho chuyến lưu diễn xuyên Việt đầu năm 2009 cùng ban nhạc ATB với 3 đêm diễn (từ Mùng 4 đến mùng 6 Tết). Đêm diễn thứ nhất mang tên Hát cho yêu thương, đêm thứ hai là nhạc Trịnh Công Sơn và đêm cuối cùng là chương trình tổng hợp những ca khúc hay nhất từ hai buổi diễn trước. Trong đêm diễn thứ nhất, số lượng khán giả tới xem khoảng hơn 200 người. Tới đêm thứ hai, số lượng cũng tăng không đáng kể.
Một bầu sô chuyên tổ chức các chương trình nghệ thuật tại Cung văn hóa Hữu Nghị tâm sự “Tôi cũng không thể lý giải được nguyên nhân tại sao khán giả đến xem lại ít như vậy. Băng rôn thì cũng đã in, thông tin chương trình cũng đã được “nhờ” đăng tải trên các báo. Phải chăng là vì khủng hoảng kinh tế?”
Không biết có phải là vì khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động đến “nhu cầu thưởng thức” của người dân Thủ đô hay không? Nhưng ít nhất có một nguyên nhân là do không ít người lâu nay, trừ những chương trình “hot”, đã khá quen với việc dự các chương trình nghệ thuật bằng vé mời hoặc vé xem miễn phí (do nhà tài trợ cung cấp) nên dù giá vé xem chương trình này khá “mềm” chỉ 100.000 đồng/vé nhưng vẫn có nhiều người “xin” được xem ké, nhờ người quen dẫn vào. Song đó cũng chỉ là một phần, với đôi mắt rưng rưng lệ, ca sĩ Ánh Tuyết ngồi trên sân khấu tâm sự với khán giả: “Có lẽ do tôi đã chọn sai thời điểm để đến với khán giả Hà thành, có lẽ là do kỳ nghỉ Tết quá dài, thời tiết lại quá rét mướt, nhiều người yêu mến âm nhạc của Ánh Tuyết về quê ăn Tết chưa lên kịp…”.

Trước những tràng pháo tay động viên của khán giả, ca sĩ Ánh Tuyết tri ân bằng cách hát chay không nhạc đệm hai ca khúc mang đúng tâm trạng của cô là “Tiến thoái lưỡng nan” và “Đường xa vạn dặm”. Và không ít khán giả đã ngậm ngùi rơi nước mắt chia sẻ với ca sĩ khi nghe cô buồn rầu tâm sự “tôi sẽ hát cho dù chỉ có một khán giả đến xem”.
* Trong nỗi buồn còn có niềm vui
Khi những ca sĩ của ATB như Quỳnh Lan, Lê Anh, Duy Hưng, Hoàng Trung, Minh Thảo, Phi Thuý Hạnh, guitarist Thế Vinh, Richard Fuller (Trần Phong Phú)… phải tạm biệt gia đình để “ra quân” trong những ngày đầu năm mới, chắc hẳn họ đã kỳ vọng sẽ được đón nhận nhiều hơn thế, nhưng buổi diễn hôm qua, khán phòng của Cung văn hóa Hữu nghị thật “thoáng”…
![]() Guitarist Thế Vinh chơi bản nhạc Diễm xưa bằng một tay rất xúc động trong chương trình |
Dầu vậy, cũng giống như đêm diễn đầu tiên, đêm diễn hôm qua của bà chủ Ánh Tuyết và các ca sĩ của ATB đã để lại ấn tượng sâu lắng đầy cảm xúc cho người xem. Các ca sĩ hát nhiệt tình, hát hết mình, hát bằng niềm đam mê âm nhạc. Những tình khúc quen thuộc của Trịnh Công Sơn như: Diễm xưa, Tuổi đá buồn, Như một lời chia tay….được cất lên đầy cảm xúc. Không có ca sĩ ngôi sao, không có nhiều những gương mặt quen thuộc với khán giả Thủ đô nhưng người Hà Nội vẫn giành tặng cho các ca sĩ đến từ phương Nam những tràng pháo tay không ngớt. Các nghệ sĩ của ATB đã chinh phục những thính giả khó tính của Thủ đô Hà Nội bằng chính niềm đam mê và tiếng hát của mình.

