Thỏa hiệp để tỏa sáng
Một cuộc bầu bán nghiêm túc và lão tướng Thiện Hảo được chỉ định là đội trưởng của K.KH ở mùa giải năm nay. Cùng với đó là 3 đội phó, gồm Quang Hải, Văn Phong và Tấn Tài, được xếp theo thứ tự. Nhưng, ai cũng biết chức danh của Hảo mang nhiều ý nghĩa tượng trưng, khi tiền vệ này không thường xuyên đá chính hoặc nếu có, cũng chỉ tải được 2/3 thời gian trận đấu là cùng. Thực tế, Thiện Hảo cũng chỉ hưởng lương chưa bằng 2/3 so với sự đặc cách dành cho 3 đội phó. Ở K.KH, Quang Hải mới là đội trưởng đích thực, được BHL bảo đảm và được các đồng đội đồng thuận.
Nhưng, có một chi tiết ít ai để ý, rằng cứ trận nào Hải “gà” đeo băng thủ quân, là trận đó Tấn Tài bất ngờ thi đấu xuống sức. Mối liên hệ trên sân giữa 2 cầu thủ quan trọng nhất của K.KH gần như con số không tròn trĩnh. Tất cả đều hiểu, cu Tèo (tên thân mật của Tấn Tài) tự ái, bởi trong tiềm thức của cầu thủ đeo áo số 14, anh muốn mình phải là số 1. Một sự thỏa hiệp, hay chính xác là thống nhất ngầm, Quang Hải chấp nhận lùi lại, để Tài đeo băng đội trưởng. Đội bóng thi đấu khởi sắc, từ trận hòa SLNA, đến chiến thắng ở Nam Định và chiều qua là trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa.
Một thông điệp truyền đi, rằng các cầu thủ phải dẹp bỏ cái tôi cá nhân. Ở K.KH, chủ nghĩa tập thể phải được đặt ở nơi trang trọng nhất. Không ai có quyền xâm phạm đến nó, bởi sức mạnh của đội bóng phụ thuộc trực tiếp vào yếu tố này. Quang Hải lùi một, nhưng anh tiến hai, tiến ba trong mắt mọi người và quan trọng nhất, nó có lợi để anh phát huy tối đa khả năng của mình.

Quang Hải tỏa sáng với một cú đúp vào lưới XMHP. Ảnh: Bá Châu
Một pha bật tường 1 – 2 với Agostinho ngay trước khu vực cấm địa XM.HP, cú chích mũi giầy bóng sống và K.KH vượt lên dẫn trước. Người Khánh Hòa gọi tên Quang Hải. Quan sát kỹ, người đạo diễn pha bóng ấy chính là Tấn Tài. Trước khi Hải “gà” ghi bàn thứ 2 cho K.KH, bằng cú sút rất nhanh sau được chọc khe của Ngọc Điểu, Tấn Tài cũng đã rất nhiều lần làm bóng ngon ăn cho đồng đội đeo áo số 13. Tuy nhiên, do vẫn chưa đạt được trạng thái sung sức sau thời gian dài điều trị chấn thương cơ háng (Hải đã bị căng cơ về cuối trận), Quang Hải vẫn thiếu cảm giác bóng.
K.KH vừa có 3 điểm quan trọng trước một đối thủ rắn mặt, tiền thưởng vì thế có thể sẽ lại vượt khung (ngoài 300 triệu cố định). Tối qua, bia Heiniken (chai mới, loại nhỏ đặc thù chỉ có ở Nha Trang) ướp lạnh lại bật tung nắp ở cái Nhà hàng quen thuộc, gần khu phố Tây (vốn thuộc quyền sở hữu của Công ty Yến sào Khánh Hòa, cũng là Công ty con của K.KH). Thậm chí, Trưởng đoàn Huỳnh Ngọc Định còn mớm thêm cặp Chivas 12, loại xịn, mà ông đem ra từ TP.HCM, để các sếp ăn mừng. Và rồi đến đầu tuần, sẽ là những con tính muốn bung cái đầu, của Chủ tịch Lê Tiến Anh và HĐQT Khatoco.
Nó liên quan đến bản hợp đồng gia hạn với Quang Hải, khi hợp đồng cũ sẽ hết hiệu lực vào cuối mùa. Trong thâm tâm, Hải “gà” muốn tiếp tục ở lại cống hiến cho đội bóng quê hương, nhưng nếu chỉ trả 3,5 tỷ đồng/3 năm (bằng 1/2 so với Công Vinh cách đây 2 năm, chưa đầy một nửa của Việt Thắng và thua xa Tấn Trường…, những đồng đội trên tuyển), như dự tính, bị cho là quá hẻo so với mặt bằng chung. Quang Hải sẽ tìm đến đội bóng khác, nơi anh được trải thảm đỏ chào đón, và được ý thức giá trị bản thân. Rất có thể. Tiền không phải là tất cả, nhưng với hoàn cảnh như hiện tại của K.KH và của chính Quang Hải, cần có những đặc cách.
|
Từ 4 trụ cột rũ áo ra đi năm 2008 (Đức Hùng, Tấn Điền, Hữu Chương và Trọng Bình), đến gần đây nhất là Duy Nam (chuyển ra HN.T&T với 3,6 tỷ đồng/3 năm), có thể nói chính sách chuyển nhượng, “cầm máu” và giữ chân người tài của K.KH đã không còn hợp thời. Là một tổ chức kinh tế Nhà nước khổng lồ, lãnh đạo K.KH hẳn phải là những người hiểu chuyện. Quang Hải và K.KH hoàn toàn có thể thỏa hiệp, để đi tới sự đồng thuận, trước khi quá muộn. |