(TT&VH Online) - "Họ là những người không biết gì về bóng đá", đó chính là những lời tuyên bố của HLV Rajagobal trước một số chỉ trích nhắm vào đội bóng của ông ở AFF Suzuki Cup 2010.
"Có nhiều người nói rằng chúng tôi đã may mắn khi lọt tới bán kết AFF Suzuki Cup. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Chúng tôi thua đậm ở trận mở màn trước Indonesia vì những sai lầm cá nhân. Thành công của Malaysia là chúng tôi đã có tên ở vòng bán kết nhờ chính nỗ lực cùng sự quyết tâm của mình. Nên nhớ, đầu giải chúng tôi đã đăng ký tới 30 cầu thủ, nhưng rốt cuộc con số này bị tổn thất lớn vì những chấn thương. Do đó việc Malaysia có được tấm vé vào bán kết là một thành tích đáng được khen ngợi của các cầu thủ", trích lời của ông Rajagobal trong cuộc phỏng vấn với tờ Strait Times (Malaysia).
|
Rajagobal khẳng định đội bóng của ông không hề may mắn |
Cũng theo như Rajagobal, những chỉ trích đến với ĐT Malaysia sau trận thua 1-5 trước Indonesia ở trận đầu tiên của bảng A. Trong số những người chỉ trích còn có Bộ trưởng bộ Thể thao Datuk Seri Ahmad Shabery Cheek, người đã nhận xét Malaysia là một đội bóng "thiếu thể lực và không có khả năng để ghi bàn" (theo tin của Hãng thông tấn Bernama). Tuy nhiên, sau khi Malaysia giành vé vào bán kết, đích thân ông Ahmad Shabery đã làm dịu những nhận định có phần "lỡ lời" của mình bằng cách mời cả đội ăn tối vào hôm thứ Bẩy (11/12) vừa qua.
Trong số 30 cầu thủ mà ông Rajagobal nói ở trên có thủ quân Norhafiz Zamani Misbah, cặp song sinh Aidil Zafuan - Zaquan Adha Radzak, thủ môn Farizal Marlias, tiền vệ cánh Baddrol Bakhtiar, hậu vệ Azmi Muslim và tiền đạo Fakri Saarani là những người đã dính chấn thương. Tuy nhiên với sự thay thế của những cầu thủ trẻ như Muslim Ahmad (21 tuổi) và Fadhli Shas (19 tuổi), Malaysia vẫn cho thấy được sự ổn định với hai trận đấu chơi tốt trước Thái Lan (hòa 0-0) và Lào (5-1).
Nhận xét về trận đấu bán kết lượt đi với ĐTVN sẽ diễn ra trên sân nhà, ông Rajagobal muốn đội bóng của mình phải có một chiến thắng. "Tôi hài lòng với lực lượng mà mình đang có. Chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với tinh thần không có gì để mất. Tuy nhiên, tôi sẽ thất vọng nếu như chúng tôi chơi tồi ở trận đấu này. Malaysia đang có những cơ hội và lợi thế để tốt nhất. Chúng tôi biết Việt Nam có những cầu thủ chất lượng. Do đó nếu như chúng tôi không giành được quyền kiểm soát bóng cũng như mắc những sai lầm không cần thiết, chúng tôi sẽ phải trả giá. Việt Nam luôn chơi tấn công rất tốt khi có tới 7 hoặc 8 cầu thủ lên cùng tham gia vào mỗi pha bóng. Do đó, chúng tôi cần phải có sự chuẩn bị tốt cho các phương án đối phó."
Trong khi đó, tiền vệ Mohd Khyril Muhymeen cho rằng anh và các đồng đội đã sẵn sàng để có thể vượt được "dớp" của quá khứ. "Chúng tôi vẫn chưa thể quên được thất bại trước Singapore ở loạt đấu súng trên chấm 11m ở trận bán kết năm 2006. Tôi đã bật khóc sau thất bại đó", cầu thủ 23 tuổi hồi tưởng lại trên Star Online (Malaysia). "Malaysia đã đứng trước một cơ hội lớn sau khi đã thất bại trong việc vượt qua vòng đấu bảng ở giải đấu năm 2008. Hiện tại, chúng tôi có cơ hội lớn để đi đến trận đấu cuối cùng. Malaysia sẽ gặp Việt Nam ở hai trận bán kết và nếu được trao cơ hội, tôi sẽ quyết không để người hâm mộ thất vọng. Đó là một lời hứa danh dự".
Nhật Quang (Tổng hợp)