Entry của bạn

Bước ra khỏi thế giới ảo

26/08/2008 15:13 GMT+7 Google News

Charming là blogger vừa trở về từ Mỹ và đang thực hiện một hành trình “off xuyên Việt”.

Điều đọng lại sau buổi off kéo dài hơn 3 giờ tại Riverside là mọi người đã thực sự bước ra khỏi thế giới ảo để đến với nhau như những người bạn thân lâu ngày gặp nhau. Tay bắt, mặt mừng, chuyện trò cởi mở từ bản thân, gia đình cho đến những vấn đề “vĩ mô” của đất nước và thế giới một cách rất thân thiện dù đây mới là lần đầu gặp nhau.

Phải thừa nhận rằng công nghệ đã đưa con người đến gần nhau hơn và ngày càng hiện thực hóa cái thế giới mà lâu nay người ta gọi là ảo. Cách đây vài năm, chắc mọi người cũng không thể ngờ rằng mình có thể có trò chuyện với những người bạn ở rất xa, thậm chí là ở nước ngoài.

Nhưng giờ đây mọi thứ trở nên rất dễ dàng. Một vài chuyên gia còn dự báo, với sự phát triển của công nghệ, trong vài năm nữa, hai người bạn ở xa muốn gặp nhau, như ở Việt Nam và Mỹ chẳng hạn, người ta chẳng cần phải đi máy bay qua nữa vòng trái đất mà chỉ cần bước vào một phòng máy, công nghệ sẽ sao chép một phiên bản tương tự và gửi đến người bạn ở phía bên kia và hai người có thể gặp nhau trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.

Điều tuyệt vời nhất đối với hệ thống blog hiện nay là không chỉ kết nối bạn bè, mà thông qua đó, những người bạn đã thực sự bước ra khỏi thế giới ảo để giúp nhau trong cuộc sống, trong công việc hay cùng chung tay làm một việc có ích cho xã hội nào đó.
 
Đào Văn Tuấn

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm