"Giải thưởng được thành lập theo sáng kiến của gia đình Bùi Xuân Phái và báo Thể thao & Văn hóa nhằm tôn vinh sự nghiệp của Bùi Xuân Phái và tiếp nối tình yêu Hà Nội của ông. Giải thưởng được trao hàng năm cho những Tác giả , Tác phẩm , Ý tưởng , Việc làm có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao gắn bó với các mặt đời sống Hà Nội và thấm đượm một tình yêu Hà Nội "
Triển lãm ờnh "10 năm - Vì Tình yêu Hà Nội" do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức đã diễn ra từ tối 11/8 tại Phố đi bộ Hồ Gươm, nhân dịp kỷ niệm 10 năm Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì Tình yêu Hà Nội.
Trai Hà Nội gốc, sinh ra và lớn lên giữa phố cổ Hàng Đào, lại đam mê chụp ảnh, đến giờ Nguyễn Hữu Bảo đã có cả một kho tư liệu ảnh về quê hương Việt Nam và Hà Nội nói chung, đặc biệt là phố cổ nói riêng.
Từ 10 tháng nay, chỉ cần đăng kí nhanh gọn và hoàn toàn không mất phí, du khách trong và ngoài nước đã có thể thoải mái lựa chọn các tour khám phá văn hóa – lịch sử Hà Nội với một đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp và rất nhiệt tình.
Ở độ tuổi 69, vậy mà người cựu binh Mỹ ông Paul George Harding vận động các học trò của mình xuống đường cạo sạch biển quảng cáo, rao vặt, sơn những bức tường đã cũ, làm sạch các con ngõ ở Thủ đô.
Khắc khoải nỗi niềm về một Hà Nội xưa, Paul George Harding (đề cử của hạng mục Việc làm) một cựu binh Mỹ trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam đang làm những công việc hết sức thiết thực với mong muốn trả lại cho Thủ đô vẻ đẹp của một thời đã mất.
Mùa giải Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần 10 do báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) tổ chức lại tới, đánh dấu bằng sự kiện chiều nay (20/7), Hội đồng Giám khảo sẽ họp phiên đầu tiên, để chuẩn bị cho Lễ trao giải, dự kiến tổ chức vào 24/8 tới tại Hà Nội.
Cuối tháng 8 sắp tới, cuốn sách đầu tiên trong chuỗi dự án sách artbook về những đặc trưng văn hóa truyền thống của Hà Nội của 2 tác giả, họa sĩ Đặng Hồng Quân và nhà văn Nguyễn Trương Quý sẽ ra mắt độc giả.
'Cây đại thụ qua đời rồi'. Đó là tin nhắn của một người bạn tôi làm ở Viện Nghiên cứu Hán Nôm khi nghe tin nhà nghiên cứu Tảo Trang Vũ Tuân Sán qua đời.
Tại Việt Nam, túi nilon mới được sử dụng khoảng 15 năm nay thôi nhưng chị thử nhìn xung quanh chỗ tôi đứng đây mà xem, 50% lượng rác là túi nilon.
Sau một thời gian tỉa gọn cành lá, đến đêm 18/10, hàng cây cổ thụ bên đường Kim Mã (đoạn qua hồ Thủ Lệ) đã chính thức được di chuyển ra khỏi nội đô.
Ngày 11/10, hàng cây xanh trên phố Kim Mã bắt đầu được cắt tỉa, di chuyển để phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị đoạn Nhổn – Ga Hà Nội.
Để phục vụ thi công tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, từ giữa tháng 9/2016, hơn 100 cây xà cừ cổ thụ trên tuyến phố Kim Mã (quận Ba Đình) sẽ được di đời nguyên trạng đưa về vườn ươm để tiếp tục trồng lại.
Chiều ngày 23/9, giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 8 của báo TT&VH (TTXVN) đã tôn vinh những Tác giả, Tác phẩm, Việc làm, Ý tưởng 'vì tình yêu Hà Nội'.
Đây là minh chứng cho thấy, giải thưởng Bùi Xuân Phái đã vươn tới tầm quốc tế, khích lệ sự cống hiến của những người không phải công dân Việt Nam đóng góp cho Hà Nội.
Vào tháng 3 năm nay, Tiến sĩ người Đức Michael Waibel từng giới thiệu cuốn sách ảnh mang tên Hà Nội từ trên cao - minh họa về lịch sử và quá trình phát triển đô thị của thành phố Hà Nội
Tôi đi giữa Hà Nội, gặp rất nhiều hoa đào trên phố, lòng phấn chấn niềm vui trong cái rét ngọt đầu Xuân của năm Ất Mùi. Vậy là Hà Nội, từ năm Ất Mùi trước đến hôm nay đã có một Hoa giáp (60 năm).
Từng có hơn 25 năm lê la phố phường Hà Nội, trải nghiệm cùng cách sống, cách ăn, cách chơi của người Hà Nội, nhưng có những lúc tôi vẫn thấy bất ngờ trước một câu chuyện, trước một con người… Họ lịch lãm, họ quân tử, hào hoa quá.
Hàng cây xà cừ trên đường Nguyễn Trãi - Trần Phú, con đường nối Hà Nội với Hà Đông đang bị đốn hạ đến những cây cuối cùng.
Đam mê với những nền văn minh châu Á là một trong những “cái cớ” để nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet đến Việt Nam từ những năm 1987. Đã 28 năm trôi qua nhưng Nicolas Cornet vẫn chưa vơi cảm hứng khám phá về mảnh đất hình chữ S.
Thuở tôi còn bé tí, giấc mơ ngói hóa, đã là một giấc mơ dài nối biết bao thế hệ sau đó nữa. Rồi đến ngày lớn lên, tôi lại thấy người dân ở các đô thị mơ giấc mơ... bê tông hóa.