(TT&VH) - Mấy ngày nay, cả nước rầm rộ tổ chức ngày thơ. Ngay như tỉnh lẻ Phú Yên, đêm rằm tháng Giêng năm Canh Dần, ước tính có khoảng 10.000 người đổ về núi Nhạn dự Ngày thơ Việt Nam. Thế mới biết dân ta yêu thơ đến mức nào.
Do đó, các bác nhà thơ đừng nghĩ thơ là cứu cánh và thế giới riêng của họ. Trong sâu thẳm, thơ quan trọng với tất cả mọi người. Trong số chúng ta, đoan chắc, đã không ít người từng một vài lần lọ mọ “sáng tác” thơ, dù là thơ con cóc!
Tóm lại, cuộc sống vẫn luôn cần thơ, chất thơ, điều mà cuộc sống xô bồ với bao tính toán đã khiến nàng thơ bị vùi dập không ít. Thế mới gọi là “cơm áo không đùa với khách thơ”!
Bóng đá có cần thơ không? Câu trả lời là có, bởi bản chất nó là trò chơi, cần sáng tạo, cảm hứng và cái đẹp. Theo nghĩa đen, thì khối nhà thơ “ăn theo” bóng đá, kiếm bộn tiền nhuận bút ở các ngày hội bóng đá.
Người ta nói nhiều về bóng đá thực dụng, đang giết chết thứ bóng đá đẹp, giết chết “chất thơ”. Thế nên, những siêu phẩm, những pha làm xiếc với quả bóng, đều được chờ mong và đón nhận nhiệt tình.

Sân cỏ nội địa từ ngày lên chuyên nghiệp, tiền bạc mang lại cho cầu thủ nhiều lên trông thấy. Có điều, “chất thơ” đã ít đi so với thời chưa chuyên, khi vì thành tích họ sẵn sàng triệt hạ nhau. Nhiều cầu thủ nói thẳng, bây giờ cầm bóng rê dắt kiểu “rang lạc” như Hồng Sơn ngày xưa thì chỉ có bị phang gãy chân sớm. Làm gì có đất để múa khi các “tiều phu” luôn sẵn sàng nhảy bổ vào. Ngay cả ở ĐTQG, để kiếm người có khả năng “làm thơ” cũng quá khó, mà hầu hết là những cầu thủ có thiên hướng cơ bắp. Rõ nhất là hàng tiền đạo, Việt Thắng, Sỹ Mạnh, Anh Đức, đấy là những cầu thủ mạnh về tì dè, làm tường, nghĩa là đầy chất “thép”…
Chất thép bàng bạc từ đầu đến cuối mỗi mùa giải. Rõ nhất, BTC giải, HĐTT QG, giới trọng tài đều chủ trương hy sinh cái đẹp, rút thẻ vô tội vạ để ngăn cản lối chơi bạo lực cùng phản ứng vô lối. Chẳng còn cách nào khác, dù họ thừa hiểu rằng rút nhiều thẻ, liên tục ban phát án kỷ luật là cực chẳng đã.
Eximbank V-League 2011 mới chỉ qua 2 vòng mà chất “thép” đã đè bẹp chất “thơ”. Số lượng thẻ tăng chóng mặt, những bản án kỷ luật nóng lên. Ngay cả Cúp QG, sân chơi xưa nay ít được ngó ngàng, cũng nóng lên và gay cấn hơn nhiều.
Nghe ông Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường trả lời báo chí về bản án kỷ luật dành cho HLV Lê Thụy Hải có gì đó ngang trái, ông Hải “lơ” không cay mới lạ: “Đây cũng chỉ là một cách nhắc nhở, giáo dục ông ấy”. Chao ơi, ông Hải dù gì cũng tóc bạc da mồi, thiếu gì lời lẽ nhẹ nhàng hơn để “Nguyễn Công” sử dụng, ngoài từ “giáo dục”. Ông Hải phản ứng vô lối nên bị kỷ luật là đích đáng, nhưng sau khi lĩnh án ông nói cũng không sai: “Thông thường VFF hay nói, trọng tài cũng là con người nên không thể tránh sai sót, vậy chúng tôi có là con người không”?
Hôm nay, sau những ngày đậm chất thơ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán nhưng ngày thơ vẫn diễn ra khắp nơi, Eximbank V-League 2011 lại tiếp tục vào guồng quay. Đòi hỏi một trận đấu “nên thơ” giữa 2 người anh em cùng uống chung bầu sữa rất khó. Tương tự, trông đợi vào một mùa giải nhiều trận đấu hay, bàn thắng đẹp, cầu thủ chăm chú đá bóng, dễ bị cho là hoang tưởng trong thời điểm hiện nay.
Nhưng, bóng lăn đầu năm, vẫn ước rồi một ngày nào đó sân cỏ nội địa sẽ có chất thơ, vì dân ta (trong đó có cầu thủ và dân bóng banh) vẫn tiềm ẩn nàng thơ trong người!
Mơ nhà vô địch cả V-League lẫn hạng Nhất không chỉ là biểu tượng cho sức mạnh, mà còn là biểu tượng của cái đẹp. Đẹp như Tây Ban Nha, vượt lên tất cả chất thép để đăng quang EURO 2008 và World Cup 2010.
NGỌC HÒA
|
Con số biết nói sau 2 vòng V-League: Tổng số bàn thắng: 35 bàn, trung bình: 2,5 bàn/trận Tổng số thẻ vàng: 66 thẻ, trung bình: 4,71 thẻ/trận Tổng số thẻ đỏ: 2, trung bình: 0,14 thẻ/trận Tổng số khán giả: 78.500 người, trung bình: 5.607 người/trận Hạng Nhất: Tổng số bàn thắng: 34 bàn thắng, trung bình: 2,42 bàn/trận Tổng số thẻ vàng: 63 thẻ, trung bình: 4,5 thẻ/trận Tổng số thẻ đỏ: trung bình: 0,21 thẻ/ trận Tổng số khán giả: 27.600 người, trung bình: 1.971 người/trận * Trận đấu những tưởng giàu “chất thơ” như SHB.ĐN- HA.GL thì bị xé lẻ bởi trọng tài đã phải rút 9 thẻ vàng, 1 đỏ, cầu thủ HA.GL đòi bỏ cuộc. |