(TT&VH) - Với việc bị cầm hòa ở Gò Đậu, SHB.ĐN chính thức rời đường đua vô địch. Chẳng thế, tâm lý đội bóng sông Hàn như rã đám, dù cơ hội giành huy chương bạc còn rất lớn.
Mùa giải này, đội chủ sân Chi Lăng có rất nhiều điều kiện để lấy lại ngôi vị. Việc bổ sung 2 cầu thủ chất lượng ở tuyến đầu là Minh Phương, Ngọc Thanh, càng khiến sức mạnh ở hàng công nhân lên gấp bội. Và qua 25 vòng đấu thể hiện rõ khả năng săn bàn của đội bóng màu cam. Merlo năm thứ 3 liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới với 21 bàn trong tay. Hai đối tác còn lại ở hàng công là Dembele - Ngọc Thanh cũng 7 lần lập công, càng chứng tỏ sự đa dạng trong khả năng tiếp cận khung thành của đội bóng này.

Nhưng bất ổn ở chỗ HLV Lê Huỳnh Đức không còn nắm vững được lòng quân. Có được hàng loạt tiền vệ sáng giá trong tay, nhưng khâu kiến tạo - phòng ngự từ xa luôn có vấn đề. Có lẽ Minh Phương là cầu thủ duy nhất đá hết lòng vì thầy, còn Rogerio, quá nhiều bất ổn trong tâm lý khi Phương “captain” xuất hiện. Thành thử ra, tuyến tiền vệ vốn là điểm mạnh của đội bóng này. Nay lại thành “tử huyệt” trong nhiều trận khiến SHB.ĐN thua ngược sau những lỗi sơ sểnh khó hiểu.
Trận hòa 1-1 trước B.Bình Dương chính thức loại SHB.ĐN khỏi đường đua vô địch. Nhưng nhiều cầu thủ khẳng định nó phải tới sớm hơn, khi SHB.ĐN thực sự không còn ý chí chiến thắng trước ĐT.LA hay HP.HN. Duy chỉ có điều các ngoại binh là chịu đá, và việc Merlo liên tục ghi bàn thời điểm vừa qua, chưa phản ánh hết những rệu rã trong lối chơi của đội bóng này.
Trong trường hợp HN.T&T thua ở thành Vinh, còn SHB.ĐN có 3 điểm, đội chủ nhà sẽ có được vị trí Á quân thay vì HCĐ. Nhưng thời điểm này, nội bộ đội bóng thực sự không còn máu danh hiệu. Tất cả chỉ còn muốn đá cho xong việc để nghỉ ngơi, và ngay HLV Huỳnh Đức cũng chủ động thả lỏng khi mãi tới ngày thứ 5 mới tập trung quân trở lại. Chơi trên sân nhà, đội bóng sông Hàn không quá khó để đánh bại N.SG - đối thủ sớm hết mục tiêu. Ngay HLV Đức Chung cùng học trò cũng đang hướng tâm trí tới trận gặp SLNA ở CK Cúp QG, hơn là đặt tâm trí tại Đà thành.
Hoàn cảnh đội chủ nhà lúc này như có trăm mối tơ vò. Khi HLV Huỳnh Đức có dấu hiệu mất kiểm soát ở khu kỹ thuật. Trong khi ấy, “bầu” Thọ hơn một lần mời gọi Ngọc Thanh, Minh Phương và cả HLV họ Lê này trở về Sài thành sau nhiều năm lưu lạc. Cái cách Minh Phương đá phạt không thành, cùng cái gật đầu chấp nhận của HLV Huỳnh Đức ở ngoài đường pitse, dường như cả hai còn nặng lòng với bóng đá thành phố. Còn Thanh “khùng” cũng muốn trở về Sài Gòn để chăm sóc gia đình và cậu con nhỏ chưa đầy 1 năm tuổi.
Chỉ từng đó lý do, trận đấu cuối mùa này báo hiệu nhiều biến chuyển dữ dội trong thượng tầng đội bóng sông Hàn. Không chỉ là cuộc chia tay của những công thần sau 1 năm nhiều biến động. Mà hơn hết, SHB.ĐN cần cuộc đại phẫu sau 2 năm liền trắng tay, dù có quá nhiều thuận lợi trong tay mình.
Dự đoán: 0-1
MỘC MIÊN