Tốc độ và chất thép là đủ
“Mọi thứ gần như đã rõ ràng. Chúng tôi có nhiều sự lựa chọn về đội hình, tùy theo yêu cầu khác nhau về chiến thuật. Tôi đã có 3 năm rưỡi làm việc với các ngôi sao, và giờ đây không muốn thay đổi nhiều nữa”, Dunga tuyên bố thẳng thừng. Và căn cứ vào lời nói đó thì cánh cửa World Cup dường như đóng sập đối với Ronaldinho, cầu thủ đã bị tảng lờ suốt từ tháng 4 năm ngoái. Trận đấu với CH Ireland được xem là cữ dượt cuối cùng của ĐT Brazil trước khi hành quân tới Nam Phi mùa hè này. Điều đáng buồn với Ronaldinho là Selecao vẫn chơi thuyết phục mà không cần đến anh.

Dunga lắc đầu với Ronaldinho, nhưng lại vẫn tin dùng Kaka, bất chấp anh có phong độ không thực sự thuyết phục tại Real Madrid. Lý do: tiền vệ này có khả năng thay đổi để thích nghi với những thay đổi trong sơ đồ chiến thuật của Dunga. Khi lệch ra cánh, anh đủ tốc độ để tung ra những cú bứt phá qua người, còn lúc ở trung tâm thì đóng vai trò một nhạc trưởng, với khả năng giữ nhịp và nhãn quan chiến thuật rất tốt. Trong cả hai bàn thắng vào lưới Ireland vừa rồi, Kaka đều là người phát động tấn công. Đầu tiên là pha tỉa bóng ra biên phải cho Maicon và sau đó Robinho đã buộc Keith Andrews phản lưới nhà. Sau đó, cũng chính anh đã có cú đánh gót đẹp mắt cho Robinho trước khi tiền đạo này xé toang hàng phòng thủ đối phương bằng pha đập nhả cùng Grafite. Không những thế, Kaka còn có nhiều tình huống dọn cỗ khác, mà nếu đồng đội anh dứt điểm tốt hơn, thì tỷ số không chỉ là 2-0.
Ronaldinho có thể làm khán giả ngây ngất bằng những vũ điệu samba. Kaka vẫn là một nghệ sĩ, nhưng đề cao sự hiệu quả hơn là tính biểu diễn. Ronaldinho thẳng tính, bốc đồng, còn Kaka trầm tính, khôn khéo trong cách cư xử. Dunga thừa tính thực dụng để khai thác những phẩm chất của Kaka, nhưng lại không đủ lãng mạn để bắt cả đội xoay theo Ronaldinho.
Không còn lo cánh trái
Chưa thể nói màn trình diễn của Brazil trước Ireland là hoàn hảo, nhưng xét trong khuôn khổ một trận giao hữu, thì Dunga đã làm được rất nhiều, nhất là những thử nghiệm về con người. Cả Adriano và Grafite đã chơi không tồi, dù rằng cả hai vẫn chưa thể thay thế được vai trò chân sút số một của Luis Fabiano, người vẫn phải đang chạy đua với chấn thương. Trên hàng tiền vệ, Ramires cũng hoàn toàn có khả năng thay thế Elano, công thần dưới thời Dunga, mỗi khi anh này vắng mặt.
Nhưng lạc quan nhất chính là sự tiến bộ không ngừng của Michel Bastos. Trong suốt hơn 3 năm qua, hậu vệ trái luôn là vị trí khiến Dunga đau đầu nhất. Ông đã sử dụng tới gần chục cầu thủ (Gilberto, Kleber, Marcelo, Andre Santos, Aurelio, Filippi…) nhưng vẫn không kiếm ra được một ai có khả năng công thủ toàn diện được như Maicon ở hành lang cánh phải. Và bây giờ Bastos có thể là một đáp án hợp lý. Trong lần thứ ba được xếp đá hậu vệ trái, cầu thủ 26 tuổi của Lyon đã gây ấn tượng khá mạnh. Anh có tốc độ rất tốt, khả năng đeo bám quyết liệt, và sẵn sàng tham gia tấn công mọi lúc cần thiết. Nên nhớ, ở Lyon, Bastos đã có 7 bàn thắng kể từ đầu mùa, trong đó có một hat-trick trong trận thắng Sochaux 4-0 hôm 21/2 vừa qua. Cầu thủ này có thể chơi tiền vệ trái, và sở hữu những cú sút phạt khá nguy hiểm.
Có một điều dễ nhận thấy là khả năng tấn công của Brazil dưới thời Dunga phụ thuộc rất nhiều vào những cầu thủ đá cánh. Dunga đã sử dụng rất nhiều “công nhân” để tạo nên chất thép cho trục giữa của đội bóng, song ông không bảo thủ đến nỗi gạt bỏ những cầu thủ chạy cánh giàu kỹ thuật. Có thể thấy các pha tấn công của Brazil hiện nay phụ thuộc vào rất nhiều những pha tấn công biên. Và với sự tiến bộ của Bastos, có thể tin rằng sức mạnh của Brazil không chỉ nằm ở hành lang cánh phải.
|
Brazil– Ireland 2-0 Andrews 43’ phản lưới , Robinho 76’ Đội hình thi đấu Brazil: Julio Cesar - Maicon (Carlos Eduardo 84’) Lucio (Luisao 82), Juan, Michel Bastos - Felipe Melo, Gilberto Silva - Ramires (Daniel Alves, 65), Kaka, Robinho (Nilmar, 77) - Adriano (Grafite, 65). Ireland: Shay Given - Stephen Kelly, Kevil Kilbane, Ledger, Paul McShane - Glenn Whelan (Darron Gibson, 57), Liam Lawrence (James McCarthy, 69), Keith Andrews, Damien Duff (Aiden McGeady, 57) - Kevin Doyle (Leon Best, 77), Robbie Keane. Quay chậm Brazilcũng biết đến tiqui-taca So sánh lối chơi giữa Brazil và TBN quả thực là không thực sự tương đồng, nhưng bàn thắng thứ hai của những vũ công samba vào lưới Ireland có một chút gì đó của tiqui-taca. Cú đặt lòng chân phải của Robinho vào góc xa chỉ là động tác cuối cùng của một series 22 đường chuyền liên tiếp giữa các cầu thủ Brazil, và đặc biệt tất cả đều là 1 chạm, trong đó có cú đánh gót của Kaka. Đó là một biểu hiện rất rõ nét của lối chơi dưới thời Dunga: ít chạm, không vẽ vời, ưu tiên sự chính xác, và kiểm soát hoàn toàn đối phương. Nên nhớ trong 20 phút cuối của trận đấu này, Brazil dồn ép đối phương đến nỗi trận đấu chỉ diễn ra ở nửa sân bên Ireland, và đội bóng này chỉ chạm bóng được đúng… 2 lần. |