Hành tinh bóng đá

Brazil suýt trả giá trước Ai Cập: Kiệt sức?

17/06/2009 10:30 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chiến thắng 4-3, những màn rượt đuổi nghẹt thở, số 10 linh hồn Kaka tỏa sáng với cú đúp. Chẳng phải người hâm mộ Brazil thèm khát một trận đấu như thế trong suốt 3 năm của triều đại Dunga, một trận đấu cởi mở, phóng khoáng, với phương châm ghi nhiều bàn hơn đối phương chứ không phải thủng ít bàn hơn? Không hề! Màn trình diễn trước Ai Cập thực sự đáng báo động đối với tầm cỡ của Brazil.

Trong 45 phút đầu tiên, quãng thời gian mà họ dễ dàng vươn lên dẫn 3-1, là một Brazil đúng với đẳng cấp của họ: phối hợp trơn tru ở giữa sân, tiếp cận khung thành đối phương bằng tốc độ cùng những đường chuyền tinh quái, mang tính đột biến cao, các chân sút cực kỳ chính xác trong dứt điểm. Nhưng 45 phút của hiệp 2 là một Brazil hoàn toàn khác, yếu đuối, nhợt nhạt, bế tắc và có phần bất lực. Nếu mạnh dạn hơn, liều lĩnh hơn một chút, Ai Cập đã có thể tiến đến chiến thắng sau khi lần lượt rút ngắn tỷ số xuống 2-3, rồi gỡ hòa 3-3 chứ không phải hứng chịu nỗi đau ở những phút bù giờ.

Sau trận đấu, thay vì thể hiện sự hài lòng về cú đúp của mình, Kaka đã tỏ ra lo lắng về lối chơi và phong độ của đội bóng trong hiệp 2: "Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1 nhưng hiệp 2 chẳng khác nào thảm họa. Điều đó không được phép lặp lại". Nguyên nhân mà Kaka đưa ra là đội bóng áo vàng - xanh đã kiệt sức. Đội trưởng Lucio có cùng quan điểm: "Tất nhiên chúng tôi muốn duy trì thế trận của hiệp 1. Nhưng những đôi chân đeo chì đã không biết nghe lời".

Brazil vẫn còn nhiều việc phải làm dù thắng Ai Cập 4-3
 
Trong 3 bàn thua của Brazil, nhất là từ 2 cú đánh đầu, Lucio đã không thể theo sát tiền đạo của đối phương. Ở hàng thủ Brazil, chỉ một mình Juan đá tích cực và xông xáo. Trong khi Lucio lê những bước chân mỏi mệt thì 2 cánh của Brazil liên tục bị các cầu thủ có tốc độ tốt của Ai Cập đục khoét, nhất là cánh của Dani Alves. Không thể phủ nhận Alves rất giỏi tham gia tấn công và có lẽ là hậu vệ phải có khả năng tấn công tốt nhất hiện nay. Nhưng vì quá mãi tham gia tấn công, anh thường xuyên để lộ khoảng trống to đùng phía sau. Và sau một mùa giải bị vắt kiệt sức trong màu áo Barca, Alves không còn đủ sức lực để chạy về bọc lọt khi đội nhà để mất bóng. 2 bàn thua của Brazil là đến từ vị trí của Alves.

Phong độ yếu kém của hàng thủ thực sự khiến Dunga lo ngại. Bởi trong 3 năm dẫn dắt Brazil, ông luôn chú trọng củng cố tuyến sau. Thậm chí, nếu nhìn vào thống kê Brazil giữ sạch lưới 8/13 trận gần nhất và chỉ thủng lưới 6 lần ở vòng loại World Cup, hàng thủ đã đóng vai trò cực kỳ quan trọng.

Phía trên hàng thủ, ngoại trừ Kaka và Fabiano, các vị trí còn lại của hàng tiền vệ và hàng tiền đạo cũng lâm vào tình trạng kiệt sức. Hơn nửa đầu hiệp 2, hàng tiền vệ với những cầu thủ không được đánh giá cao về đẳng cấp như Melo, Gilberto Silva hay Elano đã không thể tranh đoạt bóng với những cầu thủ Ai Cập khỏe và sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt. Có thời điểm, khi nhìn vào khu vực quanh vòng tròn giữa sân, Brazil đá như thế họ là Ai Cập và ngược lại. Ở hàng công, nếu như Fabiano hoạt động năng nổ thì Robinho chẳng khác gì "bóng ma", vật vờ và thiếu sinh khí.

Khác với các đội bóng tham dự giải, Brazil phải đá 2 trận hao tổn sinh lực ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ. Có thể đây là lý do khiến họ trở nên đuối sức ở trận khai màn. Hãy hy vọng, khi gặp Italia ở lượt tới, những đôi chân sẽ không còn đeo chì...

Đ.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm