Bordeaux thất thủ trên sân nhà: Kiệt sức

12/03/2010 12:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Chưa đầy 72 tiếng sau trận hoà 1-1 trước Montpellier cuối tuần trước, Bordeaux đã bị Auxerre quật ngã với tỷ số 2-1 trong trận đá bù. Điều đặc biệt ở đây là trong cả 2 trận, đội bóng xứ rượu vang đều dẫn trước các đối thủ và có lợi thế sân nhà. Nhà vô địch đã thực sự mệt mỏi.

May mắn

Đó là điều đã dẫn dắt Bordeaux trong 2 trận gần đây ở Ligue 1. Ở vòng 27 là những cơ hội khó tin bị Montpellier bỏ lỡ (những 2 quả penalty bị sút hỏng!) , trong bối cảnh Bordeaux phải chơi thiếu người ngay từ phút 32 (Ciani bị đuổi). Rạng sáng qua, đội bóng xứ rượu vang cũng mở tỉ số trước Auxerre trong một tình huống may mắn: Tremoulinas đi bóng bên cánh trái, bất thần ngoặt vào trung lộ tung ra cú sút xa chân phải, để rồi bóng sượt đầu Pedretti bên phía đi lái quá khó lên góc cao.

Bordeaux (áo sẫm) gục ngã trước Auxerre

Từ người hùng, hậu vệ trái Tremoulinas nhanh chóng biến thành… tội đồ: Chính anh là người đã để thủng cánh trong 2 tình huống phản công cực nhanh của Auxerre đem về cú đúp quyết định chiến thắng của Jelen. Ở bàn thắng thứ 2, một lần nữa may mắn đứng về phía Bordeaux: Cú bấm bóng đầu tiên của Jelen đi trúng vào xà ngang, và chân sút này chỉ thực sự làm mành lưới rung lên sau khi lập tức đón quả bóng văng ra và đánh đầu bồi .

Nói thế để thấy rằng may mắn vẫn không quay lưng với Bordeaux, nhưng bản thân họ thì lại không thể đón nhận sự “ưu ái” ấy, vì một lý do khác.

Sức cùng lực kiệt

1 Bàn mở tỉ số trong trận thua Auxerre mới là pha lập công đầu tiên của Benoit Tremoulinas cho Bordeaux, đồng thời cũng là bàn đầu tiên trong… sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của hậu vệ cánh 24 tuổi này.

Trận hoà trên thế… thua trước Montpellier cuối tuần trước đem đến khá nhiều hệ luỵ. Ban đầu, Blanc sử dụng Marc Planus trám chỗ Ciani bị treo giò (dính thẻ đỏ ở trận trước), nhưng chỉ sau nửa giờ thi đấu, trung vệ trưởng thành từ “lò” Bordeaux này dính chấn thương đầu gối sau một pha va chạm với tiền đạo Denis Oliech và phải nhường chỗ cho Henrique. Chưa hết, trong trận tái xuất sau một tháng dưỡng thương, tiền vệ đội trưởng Alou Diarra cũng chỉ trụ được trên sân hết hiệp một, trước khi rời sân do vết đau tái phát (Fernando vào thay).

Trong hoàn cảnh 2 quyền thay đổi người bị tước mất một cách bất đắc dĩ, các cầu thủ Bordeaux càng chơi càng lộ rõ sự xuống sức. Chưa đầy 72 tiếng đồng hồ trước, họ đã phải căng mình ra chiến đấu chỉ với 10 người trong suốt 2/3 thời lượng trận đấu, sau khi Ciani bị đuổi. Bây giờ, khi các cầu thủ mới bình phục chấn thương như Planus và Diarra buộc phải ra sân và hoạt động với cường độ cao để bù đắp sự thiếu hụt về mặt thể lực của các đồng đội, họ bị loại khỏi vòng chiến một cách chóng vánh vì tái phát chấn thương.

Chaban – Delmas khi ấy lại trở thành… điểm yếu của Bordeaux. Khi chơi trước khán giả nhà và trước những đối thủ được đánh giá yếu hơn, đội quân của Blanc chỉ có quyền một sự lựa chọn: Tấn công, và đó là môi trường lý tưởng cho Auxerre vận dụng sở trường phản công của mình. Cú đúp của Jelen được thực hiện với cùng một kịch bản: Tremoulinas để lộ khoảng trống khi dâng lên tấn công, Auxerre phát triển bóng xuống biên cho các tiền vệ bứt tốc trước khi trả về trung lộ cho Jelen băng lên dứt điểm.

Không thể phủ nhận tốc độ và sức mạnh của các cầu thủ Auxerre, nhưng rõ ràng là Bordeaux tỏ ra quá lép vế trong những pha đua sức trong 2 bàn thua ấy, đặc biệt là ở pha bóng mà Jelen dễ dàng dứt điểm bồi sau khi bóng chạm xà ngang bật ra. Đáng nguy hiểm hơn, thất bại này chưa phải là điểm kết thúc: Cũng sau chưa đầy 72 tiếng đồng hồ sau trận thua Auxerre, Bordeaux sẽ chạm trán Monaco ở vòng 28, với thử thách gia tăng gấp đôi khi phải thi đấu trên Louis II.

Và trong bối cảnh chấn thương và thẻ phạt cũng “hùa” vào thế này, liệu Bordeaux có thể đứng vững?

Lyon & Bordeaux: Đối thủ và bạn đồng hành

Ở Ligue 1, tất nhiên họ là đối thủ. Thế nhưng ở châu Âu, họ còn là những người bạn đồng hành.

Nếu như bản lĩnh châu Âu của Lyon được thể hiện bằng kinh nghiệm, nay lại được tiếp thêm ánh sáng từ chiến tích phi thường trước Real Madrid, thì Bordeaux bước ra châu Âu với khả năng học hỏi và thích ứng cực nhanh với việc phân phối sức lực trên nhiều mặt trận, cũng như bản lĩnh trong từng trận đấu cụ thể.

Bây giờ, trong khi thứ kinh nghiệm của Lyon thăng hoa, thì khả năng phân phối lực lượng trên nhiều mặt trận của Bordeaux ngày một suy yếu vì lịch đấu bị xáo trộn từ các trận bị hoãn. Và cục diện giữa 2 thế lực lớn nhất của bóng đá Pháp trong một thập kỷ qua đang xoay chiều một cách nhanh chóng: Lyon đã hoàn thành xong mục tiêu tiến vào tứ kết Champions League vào đúng thời điểm mà ở Ligue 1, Bordeaux sảy chân, khiến khoảng cách giữa 2 đội có thời điểm đã lên đến con số 10, nay chỉ còn 2 điểm (Bordeaux vẫn đá ít hơn một trận). Trong khi đó, Bordeaux vẫn sẽ phải chờ đến tuần sau mới biết số phận của mình ở Champions League (dù giữ lợi thế đáng kể sau chiến thắng ngay trên sân khách trước Olympiakos ở lượt đi), và trước đó là chuyến làm khách trước Monaco khi thể lực vẫn đang ở trong trạng thái báo động sau thất bại truớc Auxerre.

Ngược lại, khi đã hoàn thành sớm nhiệm vụ ở Champions League và đã… bị loại sớm ở các đấu trường đá Cúp khác, Lyon có hẳn một tuần nghỉ ngơi giữa 2 trận ở các vòng 28 và 29 Ligue 1. Thắng lợi ở Champions League hẳn còn để lại dư âm rất lâu, và đó cũng là đòn bẩy tinh thần của họ cho chặng đường sắp tới. Vì mục tiêu lật đổ Bordeaux.

Thế nhưng dù ai chiến thắng trong cuộc chiến ở Ligue 1 đi nữa có lẽ cũng không quan trọng bằng việc 2 đội bóng tiêu biểu của nước Pháp cùng có mặt ở tứ kết Champions League, lần đầu tiên trong một thập kỷ qua.
 
Lịch vòng 28
 
Chủ nhật (14/3) 01h00: Monaco – Bordeaux (2-0), Montpellier – Auxerre (1-2), PSG – Sochaux (4-1), Le Mans – Nice (0-1), Lorient – Lens (1-1), Nancy – Boulogne (2-1); 03h00: Lyon – St. Etienne (1-0); 23h00: Lille – Grenoble (2-0), VA – Rennes (3-0); Thứ hai (15/3) 03h00: Toulouse – Marseille (1-1)
 
 
Phạm An

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm