Các cúp châu Âu

Bordeaux đặt một chân vào tứ kết: Điều bí ẩn của Bordeaux

25/02/2010 13:49 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Một con số thống kê có thể khiến các cổ động viên của Olympiakos ớn lạnh: Trong tổng cộng 433 trận đấu Knock-out thuộc khuôn khổ tất cả các Cúp châu Âu tính từ mùa giải 1970/1971 cho đến nay, 89% các đội giành chiến thắng 1-0 đều khải hoàn chung cuộc. Rạng sáng qua, đội bóng Hy Lạp xứng đáng có một trận hoà, nhưng định mệnh đã chọn Bordeaux.

Với số cơ hội đã tạo ra, thật đáng tiếc cho Olympiakos khi họ thậm chí không thể có nổi một bàn thắng, và đáng thất vọng hơn nữa khi hệ quả của sự phung phí ấy là một thất bại ngay trên sân nhà. Để đến nỗi mà HLV Bozidar Bandovic đã than trời trong phòng họp báo: “Chúng tôi không đáng phải nhận kết quả này”.

8 - Cú đánh đầu đem về bàn thắng duy nhất của Ciani là lần thứ 8 Bordeaux ghi bàn từ bóng chết, trong tổng số... 10 bàn của họ ghi được ở Champions League mùa này, đạt tỉ lệ lên đến 80%. Đúng là... sống nhờ bóng chết!

 Quả thật, ngay cả Bayern hay Juventus ở vòng bảng năm nay cũng chỉ khiến cho Bordeaux trở nên khốn khổ đến thế là cùng, với một số thời điểm khiến đội bóng xứ rượu vang phải căng mình chống cự những đợt hãm thành liên tiếp. Thế nhưng kết cục cuối cùng đều ủng hộ thầy trò Laurent Blanc: Bayern thảm bại 0-2 ngay trên đất Đức, Juventus bị cầm hoà 1-1, và bây giờ đến lượt Olympiakos gục ngã. Điểm chung giữa 3 “nạn nhân” ấy: Họ tấn công tốt hơn (hay ít ra là có vẻ tốt hơn), tạo ra nhiều cơ hội hơn, nhưng đều bị Bordeaux làm cho bẽ mặt ngay trên sân nhà với cùng một kịch bản.

Các đội chủ nhà thường không mấy khó khăn tạo ra một thế trận lấn lướt trước Bordeaux, thậm chí tạo ra những cơ hội khá rõ rệt. Cả Bayern, Juventus và Olympiakos (có thể kể thêm Maccabi Haifa, với thất bại 0-1 ngay tại Israel ở vòng bảng trước Bordeaux) đã làm tốt 2 vế kể trên, nhưng họ không thể chiến thắng đội bóng xứ rượu vang vì dứt điểm rất tồi. Điển hình là Juventus, đội bóng đã sút tới 23 quả trong 90 phút để thu về... 1 bàn thắng.
Điều thứ 2 mà tất cả các đội chủ nhà đã không làm tốt trước Bordeaux, dẫn đến những thất bại: Phòng ngự tình huống cố định rất kém. Juventus bị gỡ hoà sau một đệm bóng cận thành của Plasil từ cú đá phạt gián tiếp của Fernando. Tương tự, Bayern nhận bàn thua đầu tiên trong thất bại 0-2 từ cú đánh đầu của Wendel, sau quả phạt chính xác của Gourcuff. Michael Ciani ghi bàn đầu tiên ở Champions League mùa này sau một cú giật gót tuyệt đẹp vào lưới Maccabi Haifa khi đón quả tạt từ chấm phạt góc của Sertic, và rạng sáng qua là một cú đánh đầu lái bóng cực hiểm vào góc xa sau quả phất bóng khó chịu của Yoann Gourcuff.
 
Cầu thủ Bordeaux đã đặt một chân vào tứ kết
Kịch bản chiến thắng sân khách mùa này của Bordeaux chỉ có vậy, đơn giản và dễ đem đến cảm giác bất công cho đội thua trận. Thế nhưng sau khi đã chứng kiến bài học từ Bayern lẫn Juventus mà Olympiakos cũng không thể tìm nổi sự khác biệt, thì trước hết, họ nên trách mình. Đúng là thủ môn Carrasso đã chơi một trận xuất sắc, đúng là may mắn có phần quay lưng với Olympiakos, với tình huống đáng kể nhất là cú đánh đầu bật cột của Olof Mellberg. Và có thể là ông trọng tài Webb đã thiếu đi dũng cảm khi không công nhận bàn thắng của Maresca vào phút 94 (xem khung), nhưng đặt trong bức tranh toàn cảnh, những lý do kể trên mới chỉ xuất hiện ở mức độ tiểu tiết. Xét toàn cục, Olympiakos đã không thể phá vỡ được lối chơi thường thấy của Bordeaux trước các đối thủ mạnh trên sân khách: Có thể co mình chống cự, nhưng chưa bao giờ đánh mất đi sự tỉnh táo và độ sắc sảo để tìm đến chiến thắng.
Và điều bí ẩn của Bordeaux thật ra vẫn lộ rõ ra đấy, nhưng cũng lại...bí hiểm đến mức mà chưa ai tìm ra được lời giải đáp.
 
Phạm An
 
Olympiakos cũng chỉ trích trọng tài

Trọng tài người Anh Howard Webb đã trở thành mục tiêu chỉ trích sau quyết định không công nhận bàn thắng từ cú đánh đầu của Enzo Maresca vào phút 90+4, khiến Olympiakos chịu thất bại ngay trên sân nhà. Trong tình huống đó, ông Webb cho rằng trước khi bóng tìm tới đầu Maresca, Matt Derbyshire đã phạm lỗi với thủ môn Carrasso bên phía Bordeaux. Phía Olympiakos tỏ ra rất bất bình với quyết định này: Maresca thì nói thẳng rằng “trọng tài đã sai lầm”, tiền đạo Lomana Lua Lua, cựu cầu thủ Portsmouth thì bảo rằng “bàn thắng nên được công nhận”. Hài hước nhất là phát ngôn của hậu vệ Vasillis Torosidis: “Có lẽ ông ấy nghĩ rằng chúng tôi đang chơi với một đội bóng Anh chăng, nhưng Bordeaux đến từ nước Pháp cơ mà? Hay là ông ấy CĐV từ bé của Bordeaux nhỉ...”.
 
* Kết quả vòng 1/8

Ngày 17/2: Milan - M.U 2-3; Lyon - Real Madrid 1-0, Lượt về đá ngày 11/3

Ngày 18/2: Bayern - Fiorentina 2-1; Porto - Arsenal 2-1; Lượt về đá ngày 10/3

Ngày 24/2: Olympiakos - Bordeaux 0-1 (Ghi bàn: Ciani 45')

Stuttgart - Barcelona 1-1 (Cacau 25' - Ibrahimovic 52'); Lượt về đá ngày 18/3

Ngày 25/2: CSKA Moskva - Sevilla 1-1

Inter - Chelsea 2-1  (Milito 3', Cambiasso 55' - Kalou 51'); Lượt về đá ngày 17/3

+ Những chân sút hàng đầu

6 bàn - Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

4 bàn - Owen (M.U), Falcao (Porto), Milos Krasic (CSKA Moskva)

* Không tính các bàn ghi ở vòng đấu loại.

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm