Zlatan Ibrahimovic lại phát ngôn gây sốc

26/12/2013 06:55 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic cho rằng các cầu thủ nam xứng đáng được tôn trọng hơn các đồng nghiệp nữ của họ và người hâm mộ Thụy Điển nên chấm dứt việc tranh cãi về điều này.


Ibra cho rằng cầu thủ nam vẫn đáng được tôn trọng hơn cầu thủ nữ


Liên đoàn bóng đá Thụy Điển mới đây đã trao tặng chiếc xe Volvo cho tiền vệ Anders Svensson nhân dịp cầu thủ này cán mốc 146 trận thi đấu cho ĐTQG, phá vỡ kỷ lục trước đây của Thomas Ravelli.

Tuy nhiên, nữ cầu thủ Therese Sjogran lại không nhận được sự vinh danh tương tự dù đã lập kỷ lục 187 lần ra sân. Sự việc này gây ra tranh cãi gay gắt trong dư luận và cơ quan cao nhất của bóng đá Thụy Điển bị chỉ trích vì coi thường giới nữ và thành công của họ.

Tưởng như một ngôi sao như Ibrahimovic sẽ đứng ra làm dịu vấn đề nhưng ngược lại, anh “đổ thêm dầu vào lửa” bằng tuyên bố: “Với tất cả sự tôn trọng dành cho những gì mà các cầu thủ nữ đã làm, tôi cho rằng các bạn không thể so sánh giữa bóng đá nam và bóng đá nữ. Hãy từ bỏ chuyện đó đi, chẳng có gì hay ho cả” – Ibra chia sẻ trên tạp chí Expressen số ra ngày hôm qua.

“Khi tôi chơi bóng ở châu Âu, người ta so sánh tôi với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Khi tôi trở về quê nhà, họ so sánh tôi với một câu thủ nữ. Với sự tôn trọng dành cho các quý cô, họ nên được trao thưởng dựa trên những gì mà họ tạo ra (về mặt tài chính). Hồi mùa Hè, báo chí Thụy Điển hỏi tôi rằng ai là cầu thủ tốt hơn, tôi hay là tiền đạo Lotta Schelin. Người ta đang đùa bỡn tôi chăng? Khi tôi phá vỡ những kỷ lục, kỷ lục bàn thắng, kỷ lục trong ĐTQG, tôi nên được so sánh với ai? Với bất cứ ai có kỷ lục, hay là các cầu thủ nữ?”, Ibra tỏ ra bức xúc.

Thụy Điển luôn tự hào về sự bình đẳng giới ở quốc gia này nhưng thực tế trong khi đội tuyển bóng đá nữ thành công hơn những chàng trai thì người hâm mộ vẫn ủng hộ nhiều hơn và kỳ vọng nhiều hơn từ bóng đá nam.


Ibra từng phát cáu vì bị so sánh với nữ tiền đạo Lotta Schelin

Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cầu thủ cá tính mạnh Ibra có phát ngôn gây tranh cãi. “Không có gì cả, cô ấy đã có Zlatan”. Khi được hỏi về món quà sinh nhật sẽ tặng vợ, Ibra đã nói rằng cô ấy đã có anh, tất cả những gì vợ anh cần. “Tới nhà tôi đi và cô sẽ biết tôi có đồng tính hay không, và nhớ mang theo em gái cô nhé”, Ibra đáp sau khi bị hỏi xoáy về giới tính của mình.

Khi được hỏi ai là người phụ nữ đẹp nhất thế giới, Ibra không nêu được 1 cái tên cụ thể nào nhưng anh khẳng định mình có cơ hội hẹn hò với người đó: “Tôi chưa từng gặp cô ta, tuy nhiên nếu gặp tôi sẽ hẹn hò với cô ấy”. Trong tự truyện của mình, Ibra cũng gây sốc với người hâm mộ khi gọi vợ là “con chó cái”.

K.Đ
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm