Xin nước từ Suối Lê-Nin, xin đất từ Làng Sen

12/02/2011 10:52 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Sẽ có hàng loạt hoạt động diễn ra trong Ngày Thơ Việt Nam năm nay tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám với những hình thức tổ chức mới. Đó là khẳng định của BTC Ngày Thơ Việt Nam trong buổi họp báo sáng qua, 11/2 tại Hội Nhà văn Việt Nam (9 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội).

Ngày Thơ Việt Nam năm nay có chủ đề Đất nước - mùa Xuân , nhằm kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 - 2011) và 70 năm Bác về nước (1941 - 2011).

Khơi dậy trách nhiệm với chủ quyền đất nước

Ngoài việc cho phát hành tập thơ Người đi tìm hình của nước gồm các tác giả trong và ngoài nước viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh; Hội sẽ cử Phó chủ tịch Nguyễn Quang Thiều lên Cao Bằng xin nước từ suối nguồn Lê-Nin, Chủ tịch Hữu Thỉnh vào Nghệ An xin đất trong vườn Bác ở Kim Liên đem về làm vật linh cho Ngày Thơ, nhằm khơi dậy tình yêu và trách nhiệm chủ quyền đất nước cho các nhà thơ và công chúng yêu thơ.


Họp báo về Ngày Thơ VN lần thứ 9, chủ đề Đất nước - mùa Xuân

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cho biết: Đất và nước cộng lại tạo ra sự sống, tạo ra một đất nước, một dân tộc, vừa mang tính lịch sử, tính văn hóa, vừa mang tính nguồn cội sâu xa. Chúng tôi chọn đất ở Kim Liên, nước ở suối Lê-Nin vì năm nay là năm kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mang lại độc lập, tự do cho đất nước này và thi ca đồng nghĩa với tự do”.

Cũng ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Hà Nội sẽ có 4 tiêu điểm chính diễn ra tại 4 khu vực với triển lãm tượng các nhà văn đoạt Giải thưởng Hồ Chí Minh, triển lãm thơ trên đèn lồng, thư pháp thơ về Bác. Như vậy, khác với năm ngoái, thơ được triển lãm trên gốm thì năm nay BTC triển lãm các bài thơ hay viết về Bác Hồ bằng nhiều thứ tiếng dưới hình thức các bức thư pháp xung quanh hồ Thiên Quang Tỉnh.

Mở rộng biên độ cho thơ

Bìa tập thơ chọn Người đi tìm hình của nước (nhiều tác giả trong và ngoài nước) viết về Bác Hồ sẽ chính thức ra mắt trong Ngày thơ VN 2011.

Một điểm khác nữa so với mọi năm là sân thơ Trẻ đổi tên thành sân thơ Hiện đại mang chủ đề Blog Xuân 2011, gồm 3 phần: sân khấu nơi các nhà thơ đọc thơ, không gian trưng bày 10 tấm poster tôn vinh các nhà thơ hiện đại nổi bật trong năm 2010 và cuối cùng là 10 thi quán, nơi các nhà thơ trưng bày tác phẩm và giao lưu với công chúng.

Như vậy, có thể thấy rằng, năm nay sẽ không có trình diễn thơ hay sắp đặt thơ như các năm trước, mà chủ yếu các tác giả sẽ “tự biên, tự diễn”. Nhà văn Võ Thị Xuân Hà, Trưởng ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức sân thơ Hiện đại cho biết: “Chúng tôi đổi sân thơ Trẻ thành sân thơ Hiện đại là để mở rộng biên độ cho thơ. Nghĩa là sân thơ Hiện đại không giới hạn về tuổi tác, miễn là ai có thơ thật trẻ, thật hiện đại sẽ được đưa vào sân thơ Hiện đại. Năm nay không có trình diễn hoặc sắp đặt thơ bởi thứ nhất, đối tượng làm sắp đặt hay trình diễn thơ chúng tôi không thấy nhiều. Thứ nữa là trong khoảng thời gian, không gian rất linh thiêng ở Văn Miếu-Quốc Tử Giám thì bản thân chúng tôi cũng muốn đằm mình lại một chút...”. Sẽ có 9 nhà thơ được tuyển chọn từ 60 gương mặt thơ trẻ đã được các hội viên

Hội Nhà văn Việt Nam đề cử từ khắp mọi miền đất nước sẽ đọc thơ của mình trước công chúng. Đáng chú ý là nhà thơ Vi Thùy Linh sẽ có tiết mục đọc thơ chung với nghệ sĩ Đào Anh Khánh tại sân thơ Hiện đại. Bên cạnh đó là các gương mặt quen thuộc của Ngày Thơ các năm trước như Nguyễn Vĩnh Tiến, Phan Huyền Thư, Phạm Vân Anh, Hữu Việt, Nguyễn Thúy Quỳnh, Mai Văn Phấn và Lò Cao Nhum cũng sẽ có mặt trên sân khấu thơ.

Món quà 53.000 USD cho Liên hoan Thơ châu Á

Ngày Thơ Việt Nam 2011 sẽ được tổ chức ở cả 3 miền, gồm: Văn Miếu - Quốc Tử Giám ở Hà Nội ngày 17/2; Kim Liên, Nam Đàn ở Nghệ An (quê Bác) ngày 14/2 và bến Nhà Rồng ở TP.HCM (nơi Bác ra đi tìm đường cứu nước) ngày 16/2.

Tại buổi họp báo sáng qua, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều cũng tiết lộ một kế hoạch cho Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 10 diễn ra vào rằm tháng Giêng năm 2012 do chính ông “thảo đề án”. Theo dự tính của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều thì số nhà thơ châu Á có mặt tại liên hoan này sẽ khoảng hơn 50 người và dự định của Hội Nhà văn Việt Nam là sẽ tài trợ toàn bộ tiền ăn ở, đi lại cho các nhà thơ của các nước đến tham dự liên hoan.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều như khẳng định: “Chúng tôi sẽ cùng nhau đọc những bài thơ hay nhất, viết cùng một bài thơ hay nhất về tự do, bình đẳng, về các  vấn đề khác để gửi đến toàn thế giới. BCH Hội Nhà văn Việt Nam cũng dự định đến năm 2014 sẽ tổ chức một hội thảo lớn về các nhà tiểu thuyết gia hàng đầu thế giới tại Việt Nam với sự tham gia của các cường quốc về tiểu thuyết để cùng nhau luận bàn về tiểu thuyết, thi pháp của tiểu thuyết đương đại, hậu hiện đại và nhân tính của con người trong các nhân vật tiểu thuyết đó...”.

Về kinh phí, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều “tạm cho biết”: “Ngay sáng 11/2, một Mạnh Thường Quân là bạn ông hứa gửi tặng cho Hội Nhà văn Việt Nam 53.000 USD với lời nhắn nhủ: “Hãy làm gì đó cho thơ”. Và chúng tôi đã quyết định sẽ dành toàn bộ số tiền này cho lần tổ chức Liên hoan Thơ châu Á năm sau...”.

Huy Thông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm