Ước gì, Paul Scholes ở đây giờ này…

26/06/2012 11:47 GMT+7

(TT&VH)- ..Thì bi kịch ở loạt sút luân lưu của Anh trước Italia sẽ không xảy ra. Đó là suy nghĩ của Michael Owen, thần đồng một thời của bóng đá Anh về việc Tam sư phải sớm dừng chân ở vòng tứ kết. Theo cầu thủ này, vấn đề Scholes là yếu tố quan trọng khiến đội quân của Roy Hodgson không thể đi xa hơn ở EURO 2012.

Dù nói ra bất kì điều gì lúc này là vô nghĩa, không thể phủ nhận đây là trận đấu tốt thứ hai của ĐT Anh ở kỳ EURO này khi họ đã cầm chân được nhà vô địch World Cup 2006 trong 120 phút thi đấu.

Owen viết trên trang Twitter của mình: “Pirlo đã chơi quá tuyệt nhưng chúng ta cũng có một cầu thủ có cùng tuổi tác và chất lượng tương đương với cậu ấy, đó là Paul Scholes. Thật tiếc khi Scholes không góp mặt ở EURO lần này. Ai cũng có thể nói những câu đại loại như “giá như chúng ta kiểm soát bóng tốt hơn, chúng ta có thể chiến thắng bất kì ai”. Thực sự chúng ta không đủ khả năng làm được điều đó. Chúng ta đã chơi hết sức nhưng như thế vẫn là chưa đủ. Chúng ta từng hy vọng có thể làm nên “một Chelsea khác” ở Ba Lan và Ukraina. Nếu chúng ta không phải là đội bóng mạnh nhất thì cần phải tìm một cách tiếp cận hợp lý hơn để có được chiến thắng. Một lựa chọn khác là quên đi kết quả đã qua và bắt đầu phác thảo một phong cách chơi hoàn toàn khác. Tiếc rằng, chúng ta không có được những mẫu cầu thủ để làm được điều đó. Bây giờ cần phải bắt đầu huấn luyện lớp cầu thủ kế cận một thứ bóng đá khác”.



Nếu có Scholes, ĐT Anh sẽ tiến xa hơn?- Ảnh Getty

Một người đồng đội cũ của Owen là Rio Ferdinand, lại bày tỏ sự đồng cảm với nỗi đau của Tam sư. Tuy vậy, trung vệ của M.U lại nhấn mạnh việc có một “bộ não” ở tuyến giữa như Pirlo là sự khác biệt lớn nhất giữa hai đội. Anh đặc biệt nhấn mạnh đến pha sút luân lưu táo bạo của tiền vệ đang chơi cho Juventus này. Trang Twitter của Rio có viết: “Ồ, lại là cái chết ở loạt luân lưu rồi. Tiếc cho người Anh quá. Trên một sân bóng trong lành, Pirlo đã có một màn trình diễn đúng đẳng cấp cùng với pha đá luân lưu thành công. Thế là quá đủ”.

Sự thật, mất lòng

Trong khi đó, ngựa chứng Joey Barton lại có một suy nghĩ khác: “Điều quái quỷ gì xảy đến với Anh trong loạt sút luân lưu? Nó đã cứu chúng ta khỏi viễn cảnh của một kết quả thảm bại trước Đức ở vòng bán kết tới. Kể cả những người Anh định kiến nhất cũng phải thừa nhận Italia đã chơi tốt hơn chúng ta trong suốt 120 phút đã qua. Đó là một sự thật mất lòng”.

Cựu HLV ĐT Anh Graham Taylor lại chỉ trích chiến thuật của HLV Roy Hodgson và cho rằng kể cả ĐT Anh có giành thắng lợi ở loạt đấu súng đi chăng nữa thì chừng đó vẫn không đủ khỏa lấp những vấn đề trong màn trình diễn vừa qua của các cầu thủ. Cũng giống như Owen, vị HLV này cho rằng văn hóa bóng đá Anh đã đến lúc cần phải thay đổi.

Harry Redknapp, người từng được coi là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế HLV Tam sư, cho rằng ĐT Anh xứng đáng rời EURO 2012: “Đó là một điều bất công nếu chúng ta có được chiến thắng. Italia có số lần chạm bóng gấp đôi Anh”. Tuy vậy, ông cho rằng Roy Hodgson không có lỗi gì trong thất bại này và các cầu thủ cần phải học hỏi nhiều hơn về chiến thuật thi đấu: “Những gì có thể làm bây giờ là cung cấp cho các cầu thủ bài học về việc làm thế nào để tạo dựng thế đứng ở cấp độ quốc tế. Việc Andrea Pirlo xuất hiện đã khiến cho ĐT Anh gặp nhiều khó khăn để tạo ra sự khác biệt”. Cũng theo cựu HLV Tottenham, Roy Hodgson chắc chắn sẽ phải thay đổi đội ngũ nhân sự để hướng tới thành công ở World Cup 2014 trên đất Brazil.

Đức Hùng



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm