Tuấn "gà" cháy trong đêm bão về

28/10/2012 17:44 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH Online) - Cháy hết mình trong đêm Hà Nội cúc vàng, Nguyễn Tuấn hay còn được gọi là Tuấn “gà” đã khiến người nghe như lạc vào một thế giới khác. Anh đem đến buổi “trình diễn” những ca khúc nhạc phim quen thuộc, những giai điệu trữ tình tràn cảm xúc và những bài hát trào phúng, thể nghiệm đầy chất chứa.

Ngay trước khi đêm diễn bắt đầu, Hà Nội đổ mưa, phố ướt, không gian lạnh. Mặc dầu thế, trong căn phòng dành riêng cho âm nhạc của Jam cafe bar (34 ngõ 26 Vương Thừa Vũ) vừa kịp chật kín người. Đến với Tuấn "gà" phần lớn là các bạn trẻ, trong số đó, nhiều người quen nhau và nghe nhạc Tuấn "gà" qua facebook. Vừa chạm mặt, đã biết ai đó từng quen, để vội vã những bắt tay ấm nóng, cho những khúc ca cũng ấm nóng, được bắt đầu.

Tuấn "gà" đi hát đêm nay có nhiều người bạn "tháp tùng". Vẫn dáng hình quen thuộc lặng lẽ ngồi ghi hình đêm diễn bằng Ipad để sáng hôm sau post lên mạng cho bạn bè, những ai chưa đủ duyên có mặt nhưng vẫn được thưởng thức: Nhà thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh. Hai người anh trong nhóm M6: Nguyễn Thắng và Lê Tâm. Ca sĩ Dũng "tử tế" hát bài Rời tổ đong đầy xúc cảm, và  ca sĩ Lan Anh, cũng cùng quê Hải Phòng với Tuấn. Và hoa cúc, cứ vàng thắm long lanh, quên mất ngoài kia phố bão mưa.

Cứ mỗi khi cầm đàn hát, Tuấn "gà" bị trôi vào một không gian khác, thời gian khác. Bung phá bản năng cùng trái tim đa cảm, giọng hát ma quái mê hoặc, Tuấn "gà" dẫn dụ người nghe vào thế giới rung cảm của anh, tràn đầy tình yêu thương và vui sống, kể cả khi nỗi đau còn bám riết đâu đó những bóng đen.

Tuấn "gà" với vốn liếng sáng tác chừng hơn trăm bài, cứ có người nghe là cầm đàn hát say mê, tiền hay không tiền cũng thế, một người hay trăm người cũng vậy. Anh hát liên miên hết giờ này qua giờ khác. Mặc dầu chương trình kéo dài hai giờ, anh vẫn say mê hát để quên mọi mối quan tâm nghi ngại cho đến nửa đêm. Khi chỉ còn lại dăm người bạn thân thiết, vẫn còn tính hát tiếp. Tuấn nói: "Hát đến 7 giờ sáng, mới thực sự khỏe, bị ngáng giữa chừng thế này, chưa đã".

Trong đêm diễn này, Tuấn "gà" trình bày nhiều ca khúc, tạm chia thành ba thể loại. Nhạc trong phim: Lục lạc huyền bí (nhạc và ca từ tuyệt hay và gần gũi, với một chút nổi loạn của tuổi học trò): Phượng mơ, Hướng dương cổ tích, Rời tổ, Vị thần cô đơn, Giảng đường như mơ. Trữ tình: Bồ câu hạt thóc, Em là ai, Vợ chồng nhà chích bông, Chổi xuân, 5 hồi chuông ký ức, Hoa mướp, Trà cúc vàng buổi sáng (Hà Nội cúc vàng). Trào phúng/thể nghiệm: Tiếng gáy thời gian, Mỗi nhà mỗi cảnh, Áo cũ dây phơi, Chim lợn, Gái bán than.


Ca sĩ Lan Anh trình bày một số sáng tác của Tuấn "gà". Quả thực, hát nhạc Tuấn "gà" không hề dễ dàng. Các ca khúc của Tuấn "gà" có điểm đặc biệt, ở một ca khúc, mỗi người hát, lại thể hiện một giai tầng hoàn toàn khác biệt. Vẫn một bài, mà nghe luôn mới. Những nhạc phẩm mang thương hiệu "Nguyễn Tuấn" đều thể hiện sự tự do, hồn nhiên thơ trẻ không lưu giữ kinh nghiệm từng sống, phóng khoáng không giới hạn, như chính con người của anh.

Khó thể miêu tả được chất nhạc, cũng như chiều sâu tư duy sáng tạo trong ca khúc của Tuấn "gà", nếu không nghe trực tiếp anh hát. Tuấn "gà" hát bằng từng tế bào, hơi thở, mạch máu. Hát điên cuồng như thể phá giọng, phá sức. Tiếng đàn guitare của Tuấn "gà" phá vỡ từng mảng đêm, thắp sáng nhiều niềm yêu tin mới trong tâm hồn người.

Trong đêm diễn, nhạc sĩ Nguyễn Thắng và Lê Tâm cùng đồng hành với Tuấn "gà" qua một số ca khúc quen thuộc cũng như bản hòa tấu đàn sáo ngọt ngào. Gần 12 rưỡi, khi vị khách cuối cùng ra về, các anh còn ngồi nán lại cùng nhau, chia sẻ rất nhiều tình cảm. Lê Tâm kể về lần đầu gặp Tuấn "gà", năm 2006, khi ấy, một người bạn giới thiệu Tuấn "gà" cho nhạc sĩ hòng mong anh "đập tan" sự hão huyền bởi mong mỏi đeo đuổi sáng tác âm nhạc của anh chàng này. Thế nhưng, khi nghe bài Áo cũ dây phơi, Lê Tâm đã cảm giác về một tài năng âm nhạc. Anh khuyên Tuấn hãy vững tin trên con đường đam mê của mình. Sáu năm sau, Tuấn "gà" quyết tâm rời đất Hải Phòng, lấn tìm sự sống mới trên đất Hà Nội, bắt đầu bước ngoặt đời, khi vừa tuổi 35. Tuấn "gà" tiếp tục dòng chảy ký ức cũ, bằng việc cầm đàn lên, và hát lại Áo cũ dây phơi.

Sang ngày mới, chưa ai muốn đứng dậy khỏi căn phòng nhỏ. Ánh đèn vàng hắt bóng ngoài cửa sổ và tàng cây điệp vàng đang giữa mùa lá rụng rung rinh trong gió, vừa đủ cho người hay mưa đã ngớt giữa chừng. Sống là đây, giữa những cõi lòng người biết nghĩ cho nhau, và tận hưởng mọi phút giây đang là. Chia tay nhau, vừa kịp vội vàng cái bắt tay ấm nóng, không khách khí, chỉ là cái cớ để chạm ấm vào nhau, sau khi đã đi vào sâu trái tim để biết đời là thế.

Bài và ảnh: An Vũ - Cao Mạnh Tuấn


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm