Tiger Woods: Golf không phải trò chơi của trẻ con

07/08/2013 19:37 GMT+7 | Golf

(Thethaovanhoa.vn) - Tay golf  số 1 thế giới vừa cho biết anh không định gây sức ép hay định hướng cho các con anh theo nghiệp của mình.


Tiger Woods không định hướng con đi theo nghiệp của bố

Người ta thường nói hổ phụ sinh hổ tử. Thật thú vị, tên “Tiger” có nghĩa là “con hổ” nhưng Tiger Woods lại không định hướng nghiệp cho hai đứa con một trai (4 tuổi) và một gái (6 tuổi) anh để biến chúng thành những “hổ con”.

“Nó quyết định thế nào là việc của nó. Nếu nó đã chọn chơi golf thì để cho nó chơi golf. Nếu nó quyết định chọn môn thể thao khác hoặc không chơi môn thể thao nào mà nó cảm thấy hài lòng và vui vẻ thì tôi luôn ủng hộ lựa chọn của cháu và giúp đỡ cháu trong cuộc sống”. Woods chia sẻ quan điểm của anh khi nói về cậu con trai 4 tuổi Charlie.

Tay golf được đánh giá là vĩ đại nhất thế giới của mọi thời (dù thực tế thì số danh hiệu ở các giải lớn anh giành được mới chỉ cho phép anh xếp thứ 2 trong số những tay golf giành major nhiều nhất mọi thời đại) cho biết anh không dạy các con chơi golf cũng không gây sức ép với chúng để chúng tập chơi golf. Đấy có vẻ là điều hơi lạ nếu người ta nhìn từ ngoài vào bởi Woods được coi là người “nghiện” làm việc và cuộc sống của anh là một bài học lớn về golf. Woods được coi là một trong những tay golf  giàu động lực nhất thế giới, với tinh thần lao động và tập luyện cật lực.

Hôm Chủ Nhật vừa qua người ta thấy Charlie nhảy vào vòng tay của cha cậu, ôm Woods thật chặt sau khi anh vô địch giải WGC Bridgestone Invitational. Đó là danh hiệu thứ 79 trong sự nghiệp của anh ở các giải đấu thuộc PGAtour. Woods nhớ lại ngày trước cha anh không hề ép anh đến với golf. Ông thậm chí còn khuyến khích anh chơi bóng chày thay vì golf. Nhưng cuối cùng anh lại đến với môn thể thao quý tộc này vì anh yêu nó. Một cách rất tự nhiên mà không hề miễn cưỡng hay theo sự sắp đặt.

Bây giờ anh cũng hiểu là mình không thể cưỡng ép các con phải mang trong lòng chúng khát vọng và tình yêu của bố. Nếu chúng yêu golf thì tình yêu ấy sẽ đến tự nhiên và anh sẽ chắp cánh, sẽ tiếp sức cho các con trên con đường ước mơ. Đã là tình yêu, là đam mê thì người ta không thể định hướng hay ép buộc. Chỉ có thể nuôi dưỡng nó. Woods hiểu sâu sắc điều đó. Đấy là lí do anh không hướng nghiệp cho các con Charlie và Sam làm quen với cây gậy và các lỗ golf từ khi chúng còn nhỏ tuổi.

HT
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm