Số phận Uli Hoeness: Chỉ có bóng đá mới biết thủy chung

12/03/2014 10:03 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - 9h30 sáng ngày 10/3, một chiếc Limousine màu đen đỗ xịch trước cổng Tòa án Munich. Khi ống kính của hơn 100 ký giả đến từ 49 hãng truyền thông trong và ngoài nước lia xuống ghế sau, họ thấy bà Susanna ngồi đó, nắm chặt tay Uli Hoeness.

Hơn 40 năm trước, họ cùng nhau bước vào lễ đường bắt đầu cuộc hôn nhân được ca ngợi là vĩ đại. Bây giờ, họ bước vào tòa án, nơi sẽ quyết định số phận của vị Chủ tịch Bayern Munich.

Tình yêu vĩ đại

Trên hàng ghế đầu tiên dành cho những người đến tham dự phiên tòa, Susanna (tên thân mật là Susi) ngồi tĩnh lặng. Hơn 4 thập kỷ sống bên cạnh nhau, đây không phải là cuộc khủng hoảng đầu tiên mà Hoeness mang đến cho bà. Đầu tiên là tai nạn hàng không năm 1982 mà Hoeness là người duy nhất sống sót trong số 4 nạn nhân, kế đến là những lời dọa giết đáng sợ sau khi Hoeness tiết lộ thông tin HLV Christoph Daum chơi ma túy khiến ông này mất cơ hội trở thành HLV trưởng ĐT Đức và giờ là nguy cơ Hoeness bị bỏ tù vì bê bối trốn thuế. Đối với một người vợ, sẽ không dễ dàng khi phải nghe những từ ngữ như “bỏ tù”, “không ân xá” liên quan đến chồng mình. Nhưng Susi vẫn giữ (hoặc cố giữ) khuôn mặt điềm tĩnh bởi bà biết trong phòng xử mình là nguồn động viên tinh thần duy nhất của Hoeness.

Họ quen nhau khi cùng chung mái trường trung học ở Ulm. Hoeness khi đó được gọi là “Kẻ cầm đầu” của hội con trai ở trường còn ở hội con gái, vị trí đó là của Susi. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Bild cách đây nhiều năm, Hoeness “đổ lỗi” cho tờ báo của trường là nguyên cớ đưa lối cho tình cảm của ông và Susi. Hoeness khi đó ao ước thành lập một tờ báo riêng cho trường và nảy sinh ý tưởng sẽ biến nó thành một ấn phẩm địa phương, kêu gọi tài trợ và quảng cáo từ các cửa hàng bách hóa, công ty ở Ulm. Hiệu trưởng nhanh chóng gật đầu trước đề xuất của Hoeness nhưng yêu cầu cậu học sinh năng động phải đàm phán với Susi để cùng hợp tác. Năm đó, cả hai 16 tuổi và biết yêu lần đầu. Đến năm 1973, họ tiến hành hôn lễ.

Mẫu đàn ông từng “nôn ra thảm” khi nghe bê bối tình ái của Oliver Kahn như Hoeness thì chẳng bao giờ có thể phản bội vợ mình. Còn Susi từng thổ lộ “làm vợ của Hoeness thì không thể làm gì khác” khi giải thích về quyết định bỏ nghề nha sĩ để làm hậu phương vững chắc cho chồng. Hơn 40 năm hôn nhân, họ sống hạnh phúc, chứng kiến sự trưởng thành của hai con Sabine và Florian (nay thay bố làm Giám đốc điều hành Công ty sản xuất xúc xích HoWe).

Khi bạn bè quay lưng

Trên thương trường, sự gai góc và quyết liệt của Hoeness khiến ông không có nhiều bạn. Nhưng đáng buồn hơn, số bạn ít ỏi đó lại quay lưng với Hoeness khi ông sa cơ. Tờ báo đầu tiên loan tin Hoeness trốn thuế lại chính là tạp chí Focus của Helmut Markwort - người hay ngồi cạnh Hoeness trên khán đài VIP trong các trận đấu của Bayern. “Tôi chỉ có một câu: hãy xử đúng luật, và hãy để Hoeness nói lên việc làm của mình”- Markwort viết trên Focus về bê bối trốn thuế của người bạn.

Markwort không phải là nhân vật tầm cỡ duy nhất từng mỉm cười đứng bên cạnh Hoeness. Trong số đó còn có cả Thủ tướng Đức, Angela Merkel. Dư luận bảo rằng nếu không có bê bối trốn thuế, bà Merkel sẽ xuất hiện cùng Hoeness trong ngày Bayern đăng quang chức vô địch Champions League chứ không qua người đại diện để bày tỏ “sự thất vọng” trước hành vi trốn thuế của Chủ tịch Bayern.

Chỉ có bóng đá, giống như tình nghĩa vợ chồng, vẫn chung thủy với Hoeness trước những biến cố. Ở lễ hội bia Oktoberfest, thời điểm Hoeness đã bị truy tố tội trốn thuế, ông vẫn được tung hê, chào đón như một người hùng. Bên ngoài phiên tòa ngày 10/3, fan Bayern tập trung giơ biểu ngữ với những dòng chữ “Hãy khoan dung với Hoeness, ông ấy đã làm nhiều điều tốt đẹp”. Nơi thượng tầng Bayern, CLB nhất quyết không chấp nhận đơn xin từ chức của Hoeness. Với họ, Hoeness mãi là trang sử hào hùng trong lịch sử đội bóng. Và Bayern, giống như Susi, sẽ luôn bên cạnh Hoeness, cùng chịu đựng, đợi chờ và vượt qua.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm