Ráng chiều đẹp huyền bí trên thánh địa Mỹ Sơn

20/04/2014 15:36 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Thánh địa Mỹ Sơn thuộc xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, là tổ hợp bao gồm nhiều đền đài Chăm Pa, trong một thung lũng đường kính khoảng 2 km, bao quanh bởi đồi núi.

Đây từng là nơi tổ chức cúng tế của vương triều Chăm pa cũng như là lăng mộ của các vị vua Chăm pa hay hoàng thân, quốc thích. Thánh địa Mỹ Sơn được coi là một trong những trung tâm đền đài chính của Ấn Độ giáo ở khu vực Đông Nam Á và là di sản duy nhất của thể loại này tại Việt Nam.

Thánh địa Mỹ Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn của khách du lịch, những người ưa thích khám phá về kiến trúc, khảo cổ, các tòa tháp, đền đài… Đến thăm Thánh địa Mỹ Sơn vào những ngày hè, bên cạnh thưởng thức dàn âm thanh đặc sắc của núi rừng, từ các loài chim, loài thú, ve sầu hay tiếng suối róc rách…Khi hoàng hôn buống xuống du khách còn được ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp chỉ có ở Thánh địa Mỹ Sơn.

Cùng chiêm ngưỡng hình ảnh ráng chiều trên Thánh địa Mỹ Sơn mà Thethaovanhoa.vn đã ghi lại được.

Đăng Khoa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm