Oscar Pistorius choáng váng khi nhìn lại xác bạn gái

15/03/2014 07:09 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Hai tay ôm đầu, khuôn mặt đờ đẫn, mắt ngấn nước và nôn ọe vì không chịu đựng nổi là hình ảnh của Oscar Pistorius trong ngày xét xử thứ 9 tại tòa án Pretoria, Nam Phi.

Hồi đầu tuần, Pistorius đã ói mửa trước tòa khi nghe lời khai, diễn tả bằng những chi tiết sống động về các vết thương trên người bạn gái của anh. Hôm qua, Pistorius tiếp tục nôn khi hình ảnh của Reeva Steenkamp xuất hiện trên màn hình máy chiếu.

Bức ảnh “vô tình”

Trong phiên xử ngày hôm qua (14/3), tòa án Pretoria tiếp tục nghe các bằng chứng được cung cấp bởi bác sĩ pháp y Gerhard Vermeulen. Nhiều màn hình lắp đặt trong phòng xử được sử dụng để hiển thị hình ảnh hiện trường của vụ án mạng xảy ra tại nhà riêng Pistorius vào đúng ngày Valentine năm ngoái.

Mặc dù trước đó thẩm phán đã đề nghị không công bố các bức ảnh quá rùng rợn trong vụ án mạng này (do nạn nhân bị bắn bởi đạn Black Talon, loại sát thương lớn, có thể khoét rộng vết thương).

Tuy nhiên, do “sơ suất”, màn hình máy chiếu sau khi quét hình ảnh của các mảnh vỡ của cửa kính dính máu trong phòng tắm, đã hiển thị thoáng qua hình ảnh Steenkamp nằm trên sàn nhà, trong vũng máu.

Ngồi ở ghế dành cho bị cáo, Pistorius đã lấy hai tay ôm đầu, vùi mình khóc nức nở, trước khi nôn ọe. Một chiếc xô màu xanh dựng sẵn bên cạnh đã được đưa đến cho VĐV người Nam Phi. Nhiều người có mặt trong phòng xử cũng không kìm được nước mắt khi nhìn thấy khuôn mặt của Reeva. Chị gái và cô của Pistorius đã bật khóc, còn bạn thân của Reeva, người mẫu Gina Myers chạy ào khỏi phòng bởi không kìm nén được cảm xúc. Phiên tòa đã bị gián đoạn.

Chỉ đến khi thẩm phán gọi tên, Pistorius mới ngẩng mặt lên, dùng khăn lau mặt, nhưng rồi lại rũ người xuống, tiếp tục khóc, má và cổ đỏ ửng. Khi phiên tòa tiếp tục và công tố viên Gerrie Nel cảnh báo sẽ có thêm nhiều hình ảnh máu me nữa, màn hình TV gần vị trí của Pistorius đã được tắt.

Phiên tòa sẽ kéo dài

Tại tòa, hai bên nguyên đơn và bị đơn vẫn xoáy vào những tranh cãi. Công tố viên vẫn nghi ngờ về sự thực đằng sau lời khai của Pistorius.

Ở phiên xét xử ngày 13/3, một chuyên gia pháp lý đã dựng lại hiện trường vụ giết người ngay trong phiên tòa, chứng minh rằng Pistorius đã “khai man” về quá trình xảy ra vụ án. Theo lời Pistorius, sau khi biết mình bắn nhầm bạn gái, anh đã mang chân giả vào rồi cố gắng đá cánh cửa bị khóa trái, trước khi dùng gậy cricket đập cửa để xông vào cứu cô. Nhưng Đại tá Johannes Vermeulen, người có mặt tại hiện trường ngay sau vụ án mạng không cho rằng như vậy. Ông tái hiện hiện trường tại tòa để chứng minh rằng Pistorius không đeo chân giả khi phá cửa rồi bắn Steenkamp. Dù đây là 1 tình tiết nhỏ nhưng việc Pistorius khai báo không chính xác cũng sẽ là 1 bất lợi lớn cho anh trong suốt quá trình điều tra.

Luật sư Barry Roux của Pistorius đã kịch liệt phản đối cáo buộc này. Ông Roux căn vặn chuyện mảnh vỡ của cửa nhà tắm văng ra sàn nhà đã “biến mất” sau khi các điều tra viên giữ chúng và đặt câu hỏi về độ tin cậy của cảnh sát trong vụ án này.

Một vấn đề nữa mà điều tra viên đưa ra đó là tại sao Reeva Steenkamp lại phải khóa trái cửa phòng tắm vào ban đêm khi mà trong nhà chỉ có cô và Pistorius. Phải chăng Reeva thời điểm đó đang sợ hãi và chạy trốn bạn trai mình?

Những tranh cãi sẽ khiến cho phiên tòa kéo dài. Dự kiến ngày kết thúc 20/3 có lẽ không phù hợp với thực tế. Trong 5 ngày qua, tòa mới triệu tập 10 nhân chứng. Vẫn còn nhiều nhân chứng nữa sẽ xuất hiện trước tòa. Với tốc độ hiện tại của thủ tục tố tụng, quãng thời gian 5 ngày là không đủ. Ngày hôm qua, trợ lý công tố viên Andrea Johnson cho biết họ đã được tòa án thông báo phiên tòa có thể kéo dài tới ngày 4/4 và có thể là lâu hơn nữa nếu chưa thể đưa ra được kết luận cuối cùng.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm