Những bí mật của chủ tịch FIFA Sepp Blatter: Từ ca sĩ đám cưới tới ông chủ của FIFA

31/10/2013 08:00 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Được thuê với giá 75 bảng, chàng thanh niên trẻ cầm micro, bước lên sân khấu trong bộ đồ diễn bảnh bao, ngâm nga ca khúc về những người chăn nuôi dê, đế giầy nhấp nhô trên nền điệu ballad truyền thống của Thụy Sĩ.

Thời gian dài trước khi trở thành người đàn ông quyền lực và giàu có của bóng đá thế giới, Sepp Blatter kiếm sống bằng cách đó.

Thích nổi tiếng hơn tiền

Blatter sở hữu căn hộ sang trọng bậc nhất trong khu nhà giàu tại Zurich nhưng câu chuyện về ông bắt đầu từ Visp, một thị trấn xinh đẹp ở Alpine với 6.000 người dân. Blatter sinh ra, lớn lên ở đó vẫn thường xuyên trở về vào dịp cuối tuần để thăm cô con gái duy nhất Corinne và cô cháu gái Selena mà ông mô tả là “món quà lớn nhất mà Chúa ban tặng”.

Hành trình của ông kéo dài trong 2 giờ đồng hồ trên xe lửa, kết thúc bằng việc thả mình trên chiếc giường của căn hộ bình thường nhìn ra quảng trường chính rải sỏi. Khởi đầu sự nghiệp của ông cũng theo tiêu chuẩn khiêm tốn như vậy.

Blatter sinh năm 1936, 2 tháng sớm hơn so với dự đoán của bác sĩ. Cha ông làm việc trong môt nhà máy hóa chất, chỉ kiếm đủ để nuôi Blatter, hai anh trai Peter và Marca của ông cùng em gái Ruth. Cha của Blatter xác định cho các con rằng họ cần phải thoát nghèo và cách duy nhất là theo con đường học hành.


Sepp Blatter coi danh tiếng quan trọng hơn tất cả

Cả 3 anh em nhà Blatter đều vào đại học nhưng trong khi Peter và Marca chỉ dừng lại ở vị trí của một công chức, Blatter hoàn toàn khác. Ngay từ ban đầu, Blatter đã muốn nhiều hơn cái mong ước đơn giản là kiếm sống.

“Không phải vì tiền bạc. Điều ông ấy thực sự khao khát, nhiều hơn bất cứ thứ gì khác, là sự nổi tiếng. Ông ấy chả bao giờ bận tâm những chỉ trích nhằm vào mình bởi nó có nghĩa là ông ấy đang được chú ý. Với Blatter, điều tồi tệ nhất là bị phớt lờ” – một đồng nghiệp cũ của Blatter chia sẻ.

Muốn làm James Bond đời thực

Nhà văn người Thụy Sĩ Affentranger, người chấp bút cho tự truyện của Blatter nhận định rằng tính cách của Chủ tịch FIFA được định hình từ ảnh hưởng của nam diễn viên hạng B Eddie Constantine. Eddie sinh ra ở Mỹ rồi chuyển tới Pháp sinh sống. Ông đạt giải thưởng khiêm tốn trong sự nghiệp bằng việc liên tục đóng vai một thám tử ngang tàng trong các bộ phim Pháp sau chiến tranh. Đôi khi Eddie được miêu tả như tiền thân của James Bond.

Người đầu tiên khiến trái tim Blatter rung động là Liliane Biner. Họ kết hôn và có cô con gái Corinne nhưng ly dị rất lâu trước khi Blatter bắt đầu gia tăng quyền lực ở làng bóng đá. Liliane bây giờ đã tái hôn và sống ở Đức.

Người vợ thứ hai của Blatter là Barbara Kaser, con gái của cựu Tổng thư ký FIFA Helmut Kaser. Barbara lãng mạn và ngọt ngào, trái ngược với Blatter đầy tham vọng, cuộc tình này vì thế bị ông Helmut phản đối lịch liệt. Ông đã không tham dự đám cưới và đã khóc trong ngày trọng đại của con gái. Chẳng ai biết nguyên do vì sao cuộc hôn nhân thứ 2 của Blatter kết thúc sau 10 năm. Năm 1999, Barbara qua đời vì biến chứng sau phẫu thuật ở tuổi 52.

Giống như nhân vật James Bond huyền thoại, Blatter bao giờ cũng thích chinh phục phụ nữ. Năm 1995, ông chơi quần vợt với Ilona Boguska, bạn của con gái và kém ông 30 tuổi. Ngay sau đó là trận đấu của tình yêu. Blatter khi đó là ông già bụng phệ 59 tuổi còn Ilona là cô gái trẻ bỏ quê nhà Ba Lan để tới Thụy Sĩ sống cùng người tình. Cô xuất hiện cùng Blatter ở khán đài một số trận đấu đỉnh cao. Họ ở bên nhau trong 7 năm và tan vỡ hạnh phúc khi Blatter mê đắm nhan sắc của Graziella Bianca.

Nhưng rồi cũng giống như những phụ nữ khác, Graziella không giữ được Blatter. Cô nói với bạn bè rằng họ ly dị vì Blatter là người nghiện công việc và chỉ thực sự muốn “kết hôn” với bóng đá.

Bây giờ, Blatter sống 1 mình tại dinh thự ở Zurich. Dẫu thế, ông chẳng hề cô đơn. Mỗi ngày, ông làm việc 14 tiếng đồng hồ tại trụ sở FIFA và cuối tuần lại lên tàu trở về Visp.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm