Nhà văn Trần Nhã Thụy “kết model” thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh

15/10/2012 07:32 GMT+7 | Đọc - Xem


(TT&VH) - Ngoài viết báo, tản văn, truyện ngắn, tiểu thuyết… ít người biết Trần Nhã Thụy còn là một cây bút trào phúng “ngoại hạng” với các bút danh: Hai Đầu Méo, Ký Giả Lang Thang, Tang Văn Tình. Anh nhiều năm giữ chuyên mục Tiểu phẩm ở một tờ báo uy tín tại TP.HCM.


Công ty Văn hóa Phương Nam vừa đặt hàng Trần Nhã Thụy tập hợp các tiểu phẩm này in thành sách. Trần Nhã Thụy đã giao bản thảo theo hợp đồng với tên tác phẩm Bờ mông cực buồn. Tên cuốn sách cũng là tên một tiểu phẩm viết về chuyện các cô gái ăn mặc thiếu vải đi “ngu ngơ” ngoài đường giống như trong phòng ngủ nhà mình. Trần Nhã Thụy đã mượn các câu thơ của “hiện tượng” Nguyễn Thế Hoàng Linh lồng vào tiểu phẩm của mình: “Em ơi hở sịp rồi kìa/ Tôi không dám nhắc sợ lia lưỡi nhìn/ Điều này chắc có người tin/ Nhiều em hở sịp din din ngoài đường/ Tớ hơi bị bất bình thường phải không/ Chẳng qua tại sịp em hồng/ Và em có một bờ mông cực buồn”.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm