Một Brazil toàn "gà vịt"!

28/07/2010 13:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Đó là một cách nói vui từ biệt danh của một số cầu thủ mới được tân HLV Mano Menezes triệu tập như Pato (trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là con vịt) hay Ganso (con ngỗng). Nhưng nó cũng phản ánh một thực tế rằng, triều đại của Menezes được bắt đầu mà không có một cái tên nào thực sự ở đẳng cấp thế giới, như chính tên tuổi của HLV này vậy!

Danh sách này chỉ có 4 cầu thủ từng dự World Cup 2010, song thực tế cũng chỉ có một người thường xuyên đá chính, đồng thời có tới 10 cầu thủ chưa từng khoác áo Selecao. Rất nhiều gương mặt hầu như chưa được biết tới rộng rãi vì vẫn đang thi đấu ở trong nước. Một số lính lê dương đang chơi ở châu Âu thì chỉ khoác áo các CLB hạng hai, hoặc là dự bị ở các CLB lớn, thậm chí là đứng trước tương lai bất định như trường hợp của trung vệ Henrique ở Barcelona.










Neymar, tài năng trẻ của Santos được Mano triệu tập - Ảnh Getty
 Câu hỏi đặt ra là liệu đội ngũ như thế có xứng tầm để đại diện cho một nền bóng đá từng 5 lần vô địch thế giới. Quan trọng hơn, liệu những cầu thủ ấy có đủ đẳng cấp để nuôi dưỡng giấc mơ giành chức vô địch lần thứ 6 khi World Cup được tổ chức tại Brazil vào năm 2014?

Quả thực, người hâm mộ bóng đá Brazil có quyền nghi ngờ vào danh sách quá đỗi khiêm nhường đó. Còn nhớ, năm 2001, HLV đội tuyển Brazil khi ấy là Emerson Leao cũng từng triệu tập một đội hình tương tự, để rồi chuốc lấy thảm bại ở Confederations Cup tổ chức một năm trước World Cup 2002 (hòa cả Canada lẫn Nhật Bản ở vòng bảng rồi thua Pháp ở bán kết). Thử hỏi, giờ có ai còn nhớ tới những "ngôi sao" trong đội hình năm ấy như Robert (đeo áo số 10!), Rochemback, hay Washington?!

Thế nên, hẳn sẽ có người coi Menezes như một bản sao của người Emerson Leao. Nhưng nếu Leao cũng đã được lưu danh sử sách như là một trong những thủ môn hay nhất trong lịch sử bóng đá Brazil thì Menezes lại có một sự nghiệp cầu thủ quá khiêm nhường, trước khi giải nghệ sớm và chuyển sang làm trợ lý thể lực rồi HLV trưởng. Cho dù đã cùng Corinthians giành Cúp Brazil hồi năm ngoái, nhưng Menezes vẫn gần như vô danh ở bên ngoài biên giới nước mình, nếu như lấy tiêu chí dẫn dắt các CLB hàng đầu châu Âu làm thước đo cho sự nổi tiếng.

Tuy vậy, cũng không thể nói rằng Menezes là một sự lựa chọn sai lầm của CBF, nhất là khi còn tới 2 tuần nữa thì Selecao của Mano mới đá trận đầu tiên. Mọi đánh giá đưa ra ngay từ bây giờ đều là vội vã. Mà thực tế cho thấy, ngay cả một đội hình dày đặc ngôi sao cũng chưa chắc đã có thể đem lại thành công, mà thất bại của Brazil dưới thời Parreira (với bộ tứ siêu đẳng Ronaldinho, Ronaldo, Kaka, Adriano) tại World Cup 2006 là một ví dụ điển hình.

Trong khi đó, ngược trở lại với trường hợp của Leao, sau thất bại ở Confed Cup 2001, ông này đã bị sa thải, nhường chỗ cho Scolari. Thực sự vào thời điểm ấy, "Felipao" cũng chưa phải một tên tuổi ghê gớm gì, dù trước đó đã giúp Palmeiras giành chức vô địch Copa Libertadores. Những cầu thủ được Scolari gọi vào đội tuyển Brazil "chữa cháy" ở vòng loại World Cup 2002 cũng phần nhiều là chưa có tên tuổi, đồng thời còn quay lưng với ngôi sao Romario. Thế nhưng, ở VCK tại Nhật - Hàn, Brazil của Scolari đã giành chức vô địch thế giới nhờ biết kết hợp các ngôi sao với những tên tuổi khiêm nhường, mà nổi bật là Gilberto Silva.

Thế nên, đúng là Menezes chưa từng dẫn dắt các  CLB châu Âu, đúng là đội hình mà Menezes triệu tập cho trận ra mắt của mình gồm nhiều cái tên còn quá khiêm tốn, song điều đó cũng không có nghĩa là ông không thể thành công.

 

H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm