Mạc Can thấy... vực thẳm

31/08/2010 08:30 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - NXB Trẻ vừa ấn hành tiểu thuyết mới nhất của “nhà văn trẻ” Mạc Can mang tên Quỷ với Bụt và Thần chết. Nổi lên trên văn đàn bằng tiểu thuyết Tấm ván phóng dao (giải A Cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn VN 2005), Mạc Can đã khẳng định thêm cho ngòi bút của mình với hàng loạt tập truyện ngắn và tiểu thuyết sau đó, như: Cuộc hành lễ buổi sáng, Tờ 100 đô-la âm phủ, Phóng viên mồ côi, Bầy mèo vô sinh...

Nói về bản thân và cuốn sách mới này, Mạc Can “tự bạch”: “Ngày càng có nhiều dấu chấm hỏi về tôi. Chính tôi cũng tự hỏi: Vì sao thời gian trước đây, lúc bình yên nhất, tôi lại ngô nghê, vô tư bước chân vào những điều tệ hại thú vị. Thú vị tới nỗi ngơ ngác thất sắc. Vào những ngày êm đềm vui nhộn đó, tôi có nhiều bạn bè, tôi vui sống và bằng lòng với sự thành công hiếm có của mình, vào tuổi tôi, ai cũng nói khó còn dịp nào hay hơn. Đó là thời gian sau khi cuốn tiểu thuyết đầu tay ra đời. Trên đỉnh cao đó, tôi thấy vực thẳm và rồi tôi lao xuống”.

Hôm qua 30/8, chúng tôi đã liên lạc qua điện thoại với Mạc Can để chúc mừng ông vì cuốn sách mới nhưng không được. Có thông tin rằng ông đã sang Mỹ định cư, có người bảo “Mạc Can thất tình” nên đi ở ẩn.

H. Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm