Liên tiếp 2 vụ cô giáo đánh học sinh

16/03/2012 14:25 GMT+7 | Giáo dục

Vì những lý do rất nhỏ nhặt, trong lúc thiếu kiềm chế mà 2 cô giáo ở Đã Nẵng và Nghệ An đã ra tay bạo hành học sinh...

5 tuổi bị đánh bầm tím
 
Ngày 15/3, phụ huynh của bé Trần Phước Khoa (5 tuổi, học ở Trường mầm non Tuổi Thơ, số 80 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết con mình vừa bị cô giáo Nguyễn Thị Xuân Trang đánh đập trong giờ dạy thể dục, gây ra nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

“Chiều tối 13/3, như thường lệ chúng tôi đến trường đón cháu về. Khi về nhà tắm rửa cho cháu thì phát hiện trên cơ thể của cháu có rất nhiều vết thương: hai bên vai, chân trái, chân phải, trước ngực và sau lưng cháu có tới gần 10 vết bầm tím”, mẹ cháu Khoa cho biết. Sau đó, Khoa mới dám nói cháu và một bạn cùng lớp bị cô giáo dạy thể dục phạt, đánh nhiều roi vào chiều cùng ngày.

Sáng 15/3, bà Nguyễn Hứa Kiều Hoa, Hiệu trưởng Trường mầm non Tuổi Thơ cho biết, việc cô giáo Nguyễn Thị Xuân Trang đánh cháu Trần Phước Khoa là có thật. Cô giáo Trang đang thử việc (từ ngày 15/9/2011 đến nay), còn thiếu kinh nghiệm giáo dục trẻ, tuy vậy trường vẫn xử lý bởi hành vi của cô Trang đã vi phạm quy định của trường và của ngành giáo dục.

Cùng ngày, nhà trường đã tổ chức họp ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với cô Trang từ ngày 15/3 và báo cáo lên Phòng Giáo dục quận và Sở GD&ĐT.

Ngày 3/4 tới, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ có quyết định chính thức, buộc thôi việc đối với cô giáo Nguyễn Thị Xuân Trang.
 


Bé Trần Phước Khoa

2 tuổi rưỡi cũng không thoát

Bé Nguyễn Thị Khánh Linh đã bị cô giáo dùng thước đánh thâm tím mặt. Vụ việc xảy ra chiều 15/3, tại Trường mầm non Hoàng Thị Loan, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An.

Anh Nguyễn Hữu Hùng - Bố của cháu Linh - cho biết, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, anh đến đón con gái tại trường thì không thấy con ở trong lớp. Cố gắng gọi và tìm con, anh Hùng phát hiện thấy các cô giáo có những biểu hiện lạ. Một cô giáo chỉ tay lên tầng trên, một lúc sau thấy một cô giáo khác bế cháu Linh xuống. Vừa gặp bố, bé Linh rất hoảng hốt, trên mặt có nhiều vết thâm tím ở vùng mắt, má và tai. Một cô giáo giải thích rằng cháu bị ngã. Thấy vết tím trên mặt con có dấu hiệu bất thường, anh Hùng gặng hỏi thì cô giáo trả lời là bé Linh bị bạn đánh.

Không tin lời nói này, anh Hùng đề nghị các cô giáo đưa cháu vào phòng giám hiệu để làm rõ sự việc. Sau một hồi quanh co, cô giáo chủ nhiệm lớp Nguyễn Thị Thanh Hằng đã thừa nhận hành vi dùng thước đánh vào mặt cháu Linh. Theo bản tường trình của cô giáo Hằng với phụ huynh và Ban giám hiệu nhà trường, ngày 15/3, tại lớp trẻ 2, khi cô Hằng đang dọn dẹp trong lớp thì phát hiện cháu Linh đi chân đất vào nhà vệ sinh. Vì nhà vệ sinh có nước bô và nước tiểu vung vãi nên cháu trượt chân và ngã, dập ở môi.

Giải thích việc dùng thước đánh cháu Linh, cô Hằng cho rằng cháu Linh không chịu ngủ mà ra ngoài chơi. “Đến trưa, tôi cho các cháu đi ngủ và ra ăn cơm, cháu Linh lại chạy ra ngoài, tôi đi vào lớp lấy thước đánh cháu vào mặt, phía bên má trái”, cô Hằng viết trong bản tường trình.
 

Bé Khánh Linh với vết thâm trên mặt.  Ảnh: ĐH

Ngay khi sự việc vỡ lở, đại diện gia đình đã yêu cầu nhà trường phối hợp, đưa cháu Khánh Linh xuống Bệnh viện Nhi Nghệ An để khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị sang chấn vùng mặt và tiến hành chụp phim, kê đơn thuốc…

Buổi tối cùng ngày, cô giáo Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng nhà trường đã có mặt tại nhà riêng cháu Khánh Linh, gửi lời xin lỗi và hứa sẽ có hình thức xử lí thích đáng với hành động của cô Hằng. Được biết, cô Hằng năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp hệ cao đẳng, mới được nhận vào làm giáo viên ở trường này khoảng 5 tháng. “Bình thường cô Hằng rất hòa nhã, thân thiện được các phụ huynh yêu mến, tin tưởng. Khi sự việc xảy ra, tất cả các phụ huynh và học sinh đều rất bất ngờ”, cô Thủy cho biết.

Dù cô giáo Hằng đã nhận lỗi, nhà trường cũng đã tích cực giải quyết sự việc, nhưng đại diện gia đình cho rằng cô Hằng vẫn chưa thành khẩn trong việc nhận lỗi, đồng thời đề nghị xử lí nghiêm hành vi của cô giáo này. Gia đình cháu Khánh Linh còn cho rằng, con mình mới chỉ đến trường được 3 buổi nhưng đã bị cô giáo đánh, điều này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm lí của một đứa trẻ còn non nớt.

Theo Giadinh.net

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm