Khéo chiều độc giả như bà Rowling

28/12/2014 06:46 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Không để độc giả hụt hẫng sau khi bộ truyện Harry Potter nổi tiếng kết thúc, trong năm 2014, J.K. Rowling liên tục tung ra ngoại truyện về cuộc sống của các nhân vật trong truyện.

Các nhà văn thường có câu rằng tất cả những điều họ muốn nói đều nằm trong tác phẩm. Nhưng với J.K. Rowling, bà lại thích nói tiếp về một tác phẩm nổi tiếng của mình bằng những tác phẩm ngoại truyện khác.

Đã 5 năm kể từ khi tập cuối của Harry Potter ra mắt. Trong năm 2014 này, J.K. Rowling liên tục công bố thêm những truyện ngắn, bài báo về cuộc sống của các nhân vật, sau khi bộ truyện kết thúc. Bà cũng đưa ra phát biểu về một nhân vật, tình tiết nào đó trong truyện.


Tượng các nhân vật trong Harry Potter dựa theo tạo hình trong phim chuyển thể được biến tấu ngộ nghĩnh.

Harry Potter có chỗ cho người Do Thái và đồng tính

Với các bộ truyện nổi tiếng, người hâm mộ thường tự viết tiểu thuyết (fanfiction) để tưởng tượng về những điều ngoại truyện, thì với Harry Potter, chính tác giả cũng tham gia làm điều đó. Vì thế, độc giả Harry Potter như được sống mãi trong không khí của bộ truyện.

Giữa tháng 12, một nam độc giả trưởng thành tên là Benjamin Roffman đã gửi tin nhắn đến Rowling qua Twitter rằng: “Vợ tôi thường nói ở Hogwarts (trường đào tạo phù thủy trong truyện) không có phù thủy nào là người Do Thái. Vì vậy, cô ấy là người duy nhất trong gia đình có thể làm phù thủy”. Rowling trả lời độc giả này một ngày sau đó: “Anthony Goldstein, thuộc nhà Ravenclaw, là một phù thủy Do Thái”.

Trong một ví dụ khác, khi một người hâm mộ hỏi Rowling liệu ở Hogwarts có tổ chức bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) không, bà đã trả lời: “Tất nhiên rồi”. Rowling còn kèm theo câu trả lời một bức ảnh có cầu vồng 6 màu, biểu tượng của cộng đồng LGBT.

Qua những thông điệp đơn giản này, Rowling chứng tỏ thế giới mà bà tạo ra có chỗ cho tất cả mọi người, không phân biệt và kỳ thị.

Ngoài ra, khi ít nhà văn thừa nhận hối tiếc về một vài tình tiết trong tác phẩm đã xuất bản thì Rowling vẫn sẵn lòng làm điều này. Năm ngoái, bà từng nói rất tiếc vì đã để cô phù thủy thông thái Hermione yêu cậu bạn Ron, thay vì yêu nhân vật chính Harry (cả 3 là một nhóm bạn thân).

Còn năm nay, Rowling nói bà hối hận vì đã để nhân vật Florean Fortescue, chủ một quán kem ở Hẻm Xéo, bị Chúa tể hắc ám Voldemort bắt cóc và giết chết, trong khi đó là một nhân vật không có lý do gì để phải chết. Nói lên những điều mà các nhà văn khác vốn coi là không nên, Rowling cho thấy bà là một tác giả rất tôn trọng độc giả. Bà giống như một người đồng hành với độc giả của mình.

Tiếp tục theo dõi cuộc sống của Harry Potter


Nhà văn J.K. Rowling

Ly kỳ nhất là tác phẩm ngoại truyện Rowling tung ra hồi tháng 7. Đó là bài báo lá cải của nữ phóng viên Rita Skeeter, kể về cuộc sống của các nhân vật 17 năm sau khi tập truyện cuối đã khép lại.

Trong bài báo, Harry Potter cùng đồng đội thi đấu tại giải Vô địch Quidditch thế giới. Cậu đã 34 tuổi, tóc có vài sợi bạc và có thêm một vết sẹo trên gò má, bị đoán là “hậu quả của một cuộc cãi vã với cô vợ Ginny Potter, người hiện là phóng viên của báo Daily Prophet”.

Hermione Granger, bạn thân của Harry, trở thành Phó Cục trưởng Cục thi hành luật phù thủy. Ron Weasley, chồng của Hermione, đã bắt đầu hói và rời Bộ Pháp thuật để làm quản lý hãng kinh doanh cùng với anh trai George.

Người bạn dũng cảm của cả nhóm là Neville Longbottom trở thành giáo viên môn Thần dược học tại trường Hogwarts. Cô bạn cá tính Luna Lovegood đã kết hôn. Thú vị hơn, thầy giáo bất tài bảnh trai Gilderoy Lockhart lại cố gắng ra mắt một dòng sản phẩm dầu gội phù thủy cao cấp, làm từ trứng của sinh vật huyền bí. Mặc dù vậy, phương pháp sản xuất quá đắt đỏ và nguy hiểm nên dự án này đã thất bại.

Rowling cũng dành thời gian lý giải cho độc giả về tính cách một số nhân vật phản diện. Chẳng hạn, một trong những nhân vật đáng ghét nhất truyện, bà giáo Dolores Umbridge, được lấy cảm hứng từ chính một giáo viên ngoài đời của Rowling. Thói yêu mèo của Umbridge lấy từ một đồng nghiệp của Rowling, người “dán ảnh mèo kín mít bức tường đằng sau bàn làm việc”.

Nhân vật Drace Malfoy, người nhiều lần là đối thủ của Harry Potter, được Rowling lồng cho một quá khứ đáng tiếc: gia đình Malfoy luôn coi Harry là người thay thế xứng đáng vai trò Chúa tế hắc ám của Voldemort, nhưng Harry không chịu đi theo họ, nên Draco trở thành một kẻ tuyệt vọng và xấu tính.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm