Hoàng My làm sáng tỏ những úp mở về Miss World

25/08/2012 16:01 GMT+7 | Người đẹp


Không phủ nhận chuyện tân Hoa hậu Thế giới nhận được nhiều ưu đãi hơn các thí sinh khác và cũng có thắc mắc về giải Truyền thông, nhưng Hoàng My tỏ ra bình tĩnh hơn Hoa hậu Thái Lan.

Lầu đầu tiên Miss Vietnam tại cuộc thi Miss World lên tiếng giải thích về những lời lấp lửng gây xôn xao trên trang cá nhân.

* Sau nhiều cố gắng, kết quả chị đạt được ở Miss World không cao như kỳ vọng của mọi người và chính chị. Cảm giác của Hoàng My khi lần lượt trượt khỏi 7 danh hiệu phụ và không có tên trong các top người đẹp đêm chung kết?

- Vì đã có kinh nghiệm một lần ở đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế, trước khi tham gia cuộc thi, tôi xác định rằng, lần này đi như một cơ hội nữa để mang đến hình ảnh Việt Nam ấn tượng trong lòng bạn bè và những người hâm mộ sắc đẹp thế giới. Quả thật, tôi không kỳ vọng gì ở giải thưởng.

Niềm hy vọng được tiến sâu hơn chỉ thực sự nhen nhóm khi tôi lọt vào top 40 Hoa hậu Biển và sau đó là hai lần phỏng vấn với Ban giám khảo. Tuy nhiên, khi không có mặt ở top 30 chung cuộc, tôi nhẹ nhàng đón nhận nó như hít một hơi thở vậy. “Thành công không phải là kết quả mà là cả một quá trình”. Tôi chỉ muốn nói với mọi người rằng, nếu các bạn cảm thấy thực sự tôi mang đến hình ảnh một Việt Nam ấn tượng và các bạn hãnh diện vì đại diện của các bạn, nghĩa là chúng ta đã thành công rồi.

Hoàng My và Tân hoa hậu Thế giới Vu Văn Hà sau đêm chung kết diễn ra tối 18/8 tại Trung Quốc.


* Cuộc thi năm nay khá nhiều lùm xùm. Người đăng quang bị đánh giá là xấu và mờ nhạt, nhiều thí sinh bất bình về kết quả cuộc thi. Là người trong cuộc từng chứng kiến tất cả sự việc, chị nói sao?

- Tôi không có ý kiến gì về nhan sắc tân Hoa hậu và kết quả cuộc thi. Tất cả đều có lý do của nó, chỉ có điều người quyết định không cho chúng ta biết cụ thể là gì thôi. Tôi đánh giá cao cuộc thi Hoa hậu Thế giới, yêu quý Ban tổ chức và những người đồng hành cùng mình làm nên một kỳ Miss World, coi trọng những mặt tích cực mà Miss World mang lại cho tôi cũng như cho Việt Nam có một cơ hội tỏa sáng, được bạn bè thế giới biết đến. Nếu không có kỳ Miss World này, chắc chắn những thông điệp của tôi sẽ không thể đến với bạn bè quốc tế và tôi cũng không thể kết nối được hàng chục nghìn trái tim yêu quý nhan sắc Việt lại với nhau.

* Sau đêm chung kết, trên facebook của mình, Hoàng My dành nhiều lời tốt đẹp cho tân Hoa hậu Thế giới Vu Văn Hà nhưng sau đó, chị lại có nhiều lời khá khó hiểu khi viết: “Hậu Miss World diễn ra thật điên loạn quá!... Trong suy nghĩ của tôi lúc ấy, Hoa hậu sẽ là người có vầng hào quang ngay khi cô ấy đứng, ngồi hay bất cứ làm việc gì, cô ấy có thần thái của Hoa hậu Thế giới, và tất nhiên vầng hào quang ấy sẽ rực rỡ trong đêm chung kết. Nhưng đến hôm nay, tôi có một câu trả lời khác”. Chị định ngụ ý gì?

- Tôi không có ngụ ý xấu nào. Cái “hậu Miss World điên loạn” mà tôi muốn nói là cảm giác buồn vì hàng loạt thông tin được đăng tải toàn là tiêu cực mà lẽ ra với sự cố gắng miệt mài của mọi người, điều mà họ xứng đáng nhận lại không phải như thế.

“Câu trả lời khác” của tôi là: Ngoài việc cần có nhan sắc, trí tuệ, lòng nhân ái và khả năng tỏa sáng, yếu tố quyết định năm nay của người chiến thắng là khả năng kết nối. Với tình hình kinh tế hiện nay, việc gây quỹ giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ hoàn toàn không phải việc đơn giản và dễ dàng.

* Trong những câu chuyện tưởng vô thưởng vô phạt chị kể như khả năng tiếng Anh của Hoa hậu Trung Quốc, cuộc trò chuyện trong bữa sáng với giám khảo và nhà báo Trung Quốc để kết luận “Vậy là ai trong chúng ta cũng thiên vị nhà mình cả!". Nhiều người cho rằng, chị đang khéo léo nói về việc Vu Văn Hà được thiên vị và không đủ khả năng ngoại ngữ để trở thành tân Hoa hậu Thế giới. Thực hư thế nào?

- Việc một người không nói được tiếng Anh nhưng vẫn cố gắng để có thể giao tiếp với mọi người chẳng phải điều rất đáng yêu hay sao? Có thể có nhiều nguyên nhân đằng sau việc không thể nói được tiếng Anh của một người: nhà cô ấy quá nghèo, không có cơ hội đi học ngoại ngữ từ sớm; dành quá nhiều thời gian cho niềm đam mê của cô ấy mà chưa có thời gian học tiếng Anh; do phải lo cơm áo gạo tiền giúp cha mẹ… Chúng ta nên có cái nhìn bao dung hơn với những hạn chế của một ai đó và tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của mình, họ sẽ vượt qua được.

Tâm lý ủng hộ người nhà là một tâm lý bình thường. Chính chúng ta cũng như thế. Tôi cũng nhìn thấy được việc nước chủ nhà được ưu ái, có cơ hội tỏa sáng hơn các nước khác. Tuy nhiên, dưới cái nhìn của tôi, việc đó không có gì là không hợp lý khi họ đã dốc hết lòng tổ chức Miss World. Còn kết quả chung cuộc tôi không có ý kiến vì đó không phải là thứ quan trọng nhất để tôi đến với cuộc thi này.
Hoàng My cho biết, bạn bè người thân không ai cho rằng kết quả của cô ở Miss World là thất bại. Mọi người đều vui vì cô có chuyến du lịch ý nghĩa. Chỉ mẹ và bác là xót xa vì người đẹp 24 tuổi phải phơi mình giữa nắng gió sa mạc trong phần thi Beach Fashion.


* Hoa hậu Thái Lan tiết lộ trong bài phỏng vấn với kênh truyền hình nước mình: Ban tổ chức Miss World cho các thí sinh ăn những bữa sáng rẻ tiền, "bán" vé để khách du lịch vào chụp ảnh với các thí sinh khi họ đang ăn, thông báo lịch trình vào lúc 1h sáng hay các thí sinh phải tự túc bắt xe về sau đêm chung kết. Ngoài ra, cô ấy cũng cho rằng, bảng xếp hạng điểm của các thí sinh đã bị gian lận, kết quả phần thi phụ Hoa hậu truyền thông đã bị sắp đặt. Chị giúp khán giả Việt Nam kiểm chứng thông tin này đúng sai thế nào?

- Có lẽ chúng ta nên mừng vì đại diện Việt Nam không bị đối xử tệ như thế (cười). Trong một cuộc thi lớn luôn có những sơ suất. Tôi tin rằng, nếu có thể, Ban tổ chức đã hỗ trợ chúng tôi hết mình rồi. Trong cuộc thi, chúng tôi được nâng niu và quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ. Vậy nên không có gì là không thể thông cảm cho một vài “bữa sáng rẻ tiền” hơn những bữa sáng khác. Và nếu có rẻ cỡ mấy thì Ban tổ chức cũng ăn cùng chúng tôi chứ họ không ăn đắt hơn chút nào. Chưa kể những bữa tối muộn của họ mà chính mắt tôi chứng kiến, sau khi hoàn thành công việc trễ, đồ ăn còn chỉ là những mẩu vụn do thí sinh để lại. Tôi chưa từng nghe họ than thở một lời vì điều đó.

Về kết quả truyền thông, chính tôi cũng thắc mắc vì tôi cũng là một trong những thí sinh có đầu tư và dành nhiều thời gian cho giải này nhất. Nhưng một lần nữa, với sự trải nghiệm, tôi nghĩ kết quả luôn có một lý do của nó. Nếu tôi thắc mắc, tôi sẽ hỏi thẳng Ban tổ chức. Có điều, tôi không làm điều đó trước đêm chung kết. Giả sử tôi đôi co với Ban tổ chức, liệu hình ảnh Việt Nam có đẹp hơn vì một cái top 10 truyền thông? Và nếu lúc đó tôi không thắc mắc thì không có lý do gì bây giờ tôi lại đi phản đối.

* Những được và mất chị nhận được từ một tháng tham gia Miss World?

- Với những công sức, thời gian chuẩn bị mà tôi và những người chung tay với tôi bỏ ra trước, trong cuộc thi, tôi hạnh phúc vì những điều mình nhận được còn nhiều hơn thế. Cảm xúc thăng trầm, tình bạn, tình yêu thương con người, giá trị nhân văn trong những chuyến từ thiện, những ánh mắt, nụ cười ấm áp của những người lớn nhìn chúng tôi như những bông hoa đẹp, chấp nhận tính cách của chúng tôi, để chúng tôi tự do thể hiện bản thân mà chưa từng áp đặt một quy tắc nào, chưa từng chê bai hay chỉ trích. Tôi được trải nghiệm một chuyến hành trình dài ở một miền đất mới với những người bạn đồng hành không thể tuyệt vời hơn. Tôi được nếm trải nhiều cảm xúc mới để nhận ra nhiều hơn nữa giá trị bản thân. Tôi học được cách kiên nhẫn khi những người tập chương trình kiên nhẫn và mỉm cười với chúng tôi. Và cái được lớn nhất chính là cơ hội để Việt Nam được kết nối và tỏa sáng trước bạn bè thế giới.

Nếu trải nghiệm là thứ giúp con người ta trưởng thành thì chuyến đi này mang tới cho tôi sự ấm áp tới kỳ lạ. Cảm ơn những người đã chắp cánh cho tôi đến được chuyến hành trình Miss World bởi đây là một trong những chuyến đi mà tôi sẽ nhớ nhất trong đời.
Ngay khi về nước, Hoàng My tiếp tục tham gia nhiều hoạt động. Tối 24/8, cô xuất hiện rạng rỡ trong tiệc ra mắt quỹ Hiểu về trái tim ở TP HCM. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng


* Tham dự hai cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới và đều không được thứ hạng cao, chị còn định thử sức ở đấu trường sắc đẹp nào nữa, nếu có cơ hội?

- “Hoa hậu Quý bà” chăng (cười lớn). Tôi không có ý định tham gia nữa vì tôi không tìm kiếm một thứ hạng. Nhưng tôi cũng sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm mình có được cho các đại diện sau của Việt Nam và mong muốn một ngày chúng ta sẽ có được thứ hạng nào đó ở đấu trường sắc đẹp quốc tế. Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hoàn vũ quốc tế khác nhau về mục đích, tiêu chí, cách tổ chức và hoạt động. Hoa hậu Hoàn vũ mang tính gợi cảm và chuyên nghiệp, còn Hoa hậu Thế giới hiền lành và thân thiện. Tuy nhiên, cả hai cuộc thi đều khốc liệt giống nhau. Nếu so sánh hai cuộc thi mà tôi có cơ hội tham gia, tôi thấy Hoa hậu Thế giới có tính cạnh tranh hơn thông qua các phần thi phụ, các hoạt động cũng dày đặc, chủ yếu là ngoài trời.

Trở về từ cuộc thi, tôi tiếp tục kế hoạch xây thư viện cho trẻ em quê hương tôi. Tháng 1 năm sau, tôi sang Mỹ du học về điện ảnh và tiếp tục là chiếc cầu be bé nối Việt Nam với thế giới. Mục đích sống của tôi không phải là giữ cho tên tuổi mình luôn nóng mà là luôn theo đuổi niềm đam mê, khát khao của mình. Nếu tôi từng được cho là “nóng” thì sẽ có thể “hâm nóng” nó khi trở về.

* Chung kết Hoa hậu Việt Nam sẽ diễn ra tối nay (25/8). Chị muốn gửi lời chúc, kinh nghiệm nào tới các thí sinh với tư cách của người từng đoạt ngôi Á hậu 1 cách đây 2 năm?

- Các bạn thí sinh Hoa hậu Việt Nam yêu quý. Nếu các bạn thấy run trước khi ra sân khấu, hãy hít 5 hơi thật dài, thật sâu, thật nhẹ. Sau đó hãy nghĩ tới điều làm cho các bạn hạnh phúc nhất (bố mẹ, thầy cô, người yêu, chú cún con hay một cây kem…) và mỉm cười thật tươi. Hãy để nguồn năng lượng đẹp nhất trong các bạn tỏa ra ngoài để Ban giám khảo có thể thấy được chúng. Đừng để sự hồi hộp cản chân các bạn tới vương miện. Chúc các bạn tỏa sáng lấp lánh trong đêm nay.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm