Harper Lee bị tổn thương vì tranh cãi quanh cuốn sách mới của bà

10/02/2015 18:53 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Tonja Carter, luật sư của nữ văn sĩ Mỹ Harper Lee (88 tuổi), tác giả cuốn truyện ăn khách Giết con chim nhại (To Kill a Mockingbird) vừa lên tiếng cho biết những tranh cãi quanh cuốn truyện Go Set a Watchman sắp phát hành đã làm "tổn thương cảm xúc" của bà.

Carter cho biết nhà văn cảm thấy “cực kỳ tổn thương" và như bị xỉ nhục, sau khi có một số bài báo viết rằng bà bị người ta lừa phát hành cuốn truyện, rằng sách đã được mang đi in khi chưa có sự đồng ý của bà.

Trong các lá thư điện tử gửi tới báo chí, Carter khẳng định Lee “là người rất mạnh mẽ, độc lập, khôn ngoan". "Bà rất vui khi tìm thấy cuốn truyện bị thất lạc lâu nay. Bà là người đưa ra quyết định cuối cùng” - Carter tuyên bố. Nữ luật sư chính là người tìm thấy bản thảo cuốn truyện Go Set a Watchman vào mùa Hè năm ngoái. Ban đầu, bà tưởng đây là bản thảo của cuốn Giết con chim nhại.


Nữ văn sĩ Harper Lee

Việc cuốn sách mới sẽ được phát hành đã lập tức thu hút sự chú ý của báo chí. Sau khi gặt hái thành công vang dội với Giết con chim nhại, được phát hành cách đây 55 năm nay, Lee chưa hề xuất bản cuốn truyện nào khác.

Người yêu văn học vui mừng khôn xiết khi hay tin họ sẽ được đọc sách mới của bà Lee. Song họ cũng tỏ ý nghi ngờ, không biết có phải bà đã chấp thuận cho xuất bản cuốn sách hay không. Họ nói rằng bà hiện có sức khỏe không tốt, lại bị câm và điếc, nên khó có thể đưa ra quyết định. 

Tuy nhiên tờ New York Times đã trích đăng lời Cynthia McMillan, người chăm sóc Lee trong nhiều năm, nói rằng nhà văn vẫn có nhận thức “rất tinh tường". Theo lời McMillan, nhà văn thực sự vui với việc cuốn Go Set a Watchman sẽ được in. 

Nhà xuất bản HarperCollins tuyên bố họ có kế hoạch xuất bản Go Set a Watchman vào Hè năm nay. NXB dự định in 2 triệu bản của cuốn Go Set a Watchman trong đợt phát hành đầu tiên.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm