Cờ 'ngừng' bay giữa gió thu Hà Nội

11/10/2013 13:50 GMT+7 | Sự kiện qua ảnh

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội trưa ngày 11/10. Nắng bỗng như gay gắt hơn. Hai chiến sĩ của Bảo tàng Quân đội leo lên đỉnh Cột cờ Hà Nội làm nghi lễ đầu tiên của Lễ Quốc tang - Đeo băng đen và làm lễ rủ cờ.

Đúng 12h trưa 11/10, Đại cờ tại Quảng trường Ba Đình cùng tất cả cờ tại các cơ quan công sở đều đã rủ bắt đầu hai ngày quốc tang, vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Tại Bộ Ngoại giao, lá cờ đỏ sao vàng rủ xuống cùng băng đen chính thức bắt đầu hai ngày tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng 12h trưa,Đại kỳ đã được buộc băng đen và hạ thấp hơn 1/3

Lá cờ trên đỉnh Cột cờ Hà Nội được 2 chiến sĩ của Bảo tàng Quân sự buộc băng đen

Tại Văn phòng Chủ tịch nước

Thông tấn xã Việt Nam

UBND Thành phố Hà Nội

Nhà Hát lớn Hà Nội

Công an Quận Hoàn Kiếm

Một người dân ở phố Hàng Bông chờ bán cờ cho những gia đình có treo cờ trong hai ngày Quốc tang

Chuyên đề: Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp

C.M.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm