Cô gái suy thận Châu Loan: Di chúc tiền tác quyền sách để khuyến học

22/04/2015 11:01 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Nguyễn Châu Loan, cô gái suy thận từng lên chương trình Điều ước thứ 7 qua đời trước khi tập thơ duy nhất Hoa đời ra mắt, nhưng vẫn kịp nhắn nhủ người thân dùng tiền tác quyền sách để khuyến học trong dòng họ.

Nguyễn Châu Loan là một trong những tác giả thuộc “Tủ sách vượt lên nghịch cảnh” do Nhà Sách Đông Tây hỗ trợ xuất bản, bên cạnh những người bạn Trần Phương Nhung, Hoàng Diệu Thuần...

Chiều 19/4, tại sân khấu Ngày sách Việt Nam lần 2, trong chương trình “Gặp gỡ, giao lưu với các tác giả Tủ sách vượt lên nghịch cảnh” các tác giả của Tủ sách, Trần Phương Nhung và Hoàng Diệu Thuần, bên cạnh 2 tác giả 9x Dương Hằng và Vũ Viết Tuân đã chia sẻ suy nghĩ của mình.

Châu Loan không kịp nhìn thấy sách ra đời...

“Tủ sách vượt lên nghịch cảnh” được sáng lập để hỗ trợ những tác giả có hoàn cảnh khó khăn vì bệnh tật hiểm nghèo, khiếm khuyết về thân thể nhưng có lòng đam mê viết.

Đến nay, tủ sách đã có 6 đầu sách gồm: Vần thơ không cháy hết (tác giả Lệ Hồng, cô gái viết thơ bằng chân), Như hoa hướng dương (tự truyện của Hoàng Diệu Thuần, cô gái sống chung với căn bệnh ung thư máu suốt 10 năm qua), Cuộc đời thật hoàn hảo (Hàn Băng Vũ), Nâng cánh ước mơ đôi chân thiên thần (Trần Trà My), Điều kì diệu quanh ta (Trần Phương Nhung, cô gái 12 năm đối diện với căn bệnh thận hiểm nghèo), và mới nhất là tập thơ Hoa đời của Nguyễn Châu Loan, cô gái bệnh thận được người đời mệnh danh là “chuyện cổ tích có thật ở đời thường”.


Chị Châu Loan và chồng trong “đám cưới cổ tích” từng khiến nhiều người xúc động

Hoa đời ra mắt ngày 9/2, còn Nguyễn Châu Loan qua đời ngày 22/1. Sách không kịp xuất bản khi chị còn sống. Mặc dù vậy, theo biên tập viên Đặng Thiên Sơn, bản thảo cuối cùng của cuốn sách vẫn được chuyển đến cho chị Loan bên giường bệnh. Ngày 13/2, đại diện đơn vị xuất bản đã về xã Châu Sơn, Ba Vì trả tác quyền, tặng sách và viếng chị Loan.

Anh Sơn kể rằng, anh Nguyễn Hải Châu, anh trai chị Loan và là người được chị Loan ủy quyền thừa kế tập thơ Hoa đời tâm sự: “Trước khi mất chị Châu Loan có nhắn nhủ anh rằng toàn bộ số tiền tác quyền sẽ dùng để ủng hộ quỹ khuyến học của dòng họ và tặng các cháu học giỏi”.


Tập thơ Hoa đời của tác giả Nguyễn Châu Loan

Sẽ có thêm nhiều tác giả vượt lên nghịnh cảnh

Tác giả Trần Phương Nhung cho biết, cô có một thời gian chạy thận cùng tác giả Châu Loan và trải qua những khoảnh khắc chị làm thơ trên giường bệnh. Phương Nhung rất khâm phục những tác phẩm của chị và vui mừng khi cuốn sách của Châu Loan được xuất bản.

Tại buổi giao lưu, các tác giả Trần Phương Nhung, Hoàng Diệu Thuần đã chia sẻ những kinh nghiệm sáng tác của mình. Nhất là những tác phẩm ra đời trong lúc những cơn đau thể xác đang hành hạ. Họ rất vui mừng khi tác phẩm của mình được bạn đọc yêu thích và đón nhận, đó như là liều thuốc tinh thần giúp họ vượt qua nghịch cảnh. Họ sẽ tiếp tục sáng tác để mang đến cho độc giả những tác phẩm hay.

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm