Chuyện tử tế: Hai đứa trẻ sinh từ tinh trùng cha đã mất và ước mơ 'người dơi'

03/01/2014 08:55 GMT+7 | Chuyện tử tế

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện về hai đứa trẻ sinh ra từ tinh trùng người cha là niềm vui toàn xã hội. Nhưng mới đây, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Toàn khẳng định, các cháu chưa thể mang họ cha trong giấy khai sinh.

1. Bệnh viện Phụ sản TW ngày 9/12, gia đình chị Kim Dung rưng rưng bế hai bé trai sinh đôi. Điều đặc biệt, hai đứa trẻ được thoát thai từ tinh trùng của người cha Hồ Sỹ Ngọc đã khuất cách đây 4 năm do tai nạn giao thông. Không một ai chối cãi về “thành tựu” diệu kỳ của tình thương yêu của chị Kim Dung dành cho người chồng đã khuất.

Bác sĩ Vệ (người đã lấy tinh trùng của người cha đã khuất) thăm ba mẹ con chị Dung tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: Dân Trí)

Chị Dung đã quyết định sinh hai đứa con cho chồng vì lời hẹn còn dang dở của anh chị. Chị chấp nhận những thiệt thòi của người phụ nữ trẻ mất chồng, nuôi 3 con. Chị sẵn sàng làm điều “vô tiền khoáng hậu” với mong muốn thấy chồng mỗi ngày trong mắt mỗi đứa con trai.

Những hành động quyết đoán ấy của chị không chỉ xuất phát từ tình yêu. Mà nó còn xuất phát từ nỗi đau tận cùng của con người. Nỗi đau khiến con người trở lên mạnh mẽ.

Nhưng có những điều, nằm ngoài tầm với của chị. Trong cuộc họp báo cuối tháng 12 vừa rồi, Phó Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp Nguyễn Văn Toàn cho hay, người mẹ trong trường hợp này được xác định là sinh con ngoài giá thú, tức là người con chỉ được khai sinh theo họ mẹ, xác định quốc tịch, dân tộc theo mẹ, không thể hiện mối liên hệ với người cha!

Nói cách khác, đứa trẻ mang giọt máu người cha lại không được mang họ cha. Có thể chị Dung giờ đây lại phải đối mặt với một nỗi buồn khác, sau những mất mát.

Sẽ có nhiều người lập luận, dù tình cảnh chị Dung thật trớ trêu song đã là luật thì phải tối nghiêm và tuyệt đối không có trường hợp đặc biệt!

2. Người viết xin kể lại một câu chuyện tử tế khác cách đây chưa lâu tại San Francisco (Mỹ). Cả thành phố đã biến thành “thành phố Gotham” như trong phim Người dơi trong vòng 1 ngày. Tất cả chỉ để hiện thực hóa ước mơ trở thành Người dơi của cậu bé Miles Scott (5 tuổi), đang chiến đấu chống lại bệnh bạch cầu.

Cụ thể, vào ngày 15/11/2013, cảnh sát trưởng San Francisco đã bất ngờ cảnh báo về hàng loạt tội ác trong thành phố và “cầu cứu” Miles. Trong vai Người dơi, cậu bé nhận lời giải cứu thành phố.

Cảnh sát hộ tống "Người dơi nhí" Miles sau khi chặn đứng vụ cướp ngân hàng - Ảnh: AFP

Chiếc Lamborghini màu đen có in hình logo Người dơi giống hệt bộ phim cùng tên được điều động tới chở "Người dơi nhí". Cảnh sát thành phố được huy động lực lượng lớn để hộ tống và trợ giúp cậu bé Miles hoàn thành những sứ mệnh đặc biệt như: giải cứu con tin, vô hiệu hóa bom, truy bắt những kẻ cướp ngân hàng...

Ngay sau đó, hình ảnh và thông tin về cuộc giải cứu đặc biệt của Người Dơi nhí được đăng tràn trang nhất của tờ San Francisco Chronicle. Trang báo viết về một cuộc giải cứu gay cấn của siêu anh hùng chứ không phải câu chuyện một thành phố diễn kịch để “giải cứu” ước mơ cậu bé.

Kế đó, đích thân Thị trưởng thành phố đã trao tặng chìa khóa của thành phố và công nhận "Người dơi nhí" là “thị trưởng nhí”. Không lâu sau, Tổng thống Barack Obama đã gửi lời cám ơn Miles vì đã cứu thành phố.

Miles nhận chìa khóa từ Thị trưởng Ed Lee của San Francisco - Ảnh: Reuters

3. Trong câu chuyện đặc biệt trên của Miles và thành phố San Francisco, cả một thành phố đã phá lệ: từ thị trưởng tỏ ý sợ hãi tới cảnh sát buông báo động giả, phóng viên viết báo bịa đặt, ngân hàng tạm đóng cửa để “diễn cảnh” cướp nhà băng...

Và đó là một câu chuyện tử tế trọn vẹn khi mọi nguyên tắc giáo điều đều được thành phố xếp lại. Cả một ngày, thành phố được điều hành bằng tình người. Đó là ngày tuyệt diệu của San Francisco.

Trở lại với câu chuyện của chị Dung và những đứa trẻ chưa được mang họ cha, câu chuyện này đã được hoàn thành một nửa từ phía người vợ, người mẹ mạnh mẽ. Nửa còn lại vẫn phải trông chờ từ những nhà làm luật.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm