Chung kết EURO 2012: 5 kịch bản cực kỳ thú vị

30/06/2012 22:33 GMT+7

Mario Balotelli ghi bàn từ đá phạt; Sergio Busquets trở thành thủ môn; Andrea Pirlo nhận thẻ đỏ sau cú "thiết đầu công"... là những kịch bản thú vị cho trận chung kết EURO 2012.

Balotelli ghi bàn từ phạt trực tiếp

Mario Balotelli nói rằng nếu anh muốn ghi bàn thì anh chắc chắn sẽ ghi bàn. Ngôi sao người Italia đã chứng minh điều đó trong trận bán kết với ĐT Đức. Tiến vào chung kết, Balotelli cần bàn thắng không chỉ để mang về cho Italia chiếc cúp vô địch mà còn kiếm cho bản thân danh hiệu Vua phá lưới của giải. Trong thế trận cực kỳ chặt chẽ, không có nhiều cơ hội thì từ một tình huống đá phạt trực tiếp, không phải Andrea Pirlo mà chính Balotelli đã tạo nên đột biến, buộc Iker Casillas vào lưới nhặt bóng. Sau bàn thắng để đời ấy, Balotelli chạy về khán đài, nước mắt rưng rưng và lột áo khoe dòng chữ “From Mario with love!”.

 


Sergio Busquets bắt gôn

Busquets trở thành thủ môn bất đắc dĩ

Trận chung kết đi về những phút cuối, TBN đã hết quyền thay người thì thủ môn Casillas không may dính phải chấn thương. Trong khi các CĐV Bò tót vô cùng bối rối vì chưa biết làm thế nào thì HLV Vicente del Bosque vẫn đủ tỉnh táo để nhận định vấn đề. Ông gọi Sergio Busquets lại gần, bảo tiền vệ này mặc đồ thủ môn vào. Những phút sau đó, cả thế giới mắt chữ O, mồm chữ A trước tài nghệ bắt bóng điêu luyện của Busquets. Đến lúc này, người ta mới nhớ ra là bố của Busquets từng là một thủ môn có tiếng của Barca trước kia. Quả đúng cho câu “Hổ phụ sinh hổ tử”.


Pirlo cẩn thận với "chiêu trò" của TBN


Pirlo theo bước chân của Zidane

EURO 2012 được nhận định là giải đấu của lão tướng Andrea Pirlo. Không một đội bóng nào, ngay cả TBN trong trận đụng độ Italia ở vòng đấu bảng, có thể phong tỏa thành công tiền vệ chơi bóng như nghệ sỹ này. Bất đắc dĩ, TBN đành giở thủ đoạn mà chính hậu vệ Marco Materazzi người Italia từng “giăng bẫy” Zinedine Zidane trong trận chung kết World Cup 2006. Trong một tình huống không bóng, Busquets nói điều gì đó với Pirlo khiến cầu thủ này mất bình tĩnh, tung cú “thiết đầu công” vào ngực đối phương. Pirlo nhận thẻ đỏ, Italia mất cơ hội vô địch và sau giải, anh quyết định giải nghệ luôn.


Lịch sử liệu có tái hiện?


Italia thêm một lần ôm hận bởi Fabregas

Tứ kết EURO 2008, Cesc Fabregas ghi bàn thắng quyết định ở loạt luân lưu giúp TBN đánh bại Italia để tiến thẳng một mạch đến trận chung kết và nâng cú vô địch. 6 năm sau, hai đội gặp lại nhau trong trận chung kết tại Kiev, một kịch bản tương tự lại xảy ra. Đứng trong khung gỗ của Italia vẫn là Gianluigi Buffon đầy tài năng đang đạt phong độ rất cao. Nhưng một lần nữa anh không thể ngăn chặn quả penalty quyết định từ chân Fabregas, bóng bay dội cột dọc vào lưới, đưa TBN trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử vô địch 3 giải đấu lớn liên tiếp.


Torres sẽ mang về chức vô địch cho TBN như cách đây 4 năm


Torres tỏa sáng như năm 2008

EURO 2012 cho đến lúc này có thể nói là đáng thất vọng đối với Fernando Torres. Ngoài cú đúp trong trận gặp đối thủ yếu CH Ireland ở vòng bảng, tất cả những gì ngôi sao này làm được chỉ là con số 0. Ở trận bán kết vừa qua, Torres còn mất luôn chỗ vào tay Alvaro Negredo song chân sút của Sevilla không tận dụng được cơ hội. Nhưng, tất cả nỗi thất vọng của Torres đều tan biến khi anh sút thủng lưới Italia, một bàn thắng có ý nghĩa quyết định như trận chung kết năm 2008 trước người Đức. Thế rồi, cả xứ Bò tót lại vang lên những khúc hát ca ngợi chiến công vĩ đại của “El Nino” như ngày nào.

(Theo Bongdaplus)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm