Brazil 1-2 Mexico: Selecao lại tan "giấc mơ vàng"

11/08/2012 21:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Được kỳ vọng sẽ làm nên lịch sử khi chỉ phải đụng độ một Mexico không được đánh giá quá cao nhưng hàng thủ thi đấu quá tệ hại của Brazil đã khiến họ phải trả giá đắt bằng cú đúp bàn thắng của Peralta và pha lập công muộn màng sau đó của Hulk không đủ để níu kéo lại cơ hội giành HCV của Brazil.

+ TRƯỚC TRẬN

Brazil có nhiều ngôi sao, có khát vọng vươn tới thành công, nhưng không vì thế mà xem thường địch thủ Mexico. Để bước vào trận chung kết Olympic đầu tiên trong lịch sử, Mexico đã thể hiện phong độ đầy ấn tượng. Nhìn lại chặng đường vừa qua, Mexico thực tế không kém cạnh so với Brazil.



Mexico luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ đấy Brazil! - Ảnh: Getty

Về mặt cá nhân, Mexico chỉ có Giovani dos Santos được xem là ngôi sao cùng đẳng cấp tương đương với các cầu thủ Brazil. Tuy nhiên, đổi lại “El Tri” là một tập thể được xây dựng với tính gắn kết cao, và những cầu thủ đã quá hiểu nhau. Nói không quá rằng, chiến thuật của Mexico rõ nét và đặc biệt hơn Brazil.

Nếu Brazil thường nhờ vào sự vượt trội của một vài cá nhân để tạo nên đột biến thì Mexico đá tấn công hết sức đa dạng. Đội quân của HLV Luis Tena thường khởi đầu chắc chắn, trước khi tăng tốc trong hiệp 2 nhờ nền tảng thể lực sung mãn. 8/10 bàn thắng được các cầu thủ Mexico thực hiện sau giờ nghỉ là minh chứng hùng hồn nhất. Sự đa dạng của Mexico còn thể hiện thông qua con số 7 người khác nhau ghi bàn chỉ trong 2 trận tứ kết và bán kết (Enrique, Aquino, Dos Santos, Herrera, Fabian, Peralta, Cortes).

Có một điểm được xem là một lợi thế của Mexico: “El Tri” đang rất lạc quan và tự tin vì không chịu nhiều áp lực. Ngược lại, sự kỳ vọng đổi màu chiếc huy chương chắc chắn sẽ tác động không ít đến tâm lý Brazil.

+ ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Brazil:  Gabriel; Rafael, Thiago Silva, Juan, Marcelo; Sandro, Romulo; Alex Sandro, Oscar, Neymar; Leandro Damiao

Mexico: Corona; I Jimenez, Mier, Reyes, Chavez; Enriquez, Salcido, Herrera; Fabian, Aquino, Peralta.

+ HIỆP 1

Phút thứ 1: VÀO !!! Không thể tin được! Chỉ cần đúng 28 giây ngay sau tiếng còi khai cuộc, Peralta đã tận dụng sai lầm của Rafael để tung cú dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Gabriel.



Tội đồ Rafael da Silva - Ảnh: Getty

Phút thứ 5: Sau khi phải nhận gáo nước lạnh từ Peralta, các cầu thủ áo vàng xanh đang trở nên rất mất bình tĩnh và chưa thể ổn định được thế trận. Bên kia chiến tuyến, tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Mexico đang lên rất cao.  

Phút thứ 7: Mexico vừa thực hiện đường lên bóng cực hay, xé toang hàng lang cánh trái của Brazil nhưng khi Fabian chưa kịp dứt điểm thì Thiago Silva đã kịp lùi về cản phá thành công.

Phút thứ 11: KHÔNG VÀO !!! Đúng là Brazil đang có vấn đề. Hàng thủ Selecao đang thi đấu như gà mắc tóc. Rafael lại thực hiện một đường chuyền về bất cẩn cho Gabriel và Fabian đã bắt được bài, băng xuống cắt bóng và suýt chuýt nữa đã lốc bóng thành công qua đầu thủ môn đội bóng áo vàng xanh.

Phút thứ 15: 1/3 thời gian thi đấu của hiệp 1 trận đấu đã trôi qua mà Brazil vẫn chưa tìm lại sự đồng nhất cho vũ điệu samba. Gáo nước mà Peralta dội lên đầu Selecao là quá lạnh khiến họ chưa thể lấy lại được sự bình tĩnh cho đến thời điểm hiện tại.

Phút thứ 17: KHÔNG CÓ PENALTY !!! Reyes đốn ngã Romulo trong vòng cấm nhưng trọng tài Cattenburg không cho Brazil được hưởng một quả penalty. 

Phút thứ 20: NGUY HIỂM !!! Damiao thoát xuống rất nhanh bên hành lang cánh trái và thực hiện đường chuyền vào trong cho Oscar. Nhạc trưởng của Brazil bình tĩnh khống chế bóng và tung ra cú dứt điểm nhưng thủ thành Corona đã dễ dàng khống chế bóng. 

Phút thứ 25: Brazil đang dần lấy lại quyền kiểm soát bóng từ chân các cầu thủ Mexico. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng Bắc Mỹ đang thi đấu rất chắc chắn khiến các chân sút của Selecao chưa thể tìm được đường tiếp cận khung thành Corona. 

Phút thứ 30: Mexico đang thi triển lối đá cực kỳ khó chịu. Các học trò của HLV Tena không ngần ngại dùng những pha áp sát thô bạo để triệt hạ lối chơi của Selecao. 2/3 thời gian thi đấu chính thức của hiệp 1 đã trôi qua mà con đường đến khung thành của Corona vẫn đang mù mịt. 

Phút thứ 32: HLV Menezes vưa quyết định rút tiền vệ phòng ngự Sandro ra sân để tung Hulk vào sân nhằm tăng cường lực lượng cho hàng công của Brazil. 

Phút thứ 34: SÚT XA ! M.Fanian có bóng từ cự ly khoảng 25m chếch bên trái khung thành Brazil và tung ra một cú dứt điểm trái phá nhưng bóng lại đi vọt lên khán đài. 

Phút thứ 36: KHÔNG VÀO !!! Carlos Salcido tiếp tục nã đạn về phía khung thành Gabriel, lần này bóng đi nguy hiểm hơn cú sút trước đó của Fabian rất nhiều nhưng Mexico vẫn chưa có thể nhân đôi cách biệt khi đích đến của trái bóng chỉ cách cột dọc trong gang tấc.



Peralta bị chăm sóc rất kỹ lưỡng - Ảnh: Getty

Phút thứ 38: KHÔNG VÀO !!! Một khoảnh khắc tuyệt vời của vũ điệu Samba! Marcelo thoát xuống bên cánh trái và thực hiện cú đánh gót tinh tế cho Oscar băng xuống thực hiện đường căng ngang cho Hulk nhưng chân sút của Porto không thể đệm bóng thành công. 

Phút thứ 40: KHÔNG VÀO !!! Hulk vừa tung ra một cú tạc đạn rất căng vế phía khung thành Mexico nhưng Corona đã đổ người rất nhanh, cản phá thành công khiến cho Brazil vẫn chưa có được bàn gỡ. 

Phút thứ 42: KHÔNG VÀO !!! Damiao vừa thực hiện một pha phối hợp làm tường rất hay cho Marcelo băng lên tung cú sút rất căng nhưng tiếc thay bóng lại đi thiếu chính xác. Nếu như cú dứt điểm của hậu vệ hiện khoác áo Real Madrid bóng không ăn quá nhiều ra má ngoài thì có lẽ đã có bàn thắng được ghi. 

Phút thứ 43: Marcelo phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha va chạm với Salcido. 

Phút thứ 45: KHÔNG VÀO !!! Neymar vừa thực hiện một đường chuyền đập chân hậu vệ Mexico, bóng tìm đến vị trí của Hulk và tiền đạo này đã tung ra cú đánh đầu rất căng nhưng Corona đã bắt gọn trái bóng.

+ HIỆP 2 

Phút thứ 46: Reyes phải nhận một chiếc thẻ vàng sau pha truy cản trái phép với Hulk. Brazil được hưởng một quả đá phạt trực tiếp ngay sát vòng cấm Mexico nhưng cú dút thẳng của chân sút hiện khoác áo Porto không vượt qua được hàng rào của đội bóng áo xanh.

Phút thứ 48: KHÔNG VÀO !!! Neymar vừa tung ra một cú sút xa rất căng, bóng liệng về phía góc cao khung thành Mexico nhưng vẫn cần một chút chính xác nữa thì Brazil mới có được bàn gỡ hòa. 

Phút thứ 50: KHÔNG VÀO !! Oscar chọc bóng rất hay cho Neymar băng xuống, đột phá qua một rừng hậu vệ Mexico nhưng cú dứt điểm chéo góc cuối cùng của chân sút này bóng lại đi quá nhẹ. 

Phút thứ 53: Oscar tung đường chuyền vào trong cho Neymar nhưng Corona đã lao ra đấm bóng rất nhanh, đồng thời tặng cho số 11 của Brazil một cú cùi trỏ trời giáng khiến cầu thủ này hộc máu mũi. Rất may cho Selecao khi Neymar vẫn có thể tiếp tục thi đấu. 

Phút thứ 57: Aquino rời sân nhường chỗ cho Ponce. Một sự tăng cường hàng phòng ngự của HLV Tena. 

Phút thứ 59: KHÔNG VÀO !!! Brazil vừa tạo ra một tình huống sóng gió trước khung thành Mexico nhưng người dứt điểm cuối cùng là Neymar lại đưa bóng lên trời từ cự ly chưa đến 10m trước khung thành Corona. 

Phút thứ 63: XÀ NGANG !!! Brazil vừa mắc phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng nữa khi Rafael lại chuyền về bất cẩn cho Gabriel khiến cho Fabian băng xuống cướp được bóng. Lần sút đầu tiền của tiền đạo này không thắng được Gabriel. Tuy nhiên, lần đứt điểm thứ 2, số 8 của Mexico đã đánh bại thủ môn đối phương bằng cú móc bóng tuyệt đẹp nhưng xà ngang đã cứu thua cho Selecao.

Phút thứ 67: Damiao khôn khéo thoát ra khỏi sự đeo bám của hậu vệ Mexico và tung ra cú dứt điểm bằng đầu từ cự ly khoảng 6m nhưng bóng đi quá thiếu chính xác. 

Phút thứ 69: BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN !!! Peralta băng xuống rất nhanh, đón đường căng ngang của đồng đội và đệm bóng chính xác, đánh bại Gabriel nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng cho Mexico do trước đó chủ nhân của cú sút đã rơi vào thể việt vị. 

Phút thứ 72: KHÔNG VÀO !!! Fabian thoải mái đánh đầu cận thành sau đường tạt cánh của đồng đội và suýt chút nữa Brazil đã phải trả giá đắt.



Người hùng Oribe Peralta - Ảnh: Getty

Phút thứ 75: PERALTA !!! Xuất phát từ đường chuyển của Fabian, Peralta đã di chuyển cực kỳ linh hoạt và tung ra cú đánh đầu hiểm hóc hạ gục Gabriel, nhân đôi cách biệt cho Mexico.

Phút thứ 77: Brazil tạo ra tình huống hãm thành cực kỳ nguy hiểm nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Pato bóng lại không thể vượt qua tầm với của Corona.

Phút thứ 80: Mexico chỉ còn cách chức vô địch trong khoảng 10 phút nữa. Và lúc này, HLV Tena đã rút tiền vệ Jiminez ra và tung hậu vệ Vidrio vào sân.

Phút thứ 82: NGUY HIỂM !!! Brazil phản công nhanh, Pato có bóng và chọc khe cho Neymar băng lên nhưng lực chuyền bóng của "chú Vịt" quá mạnh khiến đồng đội của mình không thể tiếp cận trái bóng.

Phút thứ 85: Rafael tiếp tục thể hiện một pha bóng màu mè và suýt chút nữa bị Mexico trừng phạt nếu không có sự bọc lót kịp thời của Juan. Bộ đôi cầu thủ phòng ngự của Brazil sau đó đã lao vào ăn thua với nhau và ngay lập tức hậu vệ của M.U được thay ra ngoài sân, nhường chỗ cho Lucas.

Phút thứ 87: Peralta được thay ra ngoài sân, vào sân là một cầu thủ phòng ngự mang tên Jimenez.

Phút thứ 89: Vidrio phải nhận thẻ vàng sau tình huống va chạm với Oscar.

Phút thứ 90+1: VÀO !!! Xuất phát từ cú chọc khe tinh tế của đồng đội, Hulk đã băng xuống rất nhanh và tung cú sút chéo góc từ bên cánh phải, hạ học Corona, rút ngắn tỷ số cho Brazil.

Phút thứ 90+3: KHÔNG VÀO !!! OSCAR suýt chút nữa đã trở thành người hùng của Brazil khi băng vào dũng mãnh kết thúc cú treo bóng của Hulk. Toàn bộ hàng phòng ngự của Mexico đã bị đánh bại nhưng bóng lại đi hơi cao so với khung thành Corona.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm