Bồ Đào Nha vào BK EURO 2012: Những hồi ức lịch sử

27/06/2012 17:07 GMT+7

(TT&VH Online) - Cuộc chiến với TBN đêm nay là trận bán kết thứ 4 của BĐN trong lịch sử EURO. Chúng ta cùng ngược dòng thời gian để trở về với 3 trận bán kết trước đó của họ qua hồi ức của người trong cuộc.



BĐN thua Pháp ở BK EURO 2000

+23/06/1984 Pháp-BĐN 3-2 (Marseille)

Chalana: Chúng tôi về thứ 3 ở giải này nhưng BĐN đã có thể dễ dàng kết thúc giải đấu ở vị trí á quân hoặc thậm chí là vô địch.Trong trận gặp Pháp, chúng tôi có cơ hội vàng dành cho Nene để có thể định đoạt số phận trận đấu nhưng anh ấy đã không thể ghi bàn để đưa BĐN dẫn 3-1 trong hiệp phụ. Càng tồi tệ hơn nữa khi người Pháp lại làm được điều mà chúng tôi không thể: ghi bàn. Khi xem lại băng ghi hình trận đấu đó tôi vẫn cảm thấy đớn đau. Tôi ngừng xem băng sau tình huống ghi bàn bị Nene bỏ lỡ. Người Pháp bảo tôi rằng đó là trận đấu hay nhất của EURO 84.

+28/06/2000 Pháp – BĐN 2-1 (AET)

José Vidigal: BĐN năm 2000 có lẽ là một trong những đội BĐN xuất sắc nhất trong lịch sử với những cầu thù đầy tài năng. Lẽ ra chúng tôi đã có thể giành quyền vào chung kết. Chúng tôi ghi bàn thắng trước nhưng dường như số phận đã buộc chúng tôi phải chấp nhận thất bại. Mỗi cầu thủ đều là thủ lĩnh của đội bóng theo cách riêng của mình. HLV Humberto Coelho cho chúng tôi tự do tối đa nhưng cũng đòi hỏi chúng tôi phải thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất

+30/06/2004 Bồ Đào Nha – Hà Lan 2-1

Maniche:Tôi không bao giờ hình dung được rằng đó lại là một bàn thắng tuyệt vời. Khi sút bóng, mục tiêu của bạn chỉ là ghi bàn mà thôi. Tôi đã cố gắng làm điều đó. Và tôi đã gặp may. Tôi sút bóng rất tự tin. Đó là giây phút lịch sử không chỉ với tôi mà với cả đội bóng. Rõ ràng với tôi, đó là khoảnh khắc đáng nhớ, một khoảnh khắc không thể nào quên.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm