Bị kiện ngược, Gerrard gặp ‘ác mộng’ trước World Cup

29/12/2013 17:16 GMT+7 | Scandal

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ quân tuyển Anh Steven Gerrard sắp trải qua cơn ác mộng thực sự trong chiến dịch chuẩn bị cho World Cup 2014.


Gerrard và vợ sẽ phải hầu tòa vào năm tới


Hồi tháng 8 năm nay, báo chí Anh đưa tin Gerrard đã bị tấn công ở bên ngoài một cửa hàng gần căn nhà sang trọng của mình. Steven Gerrard lái xe một mình và khi anh vừa ra khỏi chiếc Range Rovers, một tên côn đồ đã lao tới tấn công khiến cầu thủ của Liverpool phải bỏ chạy. Gerrard không có thương tích nghiêm trọng, nhưng vụ hành hung này diễn ra ở gần nơi mà anh sinh sống cùng người vợ Alex và 3 cô con gái nhỏ. Do đó, Gerrard đã rất lo lắng cho sự an toàn của gia đình mình.

Nhưng đó là diễn biến sự việc theo lời kể của Gerrard còn Paul Alan Lloyd thì không hề nghĩ như vậy. Người này cho rằng tội lỗi đáng nhẽ ra phải thuộc về vợ chồng Gerrard và người bạn thân của tiền vệ Liverpool, Lee McPartland, chứ không phải là mình.

Ngày hôm qua, Paul Alan Lloyd đã đệ đơn lên tòa án tối cao London, tố cáo Gerrard. Theo quy định của luật pháp Anh, Gerrard cùng vợ Alex và bạn thân Lee McPartland sẽ phải hầu tòa với tư cách bị đơn. Điều đáng nói, Gerrard sẽ phải đối mặt với cuộc chiến tại tòa án chỉ vài tuần trước khi VCK World Cup 2014 khởi tranh. Đây thực sự là cơn ác mộng với Gerrard ở thời điểm anh chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp quốc tế. Thông tin này cũng khiến ban huấn luyện của tuyển Anh đau đầu. 


Kế hoạch tập luyện cho World Cup của Gerrard sẽ bị gián đoạn


“Steven và Alex đều là những biểu tượng lớn ở Liverpool. Luôn có những người ghen tỵ với thành công của họ. Cặp đôi chẳng còn cách nào khác là gọi luật sư để bàn bạc về vấn đề này. Đã có hai cách giải thích trái ngược nhau về việc xảy ra hôm đó. Ông Lloyd tin rằng mình vô tội. Steven và người thân của anh lại nhìn theo cách khác”, một nguồn tin nói trên Sunday Mirror.

Ngay sau vụ tấn công Gerrard, một nữ cảnh sát đã bị bắt giữ. Cô ta đã được những nhân viên điều tra thẩm vấn. Họ nghi ngờ người phụ nữ này đã có những hành vi sai trái. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã lấy lời khai của Gerrard.

Đây không phải lần đầu tiên, gia đình Gerrard gặp rắc rối ở Liverpool. Hồi tháng 9, một CĐV Liverpool đã chửi bới và đe dọa Gerrard khi anh đang ở trong sân tập của Liverpool. Năm 2007, một tên cướp đeo mặt nạ đã đột nhập vào nhà Gerrard và giáp mặt với vợ anh. Năm 2001, cả Gerrard và vợ đã đối mặt với cái chết từ những thành viên xã hội đen ở Liverpool. Cảnh sát đã phải bảo vệ Gerrard khi tên côn đồ có biệt danh Mr Big đã đuổi theo xe của Gerrard trên đường phố Liverpool. Sau vụ việc này, Gerrard đã cho dựng cổng sắt trước nhà kèm một hệ thống camera an ninh chặt chẽ.

K.Đ
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm