19h30 ngày 17/8, sân Stamford Bridge, Chelsea - Portsmouth: Chào Scolari!

17/08/2008 12:05 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chelsea chính thức chào Scolari. Stamford Bridge chào Scolari. Premier League chào Scolari. Và ngay trận ra mắt, chiến thắng sẽ nói lời chào với Scolari?

Hiệu ứng Scolari

Vỏn vẹn 1 tháng ruỡi từ ngày Scolari chính thức dẫn dắt Chelsea. Với thời gian ngắn ngủi ấy, Scolari không thể tạo ra cuộc cách mạng về chiến thuật. Nhưng lại đủ để ông đưa phòng thay đồ lắm ngôi sao, nhiều cá tính của Chelsea trở lại trật tự cần phải có. "Khi Scolari nói, tất cả cầu thủ đều lắng nghe. HLV giỏi luôn tạo ra sự biệt. Chúng tôi đang có một HLV đỉnh - nhà VĐ thế giới", lời đúc kết của đội trưởng Terry cũng là lời cảnh báo dành cho các đối thủ, nhất là M.U.
 
Trước đây, Chelsea từng được dẫn dắt bởi một HLV tài năng, sở hữu cái uy như thế. Tất nhiên là Jose Mourinho chứ không thể là Avram Grant, kẻ đã bất lực trước thái độ làm ngơ của Terry, những cuộc nổi loạn như cơm bữa của Drogba, đòi hỏi phải được đá chính của Joe Cole, Ashley Cole...

Scolari chưa thực hiện cuộc cách mạng nào về mặt nhân sự như đồn đoán của giới truyền thống. Những gì ông đã làm trong tháng rưỡi qua là thanh lý những gương mặt thừa thải và giữ chân các trụ cột. Ben Haim, Boulahrouz, Sidwell và mới nhất là Pizarro đã bị đẩy khỏi Stamford Bridge trong khi Cech, Bridge, Essien và quan trọng nhất là Lampard đã được ký hợp đồng mới. Trong thời gian sớm nhất, Drogba và Joe Cole sẽ gia hạn hợp đồng, cùng với đó là khoản lương khổng lồ hơn.

Một câu hỏi: tại sao sau mùa giải thất bại toàn diện vừa qua, Scolari không yêu cầu BLĐ, vốn rất ủng hộ ông, đưa về Stamford Bridge hàng loạt ngôi sao mới? Thực tế là dù trắng tay mùa trước, với những nhân tố kể trên, Chelsea đã tiến rất gần đến vinh quang và rào cản duy nhất của họ chính là tài năng của HLV ở các trận cầu lớn cũng như may mắn.

Trong con mắt của Scolari, chỉ cần 2 sự bổ sung mang tên Bosingwa và Deco, cộng thêm niềm tin mà ông tạo ra ở cầu thủ, Chelsea đã có thể chinh phục mọi giải đấu. Và trong trường hợp Chelsea gặt hái vinh quang, người ta sẽ xem sự thành công của Scolari xuất phát từ tài năng chứ không phải tiền bạc.

Ở Chelsea hiện tại đã xuất hiện một khái niệm: "Hiệu ứng Scolari". Nhờ Scolari, Lampard và Drogba mới không ra đi. Nhờ Scolari, Anelka mới tìm lại bản năng săn bàn (ghi 4 bàn vào lưới Milan ở Cúp Đường sắt Moskva). Nhờ Scolari, trật tự được lập lại...

Phong cách nào? Sơ đồ nào?

Scolari hứa hẹn sẽ biến Chelsea thành đội bóng thi đấu mang phong cách latin. Nhưng đừng nhầm lẫn rằng ông sẽ đặt yếu tố trình diễn lên trên hiệu quả: "Tôi không quay lưng với bóng đá đẹp. Tôi sẽ cố gắng biến Chelsea thành đội bóng được ưa thích như M.U, Barca. Nhưng chiến thắng vẫn là quan trọng nhất". Quan điểm của Scolari sẽ được thể hiện ở Stamford Bridge đêm nay, khi Chelsea tiếp Portsmouth cho trận khai màn mùa giải mới.

Sẽ là sự khởi đầu không như ý của Scolari khi ông đang đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng trên hàng công. Chelsea vừa để Pizarro trở lại Đức, mất Drogba và Shevchenko một thời gian nữa vì chấn thương. Sau khi ĐT Bờ Biển Ngà bị loại khỏi Olympic đêm qua, Kalou sẽ sớm trở lại London nhưng chỉ kịp cho trận làm khách trước Wigan ở vòng 2. Như vậy, trong tay Scolari chỉ còn sót lại 1 chân sút là Anelka, vốn chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn sau khi chuyển đến Chelsea hồi tháng Giêng năm 2008.

Nhưng từ cuộc khủng hoảng thiếu hàng công, Scolari lại tìm ra giải pháp thích hợp để giải quyết cuộc khủng hoảng thừa ở tuyến giữa. Sẽ là sơ đồ 4-1-4-1, với người đá thấp nhất ở hàng tiền vệ là Essien trong khi hỗ trợ cho Anelka là bộ tứ Joe Cole - Deco - Ballack - Lampard. Trong trường hợp cần chống đòn phản công của đối phương (Portsmouth rất giỏi đá phản công trước các đội bóng lớn), Ballack sẽ lùi xuống đá cặp ở Essien trong sơ đồ 4-2-3-1, sơ đồ ưa thích nhất của Scolari (áp dụng với ĐT Bồ).

Người hâm mộ sẽ kỳ vọng rất nhiều ở Scolari. Nhưng bản thân HLV người Brazil chỉ chờ đợi 1 điều ở trận ra mắt chính thức: chiến thắng. Portsmouth vốn là đối thủ ưa thích của Chelsea. Trong các đối thủ của Chelsea tính trong 5 năm qua, Portsmouth là đội mất nhiều điểm nhất (29), thua nhiều trận nhất (9), thủng nhiều bàn nhất (20). Lần cuối cùng Portsmouth rời Stamford Bridge với chiến thắng đã cách đây 53 năm, vào tháng 9/1955. Đó lại là năm mà Chelsea giành chức VĐQG đầu tiên trong lịch sử đội bóng.

Lịch sử đứng về phía Chelsea. Nhưng ở Stamford Bridge đêm nay, Scolari sẽ phải đối mặt với 90 phút khó khăn. Sau chức VĐ Cúp FA, Portsmouth đã thi đấu tự tin hơn nhiều. Trận tranh Siêu Cúp M.U, họ đã thành công cầm hòa trong 90 phút chính thức. Nếu Chelsea có thể giành trọn 3 điểm thì nguyên nhân không phải xuất phát từ lối chơi (Scolari cần nhiều thời gian hơn nữa) mà là từ sự tỏa sáng của các ngôi sao. Là Anelka, kẻ đã hồi sinh dưới bàn tay Scolari? Hay một cú sút xa quen thuộc của Lampard? Deco muốn nhanh chóng để lại dấu ấn và cách tốt nhất là trở thành người hùng ngay trận đầu tiên.

DỰ ĐOÁN: 1-0
LỰC LƯỢNG
Chelsea: Vắng Drogba, Shevchenko, Kalou. Vừa cho Bremen thuê Pizarro.
Portsmouth: Các tân binh Crouch, Kaboul và Thomas sẽ được tung ra sân. Pedro Mendes vừa chuyển đến Rangers. Davis, Little, Pamarot, Nugent và Primus vắng mặt vì chấn thương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Chelsea: Cech - Bosingwa, Carvalho, Terry, A.Cole - Essien - J.Cole, Ballack, Deco, Lampard - Anelka.
Portsmouth: James - Johnson, Campbell, Distin, Hreidarsson - Diop, Diarra, Kranjcar, Thomas - Defoe, Crouch.

ĐỐI ĐẦU
02/02/08 Portsmouth-Chelsea 1-1
25/08/07 Chelsea-Portsmouth 1-0
03/03/07 Portsmouth-Chelsea 0-2
21/10/06 Chelsea-Portsmouth 2-1
25/02/06 Chelsea-Portsmouth 2-0

Chelsea
03/08/08 Chelsea-AC Milan 5-0
01/08/08 Lokomotiv-Chelsea 1-1
29/07/08 Malaysian Allstars-Chelsea 0-2
26/07/08 Chengdu Blades-Chelsea 0-7
23/07/08 Guangzhou-Chelsea 0-4

Portsmouth
10/08/08 M.U - Portsmouth 0-0
05/08/08 Havant - Portsmouth 0-4
04/08/08 Oxford - Portsmouth 1-2
30/07/08 Ajax - Portsmouth 1-2
27/07/08 M.U - Portsmouth 2-1

ĐỨC LỘC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm