01h00 ngày 16/08, Thụy Điển - Brazil: Quẳng gánh lo đi

15/08/2012 10:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Thất bại của dàn sao trẻ Brazil tại Olympic 2012 khiến không ít người nghi ngại về khả năng đăng quang của nước chủ nhà World Cup 2014. Nhưng để nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng cho ngày mai, Selecao cần phải quên nỗi buồn London đi, luôn và ngay!

Áp lực luôn là thứ mà các thế hệ của ĐT Brazil phải đương đầu, và chiến thắng được nó không hề đơn giản. Tại London, thế hệ trẻ tài năng của bóng đá xứ samba với những cá nhân kiệt xuất như Neymar, Oscar, Lucas Moura,... dĩ nhiên nhận được rất nhiều sự kỳ vọng trong khi cái dớp lỡ hẹn với HCV thì đã đeo bám họ suốt chiều dài lịch sử. Thất bại trước Olympic Mexico trong trận chung kết, bởi thế, cũng không hẳn đã là một cơn địa chấn. Mùa hè 2014, áp lực đối với họ chắc chắn còn lớn hơn nhiều khi hàng triệu con tim nóng bỏng xứ samba không chấp nhận vị trí á quân thế giới ngay trên sân nhà.


Họ từng là đồng đội của nhau - Ảnh : Getty

Và chắc chắn, Neymar và những đồng đội cùng trang lứa vẫn sẽ là nòng cốt cho ĐT Brazil trong chiến dịch chinh phục chức vô địch thế giới thứ 6. Và những trận giao hữu như đêm nay tiếp tục là cơ hội để Menezes giúp các tài năng trẻ này trui rèn kinh nghiệm và bản lĩnh. Đó là lý do ông bê gần như nguyên xi đội hình vừa dự Olympic đến Solna. Chỉ có một số sự bổ sung đáng chú ý như bộ đôi Chelsea David Luiz - Ramires, hậu vệ Dani Alves (Barcelona), và tiền đạo Jonas (Valencia).

Đó đều là những sự bổ sung rất quan trọng và chính là khác biệt lớn giữa Olympic và ĐTQG: kinh nghiệm. Cho dù cũng ham tấn công và vẫn bị hở sườn, Dani Alves vẫn được đánh giá cao hơn hẳn Rafael. David Luiz đá cặp với Thiago Silva vẫn mang đến sự yên tâm hơn là Juan hay Alex Sandro. Và mặc dù đang sở hữu rất nhiều tiền vệ trẻ tài năng như Oscar hay Lucas Moura (chưa kể Ganso được cho nghỉ), người đóng vai trò xương sống nơi tuyến giữa của Brazil vẫn sẽ là Ramires. "Người Kenya xanh" đã trở lại ĐTQG sau hơn 1 năm, và chính anh sẽ mang đến sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Ở đợt tập trung này, Ramires cũng là tiền vệ khoác áo ĐTQG nhiều nhất (27 trận), và kinh nghiệm của anh là rất cần thiết với tuyến giữa của Selecao.

Khi Ibra đối đầu Thiago Silva

Họ đã từng là đồng đội ở AC Milan, và mùa giải này tiếp tục gắn bó với nhau tại PSG, gã nhà giàu mới nổi của bóng đá châu Âu. Nhưng đêm nay họ sẽ ở hai bên chiến tuyến và sẽ phải đối đầu trực tiếp với nhau. Ibra là ngôi sao đẳng cấp duy nhất bên phía Thụy Điển, trong khi Thiago Silva là chỗ dựa lớn nhất của hàng thủ Brazil.

Trận đấu đêm nay là lời tạm biệt với sân vận động nổi tiếng Rasunda, nơi mà 54 năm trước đây, vua bóng đá Pele từng lập cú đúp trong chiến thắng 5-2 để giúp Brazil trở thành đội bóng đầu tiên vô địch thế giới khi World Cup tổ chức ở một lục địa khác (đội thứ hai làm được điều này là TBN cách đây 2 năm). Với Thụy Điển, đây còn là dịp quan trọng để họ khởi động cho vòng loại World Cup 2014, khi họ cùng bảng C với CH Ireland, Áo, Đảo Faroe, Kazakhstan và nhất là Đức, đội bóng có đẳng cấp ngang tầm Brazil. Và Ibra, chân sút ghi nhiều bàn nhất cho Thụy Điển trong năm 2012 (5 bàn), chắc chắn sẽ tiếp tục là tâm điểm của sự chú ý. Có đôi chút lo lắng cho HLV Erik Hamren khi tiền đạo cao kều này dính một chấn thương nhẹ ở trận mở màn Ligue I gặp Lorient, tuy nhiên gần như chắc chắn anh sẽ đá chính ở Solna đêm nay. Nếu Ibra tiếp tục phong độ như ở EURO 2012, việc anh sút tung lưới Brazil không phải nhiệm vụ quá khó.

Ngoài thất bại đáng quên 54 năm trước, Thụy Điển còn khá nhiều lần gục ngã trước những vũ công samba. Tổng cộng, họ đã thua 9, hòa 3 trong 14 lần chạm trán đội bóng vàng xanh. Lần gần nhất Thụy Điển đánh bại được Brazil diễn ra cách đây đã 23 năm, với chiến thắng 2-1 trong một trận giao hữu tại Copenhagen.

Tuấn Cương

Dự đoán: 1-2

Lực lượng

Thụy Điển: Emir Bajrami, Alexander Gerndt, Johan Wiland, Kim Kallstrom chấn thương.

Brazil: Rafael Cabral chấn thương. Ramires trở lại sau 1 năm. Marcelo bị treo giò

Đội hình dự kiến

Thụy Điển: Isaksson - Lustig, Granqvist, Olsson, Wendt - Elm, Svensson, Larsson, Wilhelmsson - Ibrahimovic, Toivonen.

Brazil: Gabriel - Alves, David Luiz, Dede, Danilo - Sandro, Ramires - Lucas, Oscar, Neymar - Leandro Damiao.



 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm