Tiếng nói Inter: Branca đi ư? Hay quá rồi…

09/02/2014 19:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - 10h59’ giờ địa phương hôm qua, 8/2, trang chủ Inter đã thông báo chính thức sa thải giám đốc phụ trách chuyển nhượng Marco Branca.

Bản tin không quá dài, không có ảnh và sơ sài này được tweet tới 325 lần trên Twitter, con số rất lớn, vượt qua tin về Hernanes hay D’Ambrosio nhiều lần. CĐV Inter đã vui sướng đến… chảy nước mắt vì một dòng thông báo ngắn.

Người giúp Juve… mạnh thêm

Hãy cùng quay về thời điểm Branca mới trở lại Inter dưới chức danh tuyển trạch viên đầu mùa giải 2002-03. Chỉ một năm sau, không hiểu do “cơ cấu” hay thành tích chiêu mộ cầu thủ trẻ quá xuất sắc, Branca được đẩy thẳng lên làm Giám đốc thể thao CLB, chịu trách nhiệm toàn bộ về việc chuyển nhượng. Và Branca đã tiếp nối hoàn hảo  “truyền thống” chuyển nhượng của người tiền nhiệm Gabriel Oriali, với vụ đổi ngang Fabio Cannavaro lấy … Hector Fabian Carini - thủ môn dự bị của Juventus. Rất tuyệt, Branca giúp Juve Capello vốn đã mạnh, lại càng chắc chắn với Canna.

Chỉ một năm sau, không hiểu do “cơ cấu” hay thành tích chiêu mộ cầu thủ trẻ quá xuất sắc, Branca được đẩy thẳng lên làm Giám đốc thể thao CLB, chịu trách nhiệm toàn bộ về việc chuyển nhượng.
Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận công của Branca trong giai đoạn này, khi mang về một số gương mặt huyền thoạitại Meazza như Cambiasso, Stankovic hay thậm chí là cả “Hoàng đế” Adriano. Thế nhưng Inter vẫn thất bại, điệp khúc “Juve sinh ra là để thống trị Serie A, Milan sinh ra để chinh phạt Châu Âu còn Inter sinh ra là để… nhìn họ thành công”, vẫn vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm nước Ý.

Calciopoli nổ ra, Inter vọt trở thành đội bóng có tiềm lực tài chính lớn nhất nước Ý, lần lượt Ibrahimovic, Vieira, Chivu, Maicon… đến Inter, Nerazzurri thống trị nước Ý 5 năm liền. Branca đương nhiên là có công to lớn trong nhưng điều các Interista muốn là Champions League, thì lại đi liền với thất bại của Ibra - món hàng mà Branca tâm đắc nhất.

Mourinho đến với Inter với yêu cầu là được toàn quyền chuyển nhượng, mùa đầu tiên là của những sai lầm với Mancini, Quaresma nhưng rồi cú ăn ba đến khi hàng loạt vụ chuyển nhượng được Mourinho tính toán 1 cách quá kĩ càng, Milito và Motta thậm chí được định đoạt ngay từ tháng 5 và quan trọng nhất - đẩy đi Ibra, cầu thủ không thuộc về Champions League. Tất cả các vụ chuyển nhượng then chốt đều là Mourinho chỉ tay năm ngón và Branca xách va-li đi đàm phán.

Giám đốc không biết định hướng

Dù sao thì đêm nay, món hàng cuối cùng tên Hernanes của Branca đang rất được CĐV Inter chờ đợi, khi anh ra mắt trước Sassuolo. Cảm ơn ông vì Hernanes, và vì đã… ra đi.
Có thể thấy Branca không giỏi về mặt đường lối mà chỉ tốt ở khoản đi thương lượng. Sau khi Mourinho rời đi, Inter đóng băng trên thị trường chuyển nhượng, chỉ lấy Coutinho và Biabiany về và kết cục tất yếu là sụp đổ. Leonardo đến mang theo sự lãng mạn và liều lĩnh, thậm chí là một tương lai khá sáng sủa. Trong cuốn tự truyện của mình, Pirlo đã nói khi ấy rằng Leonardo cùng Inter đã đến và đưa ra một lời đề nghị cùng một tương lai rất hấp dẫn nhưng rồi Pirlo đã từ chối. Đó, Inter với một HLV sắc bén và một Branca - chỉ - đi - đàm -phán đã nghĩ đến chuyện đưa Pirlo về lại Appiano Gentile, và nếu thành công thì biết đâu đấy…

Khi Leonardo bất ngờ quay lưng, Gasperini đến không nhận được sự tin tưởng, GASP muốn Palacio và Lavezzi thì Branca mang về Forlan. Lúc Stramaccioni lên cầm thì bán Sneijder đi và mang về Tomasso Rocchi, và gần nhất là việc đổi Guarin lấy Vucinic đã thực sự làm tất cả các Interista phẫn nộ. Hàng loạt vụ chuyển nhượng ngu ngốc và không có định hướng đã xảy ra trong một thời gian quá dài, Inter dưới triều đại Thohir cần một GĐTT biết nhìn xa trông rộng, vạch ra một lộ trình rõ ràng để trở lại Châu Âu. Branca không đáp ứng được yêu cầu ấy.

Dù sao thì đêm nay, món hàng cuối cùng tên Hernanes của Branca đang rất được CĐV Inter chờ đợi, khi anh ra mắt trước Sassuolo. Cảm ơn ông vì Hernanes, và vì đã… ra đi.

Việt Nhật (Interista)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm