Pirlo: ‘Tôi suýt từ giã sự nghiệp vì Liverpool’

14/03/2015 16:47 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn)- Pirlo từng thấy cuộc sống “chẳng còn gì ý nghĩa” sau khi Milan để thua Liverpool trong trận chung kết Champions League 2005.

Năm 2005, Pirlo có mặt trong thành phần của AC Milan tham dự trận chung kết UEFA Champions League đối đầu với Liverpool. Hiệp 1, Milan đã dẫn trước đến 3 bàn tuy nhiên những sơ suất trong hiệp 2 đã khiến họ phải trả giá đắt. Liverpool đã tận dụng được sai lầm của đối thủ để gỡ hòa, đẩy trận đấu bước vào hiệp phụ rồi loạt sút luân lưu định mệnh. Chính Pirlo và Shevchenko là người đã đá hỏng khiến AC Milan ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi vô địch. Bởi thất bại cay đắng khó quên này, Pirlo đã nảy sinh ý định từ giã sân cỏ.

 “Ngày tôi từ giã sân cỏ vẫn còn xa. Nhưng đã từng có lần ý nghĩ từ bỏ chạy qua tâm trí tôi. Đó là khi AC Milan bại trận ở Champions League trước Liverpool ở Istanbul. Nhiều ngày sau đó tôi nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Tôi chẳng còn chút trí lực nào để nghĩ tới việc tiếp tục”, Pirlo chia sẻ trên Tuttosport.



Pirlo và ký ức buồn ở Champions League 2005

May mắn là Pirlo đã không thực hiện ý định đó. Anh suy nghĩ lại và tiếp tục gắn bó với sân cỏ, giành nhiều thành công sau đó, như chức vô địch World Cup cùng tuyển Italy, trả thù Liverpool tại Champions League cùng Milan năm 2007. Rời AC Milan năm 2011, Pirlo còn giành thêm 3 danh hiệu Scudetto cùng Juventus.

“Tôi luôn biết rằng mình vẫn có thể chơi tốt. Tôi chưa bao giờ lo lắng về những áp lực. Thực tế, chúng càng khiến tôi thi đấu trách nhiệm và mạnh mẽ hơn. Biết rằng mình có tài năng càng khiến tôi muốn cải thiện mỗi ngày. Đó là cuộc sống của tôi, luôn muốn làm việc và làm việc. Tôi cũng học hỏi rất nhiều. Điều đầu tiên là đừng bao giờ quên đi nhiệt huyết. Thứ hai, bạn nên nhớ may mắn không tồn tại mãi trong bóng đá”, Pirlo chia sẻ.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm