Những câu nói 'để đời' của Andrea Pirlo: 'Tôi tư duy nghĩa là tôi chơi bóng'

07/07/2015 13:58 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Nhà vô địch World Cup 2006 thường không nói quá nhiều nhưng mỗi khi anh nói điều gì thì đó đều là những câu đáng để lắng nghe.

HLV Marcelo Lippi từng miêu tả Andrea Pirlo là “người thủ lĩnh thầm lặng nói chuyện bằng đôi chân”. Theo nghĩa đó, Pirlo chính là một nhà thơ trên sân cỏ, một nhạc trưởng đích thực. Anh có thể làm bất cứ điều gì với trái bóng, anh là người có thể điều khiển trận đấu theo ý mình. Không ngoa, Pirlo chính là bộ não vĩ đại của bóng đá thế giới.


Pirlo - người thủ lĩnh thầm lặng

Pirlo biết điều này cũng như cái cách anh bày tỏ trong cuốn tự truyện của mình: “Tôi tư duy nghĩa là tôi đang chơi bóng”. Rất có thể các cầu thủ khác sẽ bị nhạo báng vì tuyên bố có phần tự tin như vậy nhưng với Pirlo thì mọi chuyện hoàn toàn trái ngược.

Cầu thủ 36 tuổi này thực sự là của hiếm trong thế giới bóng đá hiện đại – một tiền vệ không cần phụ thuộc vào sức mạnh cũng như tốc độ để tỏa sáng. Anh luôn nhìn trận đấu theo cách của riêng mình và đó là lý do tại sao anh luôn được mọi người yêu quý.

Thật dễ hiểu khi “người thủ lĩnh thầm lặng” nói mọi người trên thế giới này đều ngồi xuống lắng nghe. Nhân việc tiền vệ này rời xa bóng đá châu Âu và chuyển đến thi đấu tại Mỹ, chúng ta cùng nhìn lại một số câu nói nổi tiếng nhất từ anh.

“Tôi là người thích đi lang thang trên sân bóng… Xung quanh chỉ là vài mét vuông, với khoảng không gian đó, tôi thể hiện phong cách của mình: cầm bóng, chuyền cho đồng đội và giúp họ ghi bàn. Nó được gọi là “kiến tạo” và nó chính là cách khiến tôi hạnh phúc”, Pirlo nói về việc đi tìm niềm hạnh phúc của mình.

“Sau bánh xe, PlayStation chính là phát minh vĩ đại nhất”, Pirlo nói về thú vui của mình.

“Thật tuyệt vời khi là một phần trong tập thể mà bản thân luôn thấy vui vẻ và yên bình. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, nó còn tuyệt hơn cả sex: nó luôn tồn tại lâu hơn và nếu tất cả có bị sụp đổ thì cũng chẳng phải lỗi của bạn", Pirlo nói khi thi đấu tại đội tuyển Italy.

“Tôi không thấy áp lực gì cả… tôi không hề quan tâm đến nó. Tôi dành cả buổi chiều ngày chủ nhật, mùng 9/6 năm 2006 tại Berlin để ngủ và chơi Playstation. Đến tối tôi ra sân và giành chức vô địch World Cup”, Pirlo nói về khoảng thời gian trước trận chung kết World Cup 2006.

“Roy Hodgson đọc sai tên tôi. Ông ấy gọi tôi là Pirla (tiếng Milan thì có nghĩa là kẻ ngu ngốc), có lẽ ông ấy hiểu bản chất của tôi hơn các HLV khác", Pirlo tỏ ra thông cảm với phát biểu của cựu HLV Inter Milan.

Mọi người nói gì về anh

“Nhìn anh ấy thi đấu tôi cứ ngỡ là Chúa vẫn tồn tại bởi đơn giản anh ấy quá xuất sắc”, Gianluigi Buffon chia sẻ trong lần đầu nhìn thấy Pirlo thi đấu.

“Chuyền bóng cho Pirlo chính là một cách bảo toàn trái bóng”, huyền thoại Juventus Zbigniew Boniek nói về khả năng giữ bóng xuất chúng của Pirlo.

“Khi tôi xem Pirlo thi đấu, tôi phải thừa nhận anh ấy như là một kỳ quan để ngắm nhìn. Tôi vẫn còn cảm thấy sững sờ bởi cách anh ấy chơi bóng và đó là lý do tại sao tôi xem Juventus thi đấu rất thường xuyên”, cựu tiền vệ của Barcelona bày tỏ sự ngưỡng mộ với Pirlo.

H.N
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm