Napoli: Mùa Đông lạnh nhất ở thành phố Mặt trời

28/12/2021 19:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 0-1 kì lạ trước Spezia ở trận cuối cùng của năm 2021 khiến không khí Giáng sinh ở Napoli trầm buồn đi rõ rệt. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho một nỗi lo rất lớn về một tháng Giêng có thể lạnh lẽo vô cùng đang cận kề.

Bóng đá hôm nay 28/12: Barca gặp rắc rối với Ferran Torres, Arsenal đàm phán vụ Coutinho

Bóng đá hôm nay 28/12: Barca gặp rắc rối với Ferran Torres, Arsenal đàm phán vụ Coutinho

Barca vướng rắc rối, chưa thể công bố Ferran Torres. Xác nhận cầu thủ đầu tiên rời MU. Mbappe lần đầu giành giải Dubai Globe Soccer Awards. Sao PSG cập bến La Liga. Lịch thi đấu bóng đá. Trực tiếp bóng đá. Kết quả bóng đá hôm nay.

Cuối cùng, điều mà CLB Napoli và người hâm mộ đội bóng này không mong muốn nhất đã xảy ra: Victor Osimhen được gọi về đội tuyển Nigeria dự giải vô địch châu Phi 2021 (AFCON 2021, diễn ra từ 9/1 đến 6/2/2022), bất chấp tiền đạo này còn chưa thực sự bình phục chấn thương rạn xương gò má khiến anh phải ngồi ngoài hơn 1 tháng qua.

“Toang” vì Cúp châu Phi

Napoli đã rất trông chờ việc Osimhen không được triệu tập, hi vọng anh sẽ có thể ra sân ở một vài trận đấu của đội trong tháng 1/2022, nhưng khi có mặt tại AFCON là mong muốn của cả nước Nigeria cũng như của cá nhân tiền đạo 22 tuổi, họ không thể chống lại. Osimhen sẽ là ngôi sao thứ 3 rời Napoli về dự AFCON, cùng Frank Anguissa (Cameroon) và Kalidou Koulibaly (Senegal). Họ là trục xương sống, là 3 trong số 5 cầu thủ quan trọng nhất trong kế hoạch của HLV Spalletti, bên cạnh đội trưởng Insigne và Fabian Ruiz.

Hôm trước Giáng sinh, Napoli trở thành đội đầu tiên ở Serie A (kể từ khi dữ liệu được thống kê mùa 2004-05) thua một trận đấu mà không bị sút trúng gôn lần nào, với bàn phản lưới của Juan Jesus. Thua trước một đối thủ không thể tấn công, thì rõ ràng vấn đề hoàn toàn thuộc về thầy trò ông Spalletti. Napoli cũng đã thua Empoli 0-1 ở trận sân nhà gần nhất trước đó với cùng kịch bản tấn công nhiều mà không ghi được bàn. Đó là hậu quả trực tiếp và dễ thấy nhất của việc không có Osimhen, cầu thủ không chỉ có nhiệm vụ dứt điểm, mà còn đóng vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Napoli nhờ thể hình tốt và thể lực sung mãn. Vắng anh, sức ép lên hàng thủ đối phương giảm đi quá nửa, và gánh nặng bàn thắng tăng lên gấp đôi cho hàng công Napoli.

Giờ thì Napoli sẽ phải sống tiếp khoảng 1 tháng tới mà không có Osimhen, cũng như Anguissa, động cơ ở giữa sân và Koulibaly, lá chắn thép bao năm qua đã góp phần làm nên thành công của đội. Nếu như mất Osimhen, Napoli gặp khó vô cùng trước những đối thủ chơi phòng ngự chủ động, thì việc mất Anguissa và Koulibaly sẽ khiến họ trở nên mong manh trước các đối thủ mạnh. Napoli từng thủng lưới tới 6 bàn chỉ trong 2 trận gặp Inter và Atalanta, trong tổng số 14 bàn thua của họ từ đầu mùa.

Chú thích ảnh
Napoli đang trải qua một quá trình gây thất vọng vì thành tích sau khi khởi đầu mùa bóng với hàng loạt thắng lợi

Thêm cả nỗi lo hàng thủ

Dự cảm không lành của người hâm mộ Napoli về một sự tụt dốc tiềm tàng trong mùa Đông này không chỉ nằm ở việc mất 3 trụ cột nói trên cho AFCON, mà còn bởi hàng thủ đang trở nên hoang vắng hơn lúc nào hết sau khi trung vệ 30 tuổi Kostas Manolas chính thức rời đội về quê đá cho Olympiakos. Manolas từng là một cầu thủ tên tuổi của Serie A, cực kỳ nổi danh trong màn ngược dòng vĩ đại của Roma trước Barcelona ở Champions League cách đây vài mùa giải, nhưng đã không được HLV Spalletti tin tưởng. Anh ra đi với giá chỉ vài triệu euro.

Với việc Koulibaly về dự AFCON, Napoli chỉ còn đúng 2 trung vệ là Juan Jesus và Amir Rrahmani, trong đó Jesus vốn chỉ là phương án dự bị và vừa mắc sai lầm gây ra thất bại. Do đó, dù hàng công cũng đang vô lực, nhiệm vụ bức thiết nhất lúc này của Napoli lại là tìm kiếm một trung vệ bổ sung vào hàng thủ. Vấn đề là họ không có tiền, đặc biệt khi đã xác định chắc chắn mua đứt Anguissa từ Fulham với giá khoảng 15 triệu euro. Theo báo chí Italy, Napoli đang nhắm tới các mục tiêu Attila Szalai, tuyển thủ Hungary đang đá cho Fenerbahce; Federico Gatti, trung vệ 23 tuổi của Frosinone và Mattia Viti, tuyển thủ U21 Italy vừa góp mặt ở trận Empoli thắng Napoli ngay tại sân Maradona cách đây 2 tuần. Song Szalai đang được hét giá 20 triệu euro, Gatti là khoảng 10 triệu (gấp đôi dự tính của Napoli) và Viti chỉ đáng được xem là sự chuẩn bị cho tương lai thay vì lập tức giao ngay trách nhiệm lớn. Tất cả đều là những phương án không dễ thực hiện.

Còn cho hàng công và tuyến giữa? Hầu như không thể tìm được các cầu thủ tốt mà giá cả lại phải chăng ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa như thế này, hơn nữa cũng chỉ 1 tháng tới là các trụ cột sẽ trở lại. Do vậy, Napoli có lẽ đành phải chấp nhận 1 tháng trong tình trạng “không xương sống”, chờ đến ngày đội ngũ đủ đầy.

Cũng may, lịch đấu trong tháng 1/2022 không phải quá khó, ngoại trừ trận làm khách Juventus ngay vòng tới, nhưng đội bóng của “Thành phố Mặt trời” Naples chắc chắn đang phải đối mặt với một tháng Giêng buốt giá.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm