Mourinho dưới kính hiển vi

12/01/2022 06:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đấy là những ngày buồn tẻ ở thành phố Vĩnh cửu.

Chiến thắng không vui vẻ của MU

Chiến thắng không vui vẻ của MU

Chiến thắng Aston Villa giúp MU tiếp tục hành trình ở Cúp FA mùa này, nhưng niềm vui vẫn chưa thể nhìn thấy trong cách thầy trò Ralf Rangnick chơi bóng, bên cạnh những ồn ào và hiểm họa tiềm tàng.

Và trong khi người ta đã chán ngán những cuộc đối đầu giữa các phe phái chính trị ở một thành phố luôn không thiếu những tranh cãi, trong đó mới nhất liên quan đến cựu Thị trưởng Virginia Raggi, người không ủng hộ tiêm vaccine chống Covid, thì những trận đấu đầu năm mới của đội bóng Roma, niềm tự hào của một thành phố điên cuồng vì những giá trị địa phương, chỉ khiến họ thêm cay đắng. Có một cái gì đó đang đổ sụp trong lòng họ, và những niềm vui, sự phấn khích trào dâng mà các romanista đã dành cho Mourinho khi vị HLV người Bồ Đào Nha mới đến đây mấy tháng trước đã tan biến, nhường chỗ cho sự thất vọng và những nỗi buồn.

Bức tranh Mourinho cưỡi một chiếc Vespa, cổ quàng khăn Roma, trên một bức tường ở Testaccio, khu dân cư nổi tiếng là hâm mộ Roma nhất thủ đô nước Ý, vẫn còn đó, nhưng bây giờ trở thành một nỗi nhức nhối. Trên một tờ nhật báo, một nhà bình luận viết: “Mourinho chưa bao giờ nhận trách nhiệm về mình. Thành tích của ông ấy còn kém Fonseca, không thể tin được”.

Cùng kỳ này mùa trước, Roma của HLV Pablo Fonseca đang đứng thứ 4 sau 21 vòng Serie A, với 40 điểm và chỉ kém đầu bảng Milan 9 điểm. Một năm sau, Roma của người đồng hương Mourinho chỉ có 32 điểm, đã tụt xuống thứ 7 và kém đầu bảng Inter tới 17 điểm. Họ cũng cách vị trí thứ 4 đi dự Champions League tới 9 điểm. Hai trận thua đau đớn trước Milan (1-3) và Juventus (3-4) trong vòng 4 ngày đã khiến cho niềm tin rằng đội bóng của Mou đã tái sinh sau chiến thắng gây sốc 4-1 ngay trên sân Atalanta tan vỡ như bọt xà phòng. Và trận thua Juve 3-4 sau khi dẫn trước 3-1 ngay ở Olimpico, trước mắt huyền thoại số 10 Francesco Totti trên khán đài, là một ví dụ điển hình cho thấy hành trình mà Roma đang đi mùa này không khác gì đường khổ nạn mà Mourinho, trong vai Chúa, đang vác cây thánh giá lên ngọn đồi mà ngài sẽ bị đóng đinh. Roma đã thua 9/21 trận, tỷ lệ thua nhiều chưa từng có trong sự nghiệp của Mourinho với số lượng trận như thế trong một mùa bóng. Một thống kê khác: Số trận mà Mou đã thua trong 5 năm qua (61 trận) còn nhiều hơn cả số trận thua 10 năm đầu sự nghiệp của ông (57).

Chú thích ảnh
Mourinho đang trải qua một mùa giải bão táp cùng Roma

Sau trận thua Juventus, ông đã khẳng định rằng đội bóng của ông sợ hãi và thiếu cá tính, thiếu thủ lĩnh. Ông không sai, nhưng người ta cũng nhận ra rằng, sau mỗi lần Roma thất bại là sẽ có một ai đó trở thành thủ phạm. Trong danh sách chỉ trích của Người đặc biệt kể từ đầu năm đã xuất hiện các trọng tài, trợ lý trọng tài, sự non yếu kinh nghiệm của một số cầu thủ, sự thiếu cá tính, mua bán cầu thủ sai lầm dẫn đến đội hình mỏng…, nhưng ông chưa bao giờ tự phê đối với bản thân mình, HLV có mức lương cao nhất Serie A hiện tại (7 triệu euro/mùa, bằng Allegri, một HLV cũng đang vật vã tìm cách đưa CLB của mình trở lại đỉnh cao). Roma thiếu ổn định về đội hình, về nhân sự, về cá tính và không truyền tải được tinh thần mà Mourinho muốn đội bóng phải có. Họ thường kết thúc trận đấu với 4-5 tiền đạo trên sân để cứu vãn tình thế, một cách bố trí đội hình kiểu tuyệt vọng.

Một sự thay đổi lớn lao cần phải diễn ra và điều ấy không chỉ đến từ thị trường chuyển nhượng, nơi mà Mourinho đang ngóng đợi. Maitland-Niles đã đến từ Arsenal. Luis Oliveira đã đến từ Porto. Cả hai cùng có mặt ở đây theo hợp đồng cho mượn và Mou hy vọng họ sẽ giúp ông bịt những lỗ hổng ở bên cánh và trung tâm của hàng tiền vệ. Những vấn đề nghiêm trọng của Roma khó có thể được xử lý chỉ từ những động thái ấy, một khi sự bất ổn về nhân sự và chiến thuật đã tồn tại từ thời Fonseca và Mourinho khó có thể thay đổi tất cả chỉ trong một mùa. Ông vẫn đang loay hoay xây dựng bộ khung của mình, với những người được tin tưởng như Rui Patricio, Smalling, Mkhytarian hay Pellegrini. Và ông đang phải sử dụng những cầu thủ mà ông không thấy phù hợp, và hệ quả là việc thanh lọc phải diễn ra. Đã từng có câu này từ nhiều thế kỷ trước, “Thành Rome không thể xây lên chỉ trong một đêm”. Tương tự như thế với đội bóng Roma thôi.

Đương nhiên, đó là những điều khiến ông cảm thấy phải được cảm thông và kiên nhẫn, nhưng có một điều mà người ta không thể cảm thông được: Nếu các cầu thủ run rẩy trước cơn giận dữ Juve thì một phần là vì ông chưa biến họ trở thành những người dũng cảm. Ông đã là người đặc biệt, ông không thể để các cầu thủ của ông vẫn là những người bình thường được…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm