Milan - Chievo: Honda đang 'mất tích' dưới thời Seedorf

29/03/2014 13:29 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Hai tháng rưỡi đã qua kể từ khi Keisuke Honda đến khoác áo Milan, nhưng anh hầu như chưa làm được điều gì đáng kể cho đội bóng. Clarence Seedorf hẳn biết vì sao.

Trả lời báo chí sau trận thắng Fiorentina 2-0, Seedorf nói rằng anh tin chắc Honda sẽ có một World Cup 2014 thành công với đội tuyển Nhật Bản. Đấy xem ra chỉ là lời xã giao nhằm xoa dịu những hoài nghi về phong độ của ngôi sao châu Á ở Milan hiện tại, mà trong đó có phần trách nhiệm không nhỏ của chính Seedorf.

Những ngày tháng khó khăn

Keisuke Honda không bao giờ ngờ được rằng anh chỉ được làm việc với HLV Max Allegri, người chắc chắn đã có những ý tưởng rõ rệt với anh, có vài ngày và vẻn vẹn 24 phút trên sân ở trận thua Sassuolo 3-4, trận ra mắt của anh nhưng lại là trận chia tay của Allegri. Bàn thắng đầu tiên và hiện là duy nhất của anh cho Milan đến ở trận thắng Spezia 3-1 tại Cúp Italy, trận Milan được dẫn dắt bởi trợ lý Tassotti. Sau đó, Seedorf đến, và Honda cũng... “mất tích”.

Honda thực ra vẫn hiện diện ở 10/12 trận của Milan kể từ đó, nhưng không thể hiện được anh xứng đáng với những kỳ vọng lớn lao ngày anh đặt chân đến. Đóng góp cụ thể chỉ vẻn vẹn là pha đá phạt góc để Pazzini ấn định thắng lợi 2-1 trên sân Cagliari cách đây 6 tuần. Anh mờ nhạt như những cầu thủ Milan khác. Taarabt hay Poli còn gây nhiều ấn tượng hơn anh. Seedorf nói rằng trận vừa qua gặp Fiorentina anh chơi rất tốt, nhưng không phải vậy. Anh chơi kém hiệu quả gần như nhất đội, chỉ hơn mỗi... Kaka.

HLV Alberto Zaccheroni của đội tuyển Nhật Bản, người hiểu rất rõ Honda, nói rằng anh cần thời gian, rằng ngay cả những Zidane hay Platini cũng cần nửa mùa giải để hòa nhập được với bóng đá Italy. Seedorf cũng nói thế. Nhưng người ta cần thấy Honda tiến bộ theo thời gian, chứ không phải như lúc này.

Honda không được tin tưởng?

Ngày gia nhập Milan, Honda nói rằng “Tôi chơi được mọi vị trí ở hàng tiền vệ. Tôi thuộc mẫu cầu thủ có thể học hỏi rất nhanh chóng từ các đồng đội, đặc biệt là những ngôi sao mà tôi sắp có cơ hội được sát cánh”. Honda nhấn mạnh sự đa năng của mình, và không biết anh có đang hối hận vì điều đó?

Suốt hai tháng rưỡi qua, Honda chưa một lần được Seedorf bố trí đá ở vị trí sở trường của anh là tiền vệ hộ công. Chỗ đó là của Kaka, thậm chí là Poli. Anh đã bị đẩy ra cánh, chủ yếu là ở biên phải, đôi khi sang trái trong sơ đồ 4-2-3-1. Khi Seedorf cho Milan đá 4-4-1-1 trận gặp Fiorentina vừa qua, anh còn bị đẩy sâu hơn xuống vạch giữa sân và có mặt ở phần sân nhà nhiều hơn là sân đối phương. Nhiệm vụ của anh hầu như chỉ là tạt và tạt. Anh không nhìn Seedorf khi bị thay ra ở trận hòa Lazio cuối tuần qua, và sau đó, theo dõi các đồng đội từ ghế dự bị với đôi mắt rất buồn.

Vì sao Seedorf không cho anh cơ hội đá ở trục giữa? Vì sao Milan không chơi 4-3-2-1 như cách Ancelotti đã sử dụng khi ông có quá nhiều hộ công giỏi 10 năm trước, trong đó có chính Seedorf? Cơ cấu con người ở Milan hiện nay phù hợp hơn cho mô hình cây thông bởi Allegri xây dựng đội để chơi trung lộ theo lệnh của Berlusconi. Việc Seedorf cố áp 4-2-3-1 là phản logic, khi Milan không có cầu thủ chạy cánh đích thực và El Shaarawy không thể ra sân. Ngay cả Taarabt cũng không nên dùng ở cánh. Tiền vệ người Maroc tỏ ra nguy hiểm hơn hẳn ở những pha xâm nhập trung lộ.

Chiến thắng bất ngờ ở Firenze sẽ khiến Seedorf tiếp tục những kế hoạch của anh, còn điều đó có gián tiếp giết chết cảm hứng và sự tự tin của Honda hay không, anh chẳng cần quan tâm?

2006 Seedorf từng là chủ của một đội đua xe Moto GP 125cc và thành tích cao nhất đội đua của anh đạt được là vị trí thứ 3 giải French GP 2006, với những chiếc xe của hãng Honda. Tuy nhiên, đội đua đã giải tán năm 2008.

2018 Hợp đồng Honda ký với Milan có thời hạn 4 năm rưỡi, đến tháng 6/2018. Ngoài anh, ở Milan hiện chỉ duy nhất Stephan El Shaarawy có cam kết lâu dài như vậy.

10 Số 10 Honda đang sử dụng chính là số áo của Seedorf ở Milan trong 6 năm từ năm 2006 đến 2012.

02h45 ngày 30/3, sân San Siro: Milan - Chievo:
Đội hình dự kiến:

Milan: Abbiati - Zaccardo, Bonera, Rami, Emanuelson - De Jong, Muntari - Honda, Kaka, Taarabt - Balotelli

Chievo: Agazzi - Sardo, Dainelli, Cesar, Rubin - Bentivoglio, Guarente, Radovanovic - Hetemaj - Paloschi, Obinna

Dự đoán: 2-0

Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm