Milan chiến thắng trở lại: Để thức tỉnh, cần một 'Milan pazzo'

09/02/2017 15:01 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Khi lưới Bologna rung lên ở phút 89 từ cú đệm bóng cận thành của Pasalic, BLV của kênh Mediaset Premium la đến lạc giọng, “Milan pazzo pazzo pazzo pazzo” (Milan điên điên điên điên). 

Phải, làm sao có thể không điên được một khi đội bóng của Montella đã thắng một cách nghẹt thở, khi chỉ còn chơi với 9 người sau khi Paletta và Kucka bị đuổi ở mỗi hiệp, đã chứng kiến dịch chấn thương tiếp tục bùng phát dữ dội với Romagnoli bị thương khi trận đấu mới được nửa tiếng và Poli khập khễnh ở cuối trận, đã từng gieo vào lòng bao người hâm mộ xem trận đấu một ý nghĩ ngao ngán rằng, Milan sẽ lại có thêm một trận không thắng nữa, sau 4 trận thua liên tiếp ở Serie A và Cúp Italy trong cái năm 2017 đầy thất vọng này.


Deulofeu, người chơi tốt kể từ đầu trận, đã bùng nổ ở phút chót

Nhưng Deulofeu, người chơi tốt kể từ đầu trận, đã bùng nổ ở phút chót. Hàng thải từ Everton và được coi là một niềm hy vọng cho Milan trong giai đoạn họ không được tăng viện, thậm chí bị những cầu thủ thất nghiệp như Caceres từ chối, đã thực hiện một đường căng ngang không thể chính xác hơn thế cho tiền vệ trẻ người Croatia ghi bàn. Đấy là hai cái tên sáng nhất trong một đêm u tối của đội quân Montella, và Deulofeu, trong hoàn cảnh Milan không còn Bacca đã bị rút ra để nhường chỗ cho một tiền vệ sau khi Kucka bị đuổi, trở thành nguồn cảm hứng duy nhất còn lại của Milan. Tất cả các đường bóng dồn cho anh. 


Deulofeu là niềm hy vọng của AC Milan

Những pha tấn công đều bắt đầu và kết thúc từ anh. Để rồi đội bóng đỏ-đen đã chiến thắng trong một ngày điên rồ không thể tin nổi với họ và với chính Bologna, vừa thua đến 1-7 trước Napoli cách đó 3 ngày. Nhưng trong hoàn cảnh kì lạ này, khi các chấn thương dồn dập đến, Bacca và Lapadula câm lặng (thậm chí Bacca còn mâu thuẫn với Montella), chỉ có một tinh thần sắt đá và những hoàn cảnh kì lạ như hiện tại mới có thể giúp Milan chiến thắng trở lại trong giai đoạn đầy gian khó này. 

Clip Bologna 0-1 AC Milan

So sánh những số liệu thống kê ở giai đoạn trước 2017 và kể từ đầu năm cho thấy rất nhiều điều lạ lùng. Milan của thời điểm này sút nhiều hơn, để đối phương sút cầu môn ít hơn, mức độ nguy hiểm gây ra cho đối phương cao hơn, tóm lại là chơi tốt hơn, nhưng lại không giành chiến thắng và gây cảm hứng như giai đoạn trước đó, khi họ có lúc leo lên thứ 3 và thắng Juve ở Siêu Cúp Italy. Trước trận Bologna, Montella đã khẳng định rằng, đội bóng của anh cần phải tỏ ra thực dụng và hiệu quả hơn nữa trong thời điểm mà áp lực tạo ra với các cầu thủ trẻ tuổi của Milan là rất lớn, khiến họ không giữ nổi sự thăng hoa và bình thản như giai đoạn đầu mùa. 


Montella phải xốc lại tình hình kỉ luật của AC Milan một lần nữa

Nhưng chắc chắn, sau trận thắng Bologna, trong thời điểm đội hình đang mỏng đi vì chấn thương và thẻ đỏ, Montella phải xốc lại tình hình kỉ luật của đội một lần nữa. Có quá nhiều điều không ổn ở Milan lúc này. 4 cầu thủ bị đuổi trong 5 trận Serie A gần nhất (sẽ là 5 thẻ, nếu tính cả Locatelli nhận thẻ đỏ trận thua Juve ở Cúp Italy) là một con số báo động. Paletta là một ví dụ tiêu biểu. Trung vệ gốc Argentina đã nhận 3 thẻ đỏ mùa này, nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào trong 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu và là bằng chứng của những rắc rối. Sau khi gây ra quả penalty khiến Milan thua Sampdoria, anh đã chia tay đồng đội sau nửa tiếng trên sân Bologna, từ một lỗi không đáng có.

GÓC ANH NGỌC: Ngày xửa ngày xưa, có một Totti...

GÓC ANH NGỌC: Ngày xửa ngày xưa, có một Totti...

Đấy là câu chuyện về Totti khi anh còn chưa là Totti của bây giờ, một huyền thoại sống của bóng đá thủ đô nước Ý, cái tên mà biết bao người yêu mến và ngưỡng mộ


Dù sao đi nữa, điều quan trọng nhất, Milan đã đạt được. Một chiến thắng cần thiết và bằng vàng. Một sự khẳng định rằng, vào thời điểm ngặt nghèo nhất, không được buông xuôi. Và khi đội bóng hiện tại không có một ngôi sao thực sự có đẳng cấp vượt trội nào, thì ngôi sao phải là cả đội bóng. Với trình độ hiện tại của đội hình một, thật khó tin Milan có thể leo vào được top 4, nhưng cao hơn vị trí hiện tại thì hoàn toàn có thể. Quan trọng là tiếp tục giữ nguyên cái chất hơi điên đã có từ Deulofeu, Pasalic và các đồng đội trên sân Bologna. Quan trọng là biết rằng, trong cái năm chuyển giao giữa Berlusconi và các ông chủ mới người Trung Quốc này, tiền vẫn chưa có, những ngôi sao sẽ chưa thể đến, và họ phải chiến đấu bằng sức mình, bằng tuổi trẻ, bằng cơ bắp và một niềm tin mạnh mẽ, rằng họ xứng đáng khoác lên mình chiếc áo Milan.

Cuộc khủng hoảng hàng công vẫn tiếp tục

Theo một số nhà bình luận, Montella chịu một phần trách nhiệm về việc hàng công tiếp tục “có vấn đề”. Montella là người mạnh mẽ và lạc quan hơn Mihajlovic, nhưng dường như đang lúng túng với các phương án tấn công, các ý tưởng chiến thuật và thay đổi sơ đồ. Nếu Milan cho đến giờ mới chỉ ghi 33 bàn, ít hơn Torino đứng sau đến 7 bàn, và Bacca năm ngoái đã ghi 18 bàn mà giờ mới chỉ làm được 8 quả, 3 trong đó đến từ phạt đền, thì rõ ràng vấn đề của Milan nằm ở chỗ, cơ chế vận hành hiện tại ở hàng tiền vệ và các cầu thủ tấn công biên đã không giúp được Bacca hay Lapadula có nhiều cơ hội trước khung thành.

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm