Max Allegri: 'Juve thắng may mắn. Bây giờ Juve nghĩ đến Barca'

21/05/2015 08:17 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Lần thứ 3 Juve đối đầu Lazio mùa này và lần thứ 3 các học trò HLV Max Allegri chiến thắng. Điều quan trọng là chiến thắng 2-1 rạng sáng nay giúp Juve vô địch cúp Quốc Gia Italy lần đầu tiên sau 20 năm và giành cú đúp quốc nội mùa này.

Đấy là chiến thắng khó khăn hơn nhiều so với hai trận thắng của Juve trước Lazio ở Serie A. Lazio đã chơi tốt và Juve cần tới may mắn để nâng cúp ngay tại Olimpico.

“Lazio đã chơi rất tốt, đúng với chất lượng của một trận chung kết. Chúng tôi biết cuộc chiến này sẽ khác với 2 lần Juve gặp họ trước đó ở Serie A. Lazio đã không gặp may khi cú sút của Djodjevic sút bóng đập khung gỗ ở hiệp phụ còn chúng tôi đã may mắn với bàn thắng quyết định ghi được ngay sau đó”.

“Bóng đá là như thế. Thành bại được tạo nên từ những tình huống. Trước khi họ sút đập cột, chúng tôi có 2-3 cơ hội thuận lợi nhưng không tận dụng được. Lazio chơi cực kỳ hăng hái ở hiệp 1 trong khi chúng tôi đá tốt hơn ở hiệp 2. Dù thế nào chúng tôi cũng hài lòng vì đã giải quyết xong một mặt trận nữa. Bây giờ Juve nghĩ đến Barca”.

Ở bên kia chuyến tuyến, ông Stefano Pioli, vốn là cựu cầu thủ Juve dưới thời HLV Giovanni Trapattoni, cũng than vãn là đội bóng của ông không gặp may.

“Trận đấu diễn ra cân bằng. Cả hai đội đều làm tất cả những gì có thể và chơi để chiến thắng. Dĩ nhiên để thắng thì bạn cần chút may mắn nhưng chúng tôi lại không gặp may. Lazio không đáng thua. Đấu với Juve mà chơi được thế này, tôi chỉ có thể tự hào và khen ngợi các cầu thủ của mình”.

“Đáng tiếc là chúng tôi không thể thắng một trận chung kết. Thất bại luôn cay đắng. Bóng đá là thế. Một trận đấu được tạo nên bởi các tình huống và Juve đã tận dụng được cơ hội của họ để ghi bàn còn Lazio thì không. Nhưng các cầu thủ của tôi đã thể hiện được phẩm chất và cá tính của mình”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm