Mario Lemina lập siêu phẩm: Khai sinh sự nghiệp tại Juve?

08/03/2016 06:47 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một trận đấu mà, như Max Allegri nhận xét đại ý, Paul Pogba đánh mất mình, Mario Lemina đã đích thân khai sinh sự nghiệp ở Juventus.

Đó không phải bàn đầu tiên của anh. Lemina từng sút tung lưới Napoli ở mùa này trong trận Juve thua 1-2 tại San Paolo. Nhưng một chấn thương đầu gối đã khiến anh ngồi ngoài từ 3/11 năm ngoái, và chỉ trở lại ở hiệp 2 trận gặp Inter tại cúp Italy. Vào sân thay Sami Khedira phút 68 trước Atalanta, Lemina tỏa sáng.

Dốc bóng. Trước mặt có 5 cầu thủ đối phương. Mặc kệ! Dùng động tác giả đi qua 2 người, kết thúc bằng cú vẩy má ngoài chân phải chính xác ấn định tỉ số 2-0. Lemina thực hiện tình huống đúng với độ tuổi 22 của anh: Trẻ, sung, và không biết sợ. Trong lần hiếm hoi Max Allegri chê Paul Pogba với đại ý, không dám đá nữa sau khi nhận 1 thẻ vàng, Lemina cho anh bạn chỉ sinh trước 6 tháng, hiểu thế nào là nhiệt huyết.

Atalanta 0-2 Juventus: Thắng nhẹ nhàng, Juve xây chắc ngôi đầu

Atalanta 0-2 Juventus: Thắng nhẹ nhàng, Juve xây chắc ngôi đầu

Dù thi đấu lấn lượt như trong hiệp một hay phòng ngự chắc chắn ở hiệp hai, Juventus luôn tìm được đường vào khung thành của đối phương để kiếm được 3 điểm củng cố ngôi đầu bảng


Một trong những từ tiếng Ý đầu tiên Lemina học được là “grinta”: Quyết tâm, sự can đảm. Lịch sử Juve trong mắt một chàng trai châu Phi (Lemina quốc tịch Gabon và trưởng thành ở Pháp) không phải sự hào nhoáng mà là ý chí. “Cầu thủ gây cảm hứng lớn nhất cho tôi là Alex Del Piero”, anh giải thích hồi tháng 9 năm ngoái, “ngoài ra còn là Nedved, huyền thoại chơi ở vị trí tương tự với tôi. Ông ấy là cầu thủ có “grinta” khổng lồ như người Italy vẫn nói, và tôi rất thích cách tiếp cận bóng đá như vậy”.

Vậy thì Lemina đã đến đúng đội. Cầu thủ được Marseille mua về với giá 4 triệu euro năm 2013 chỉ xuất phát 8 trận mùa giải 2013-14. Marcelo Bielsa cho anh đá thường xuyên hơn ở mùa sau, 23 trận, khi Marseille xếp thứ tư tại giải Pháp, và Lemina thật sự hy vọng, cơ hội sẽ đến sau khi từ chối Liverpool, Southampton, West Ham để chọn Juve.

6 lần ra sân ở Serie A rõ ràng không đủ. Nhưng đẩy Kingsley Coman tới Bayern (cho mượn) và chiêu mộ Lemina cho thấy Juve đánh giá cao anh. Họ theo dõi anh lâu, và biết anh đa năng, tới mức chơi được những vị trí tưởng như… chẳng liên quan. Nào là trung vệ (trong hệ thống 3 người). Nào là tiền vệ cánh, hoặc trước Atalanta là tiền vệ trung tâm.

Ghi bàn trong một trận đấu không có nghĩa thăng hoa cả sự nghiệp. Ở Anh, Marcus Rashford thậm chí ghi 4 bàn sau 2 trận cho Man United mà người ta còn đang lo anh sẽ thui chột giống tài năng người Italy Macheda. Bản thân Pogba cũng phải bỏ Man United, rất giống Lemina tạm bỏ Marseille, để kiếm cơ hội cho mình. Pogba nhìn chung là cầu thủ chăm chỉ và ham học hỏi bậc nhất Juve, giờ có giá 100 triệu euro, mà vẫn bị Max Allegri chê cái thái độ buông xuôi không thèm đá trong trận vừa qua.

Lemina sẽ phải như anh nói, đá với “grinta” tối đa mọi trận. Anh đã có bệ phóng, giờ chỉ việc bay lên.


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm