Lorenzo Insigne nghỉ 6 tháng: Tội nghiệp Insigne!

12/11/2014 06:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Phút 24 trận gặp Fiorentina, Lorenzo Insigne nhận một cú tắc bóng trời giáng vào chân phải. Cố gắng đá tiếp. Nhưng vài phút sau, cầu thủ 23 tuổi của Napoli cảm thấy đau đớn, buộc phải rời sân nhường chỗ cho đồng đội Mertens.

Báo chí Italy số ra hôm Chủ nhật khẳng định rằng đấy chỉ là một chấn thương xoàng xĩnh, và chàng trai trẻ của họ có thể trở lại sân cỏ sau 15 ngày. Nhưng kết quả chụp chiếu phản bội họ: Insigne bị đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải và sẽ phải phẫu thuật điều trị tại Roma, kèm theo thời gian nghỉ thi đấu để điều trị lên tới gần 6 tháng.

Một cú sốc! Cho cả đội Napoli lẫn cá nhân Insigne. Mùa giải chỉ mới bắt đầu và Insigne mới thi đấu được 9 trận tại Serie A. Anh chưa đóng góp được nhiều, mới kiến tạo 2 bàn và ghi được 1 bàn tại Serie A. Anh nằm giữa hồng tâm để báo chí Napoli nhắm bắn: Insigne tịt ngòi trong suốt 5 trận, và chỉ giải tỏa cơn hạn hán bằng pha lập công trận gặp Torino: “Như là trút hàng tấn sức ép trên vai xuống vậy”, cầu thủ của Napoli bày tỏ. “Tôi cảm thấy tự do”.

Nhưng trước đấy thì không ai cho anh thảnh thơi bay nhảy. Thất bại của Napoli trước Athletic Bilbao ở vòng sơ loại Champions League đầu mùa giải là lỗi của tất cả, đội bóng, HLV Rafa Benitez và Chủ tịch Aurelio De Laurentiis, người đã quá dè xẻn trong kì chuyển nhượng Hè 2014. Nhưng Insigne bị CĐV Napoli la ó dữ dội khi bị thay ra trong trận lượt đi. Anh thậm chí muốn rời bỏ đội bóng vì suy sụp, thất vọng, nhưng rất nhiều nỗ lực giữ “Totti của Napoli”, như Chủ tịch De Laurentiis “nịnh đầm”, đã giúp Napoli kí hợp đồng mới với anh có thời hạn đến năm 2019. Vậy mà vận rủi vẫn chưa buông tha.

Lorenzo Insigne sớm được nhìn nhận là tài năng bóng đá độc đáo của Italy, một siêu sao của đội Azzurrini (U21 Italy), siêu sao của Napoli và học trò cưng của huyền thoại Zdenek Zeman tại Pescara. Nhưng trong khi các đồng môn đã hoặc đang khẳng định mình thì Insigne chịu mọi tai ương và giờ chững lại: Destro là tay săn bàn cự phách của Roma; Immobile đang chiến đấu tại Dortmund; Marco Verratti là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Ligue 1 mùa trước, và sẽ thay thế Andrea Pirlo trên tuyển Ý. Chỉ Insigne truân chuyên.

Antonio Conte không đồng ý cho anh được “tự do”. Ở tuyển Ý, anh sẽ phải chơi tiền vệ con thoi, trong hệ thống 3-5-2, nghĩa là không được dâng cao, mà phải phòng ngự nhiều, nhường không gian ở biên cho các “wingback”, trái với sở trường. Rafa Benitez cho Insigne chơi theo ý thích tại Napoli, và ông đánh giá rất cao sự toàn diện của cầu thủ này. “Với tôi, quan trọng nhất là hiệu quả làm việc”, Benitez nói. “Trong bóng đá, bạn không thể nói đến những cầu thủ đứng một chỗ chờ đồng đội đến giúp mà phải phòng ngự, phải tấn công, và Lorenzo có thể làm được như vậy”,

Giờ thì, 6 tháng treo lơ lửng trước mặt anh, một khoảng thời gian trống trải trong đau đớn. Một sự khó chịu khủng khiếp khi vẫn chưa thử thách nào của mùa này được anh chinh phục, mà có thể anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết mùa. Tội nghiệp Lorenzo. Chúc anh chóng bình phục!

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm